Những viên đá đời thường
TGPSG -- Trong đoạn Tin Mừng thứ Sáu Tuần V Mùa Chay (Ga 10,32-42), Chúa Giê-su lại đối diện với sự chống đối gay gắt của người Do Thái. Họ lại lấy đá để ném Ngài. Người đã hỏi họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?”
Người Do Thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”
Người tiếp tục mời gọi họ nhìn vào chính những việc Ngài đã làm: “Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì đừng tin tôi; còn nếu tôi làm, thì dù các ông không tin tôi, hãy tin các việc đó.” (c.38).
Đôi khi chúng ta cũng đang cầm sẵn những “viên đá” là sự thành kiến, lời chỉ trích hoặc sự đố kỵ, ganh đua để ném vào người khác chỉ vì họ không giống như điều chúng ta mong đợi. Một ánh nhìn khác biệt, một thành công vượt trội hay một cách sống không hợp với suy nghĩ của mình cũng đủ khiến ta khó chịu, xét đoán hay loại trừ. Những “viên đá đời thường” ấy tuy vô hình nhưng có thể làm tổn thương sâu sắc và phá vỡ tình hiệp thông.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta dừng lại để nhìn vào chính lòng mình. Trước khi trách người khác, hãy tự hỏi: Tôi đang mang trong tay những viên đá nào? Định kiến, tự ái hay sự ganh tị có đang làm tôi không nhận ra điều tốt nơi tha nhân không? Đức tin đích thực không hệ tại ở việc bảo vệ cái tôi, nhưng ở việc nhận ra và đón nhận sự thật trong yêu thương.
Chúa Giêsu không đáp trả bằng bạo lực hay oán trách, nhưng bằng lời mời gọi nhìn vào các việc lành Ngài đã thực hiện. Đó cũng là cách Ngài dạy chúng ta sống khiêm tốn, kiên nhẫn và bao dung.
Ước gì trong những ngày cuối Mùa Chay này, chúng ta biết đặt xuống những viên đá xét đoán để mở rộng đôi tay cảm thông. Khi biết nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa, ta sẽ thấy điều tốt lành nhiều hơn là lỗi lầm.
Lạy Chúa, yêu mến Chúa không chỉ bằng môi bằng miệng, ở lời nói hay ý đẹp và cũng không chỉ tại bởi danh nghĩa với những hình thức tổ chức rầm rộ hào nhoáng bên ngoài.
Con ao ước được yêu Chúa bằng một trái tim khiêm hạ và đôi bàn tay sẵn sàng dấn thân. Con khao khát biến đức tin thành những hành động bác ái âm thầm, để mỗi việc lành con làm đều trở thành một lời chứng sống động về tình thương của Ngài giữa trần gian.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết dùng đôi tay để làm việc lành thay vì cầm đá ném anh em. Xin dạy con nhìn tha nhân bằng ánh mắt yêu thương và chân thành, để nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những ngày chuẩn bị bước vào Tuần Thánh này. Amen.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha
-
Giao Ước và Lời Hằng Sống -
Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38) -
Xin vâng - khởi đầu của Ơn Cứu Độ -
Lễ Truyền Tin - Giữa Mùa Chay trầm lắng, lại có ngày lễ mang sắc thái vui tươi -
Khi không nhận ra Đấng mình đang tìm -
Chúa là Đấng hằng hữu -
Một câu nói khiến cả đám đông buông đá -
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống -
Ngón tay viết trên đất
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?