Niềm vui được tái sinh trong Ánh Sáng Phục Sinh

Niềm vui được tái sinh trong Ánh Sáng Phục Sinh

TGPSG -- Câu chuyện về người tân tòng tuổi 70

Giáo xứ Nhân Hòa vốn có truyền thống là một giáo xứ truyền giáo, luôn mở rộng vòng tay đón nhận các anh chị em dự tòng từ mọi hoàn cảnh: từ những người trẻ học giáo lý để lập gia đình, các em nhỏ gia nhập đạo, cho đến những trường hợp đặc biệt là các ông bà lớn tuổi, hoàn cảnh khác nhau đều được các giáo lý viên, các sơ tận tình hướng dẫn giúp đỡ riêng, cách đặc biệt theo hoàn cảnh. Trong đêm Canh thức Vượt qua năm 2026, Thứ Bảy Tuần Thánh đầy linh thiêng, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi giáo xứ hân hoan đón nhận hai dự tòng lớn tuổi chính thức gia nhập Hội Thánh Chúa.

 

Giữa bầu khí hân hoan của đêm Chúa sống lại, Ban Truyền thông giáo xứ đã có cuộc gặp gỡ ngắn với ông Phêrô, một tân tòng vừa bước qua ngưỡng cửa 70 tuổi (U80), để lắng nghe những tâm tình tạ ơn chân thành nhất.

1. Động lực từ tình yêu hy tế ở tuổi “xế chiều”

Khi được hỏi về động lực thôi thúc gia nhập Giáo hội ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Phêrô bồi hồi chia sẻ rằng chính thời gian tìm hiểu và học giáo lý tại nhà, do sơ hướng dẫn rất tận tình đã giúp ông cảm nhận sâu sắc về Thiên Chúa. Ông bộc bạch:

“Qua sự Chúa phục sinh, tôi rất thương yêu Chúa vì Chúa đã hy sinh cho tất cả loài người, trong đó có tôi, để mà sống cho tốt cuộc đời này”.

Đối với ông, mầu nhiệm Phục Sinh không phải là một giáo lý khô khan, mà là một thực tại đầy tình thương, nơi Chúa đã hy sinh bản thân để cứu chuộc nhân loại và mời gọi ông sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

2. Chọn Thánh Phêrô để củng cố niềm tin

Xác tín vào hành trình mới, ông đã chọn tên Thánh là Phêrô. Lý giải về sự lựa chọn này, ông cho biết:

- Vị Thánh cao cả: Ông nhìn nhận Thánh Phêrô là một vị Thánh của Giáo hội trong chương trình của Thiên Chúa.

- Điểm tựa vững bền: Ông mong muốn qua sự chuyển cầu và gương sáng của vị Thánh Quan thầy, niềm tin của ông sẽ luôn được vững bền trên con đường theo Chúa.

3. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi được làm con Chúa

Sau khi lãnh nhận ba Bí tích Khai tâm, gương mặt ông rạng ngời một niềm hạnh phúc khó tả. Ông bày tỏ lòng phấn khởi và vui mừng vì từ nay đã chính thức được Chúa đón nhận làm con. Với ông, đây là một khởi đầu mới đầy trách nhiệm:

- Cố gắng hướng về Chúa: Ông tự hứa sẽ nỗ lực sống xứng đáng với tình yêu của Ngài kể từ ngày hôm nay.

- Thăng tiến tinh thần đạo đức: Ông mong muốn đức tin của mình sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần trong phần đời còn lại.

4. Tâm tình tạ ơn gửi đến Cộng đoàn

Trong niềm vui khôn tả, ông Phêrô không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, Sơ hướng dẫn giáo lý, Giáo hội và cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ Nhân Hòa đã cùng chia sẻ niềm hân hoan này với ông.

Câu chuyện của ông Phêrô đêm nay không chỉ là niềm vui riêng của một cá nhân, mà là minh chứng cho tinh thần truyền giáo bền bỉ của giáo xứ Nhân Hòa. Ánh sáng từ Nến Phục Sinh đã thực sự chạm đến và sưởi ấm tâm hồn những người con xa quê, đưa họ về với bàn tiệc Thánh Thể trong sự yêu thương của đại gia đình Hội Thánh.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

Top