Ngoại trưởng Toà Thánh dâng Thánh lễ kỷ niệm 1 năm cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ucraina
Ngày 21/2/2023, trong Thánh lễ đặc biệt tại Nhà thờ Thánh Anrê ở Rôma, nhân kỷ niệm 1 năm cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ucraina, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, đã mời gọi các tín hữu đọc biến cố bi thảm này dưới ánh sáng Lời Chúa và cầu nguyện để thế giới lại bước đi trên những nẻo đường hoà bình.
Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục Gallagher có Đức cha Dionisio Lachovicz, Đại diện Tông toà của cộng đoàn Công giáo Ucraina nghi lễ Byzantine đang cư trú ở Ý, cùng các linh mục của Hạt Đại diện này và các linh mục nghi lễ Latinh.
Dưới ánh sáng Lời Chúa
Mở đầu bài giảng, Tổng Giám mục Ngoại trưởng Toà Thánh đã nêu bật cảm giác “đau đớn và hoang mang sâu sắc” khi đối mặt với một cuộc chiến khác ở trung tâm châu Âu mà theo ngài “dường như là không thể xảy ra trong thế kỷ 21.”
Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải nhìn vào cuộc xung đột đang diễn ra và thiệt hại nặng nề mà nó đang gây ra, chứ không phải “dưới ánh sáng của những tin tức ngày càng đáng báo động đến từ mặt trận” trong bối cảnh các kịch bản quân sự và chính trị luôn thay đổi, cũng như các nỗ lực ngoại giao “dường như vẫn không thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực.” Ngược lại, qua con mắt của Lời Chúa, “luôn luôn đúng lúc”, mang đến một cái nhìn sáng suốt về mọi biến cố trong lịch sử và chỉ ra “con đường đúng đắn trong mọi tình huống của cuộc sống.”
Đừng rời xa Thiên Chúa
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại, Thiên Chúa cho phép những thử thách và đau khổ “không phải để tiêu diệt chúng ta, nhưng để làm cho chúng ta trở nên can đảm hơn; không bỏ rơi chúng ta, nhưng để kết hợp chúng ta với Người chặt chẽ hơn.” Vì thế, trong cơn thử thách “chúng ta đừng tách lìa khỏi Thiên Chúa, đừng nản lòng hay sợ hãi, đừng ngừng tìm kiếm công lý, nhưng hãy tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện.”
Tha thứ
Ngài nói thêm, “chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta và không một giọt nước mắt hay giọt máu nào không được Người biết đến.” Do đó, chúng ta nên học từ Chúa Kitô “tha thứ không phải vào ngày Phục sinh, mà là khi chúng ta ở trên thập giá”, đừng bao giờ quên rằng “lý do thực sự duy nhất của quyền lực là phục vụ lợi ích của mọi người và nó không được đóng lại nhưng mở ra, nó không được loại trừ mà được chào đón.”
Kết thúc bài giảng, Ngoại trưởng Toà Thánh xin Chúa ban sự hoán cải tâm hồn để thế giới “một lần nữa bước đi trên con đường hòa bình”. Ngài phó thác Ucraina thân yêu và người dân thân yêu của nước này cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất

- Tông huấn Dilexi Te của Đức Thánh Cha Lêô XIV về tình yêu thương người nghèo
-
Sứ điệp Deepavali của Vatican: Cùng nhau vun đắp hòa bình từ những giá trị chung -
Đức Lêô XIV mời gọi mọi giáo xứ tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo -
Đức Hồng y Parolin: “Thánh Carlo Acutis, viên ngọc quý của Assisi và món quà lớn cho Giáo hội” -
Tình trạng thiếu thốn toàn cầu khác: một trăm triệu Kitô hữu vẫn đang chờ có được quyển Kinh thánh -
Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc: Hòa bình bền vững là nhờ phát triển, chứ không nhờ chi tiêu quân sự -
Vatican bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc -
Hai năm sau vụ thảm sát tại Israel: ĐTC Lêô XIV lên tiếng và bàn về những vấn đề thời sự khác... -
Tông huấn “Dilexi te”: Đức tin không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho người nghèo -
Hơn 16 ngàn tu sĩ về Roma tham dự Ngày Năm Thánh Đời sống Thánh hiến
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y