Ngợi khen Chúa, với muôn loài thụ tạo! – Chúc lành cho động vật tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức

Ngợi khen Chúa, với muôn loài thụ tạo! – Chúc lành cho động vật tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức

Ngợi khen Chúa, với muôn loài thụ tạo! – Chúc lành cho động vật tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức

TGPSG (29.10.2025) – Vào lúc 9h30, Chúa nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, khuôn viên Tu viện Phanxicô Thủ Đức rộn ràng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và cả tiếng kêu thân quen của những “người bạn nhỏ”: chó, mèo, chim… cùng được đưa đến tham dự nghi thức Chúc lành cho Động vật. Đây là lần thứ hai Ban JPIC Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa này, quy tụ đông đảo người tham dự, trong đó có nhiều cô chú cao niên, các gia đình trẻ và các bạn yêu mến linh đạo Phan sinh.

Sự kiện được tổ chức trong tinh thần Laudato Si’ theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung, đồng thời là hoạt động bế mạc Mùa Thụ Tạo 2025 và kỷ niệm 800 năm Bài ca Anh Mặt trời của Thánh Phanxicô Assisi.

Trước khi cử hành nghi thức, cộng đoàn có buổi gặp gỡ thân mật với cha Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, SJ, cha Phêrô Lê Minh Hải, OFM và bạn trẻ Giuse Phan Trần Huy Hoàng. Qua cuộc trò chuyện cởi mở, mọi người cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của việc chúc lành: không chỉ là hành động tôn vinh vẻ đẹp của muôn loài, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người ý thức về mối tương quan hài hòa giữa con người với tạo thành.

Cha Toàn chia sẻ: “Việc chúc lành cho thú vật không làm giảm đi phẩm giá con người, trái lại, giúp chúng ta học lại lòng biết ơn, sự dịu dàng và khả năng yêu thương vô điều kiện” Trong cùng tinh thần ấy, cha Hải nhấn mạnh: “Khi Thánh Phanxicô gọi mặt trời là anh, trăng là chị, chó sói là bạn, đó không chỉ là hình ảnh thi vị, mà là thái độ chiêm ngắm, nhìn vạn vật bằng ánh mắt của tình yêu”.

Buổi cử hành diễn ra trong bầu khí hân hoan và xúc động. Ban tổ chức cũng chia sẻ rằng, trong quá trình chuẩn bị, họ đã nhận được nhiều câu chuyện cảm động: có những cụ ông, cụ bà cùng với gia đình dắt theo chú chó đã gắn bó lâu năm với gia đình, có bạn trẻ từng bị trầm cảm nay tìm lại niềm vui nhờ nuôi một chú mèo nhỏ; có gia đình mang theo những chú cún con, chú mèo bị thương, bị bệnh để xin ơn lành cho nó. Những câu chuyện nhỏ bé ấy, như hạt giống của lòng nhân ái được gieo vào giữa đời thường.

Tuy nhiên, các diễn giả cũng khéo léo nhắc rằng tình yêu dành cho thú cưng không thể thay thế mối tương quan giữa người với người. Trong xã hội hiện đại, khi cô đơn và mạng xã hội khiến nhiều người thu mình, việc yêu thương thú vật là điều đáng quý, nhưng càng cần hơn là mở rộng con tim để đón nhận và chữa lành những mối tương quan nhân loại đang rạn nứt.

Buổi Chúc lành cho muôn thụ tạo kết thúc trong niềm vui và tràn đầy tình huynh đệ với muôn loài thụ tạo. Con người và muôn vật như cùng hòa chung một lời ca: “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, với muôn loại thụ tạo” (Thánh Phanxicô Assisi) Một dấu chỉ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, nhắc nhở thế giới hôm nay rằng: mọi thụ tạo đều là anh chị em, cùng chung nhịp thở trong ngôi nhà chung của tình yêu và hy vọng.  

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top