Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt

Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt

Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt

Tác giả: Linh mục Paweł Rytel-Andrianik

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Các cựu tù nhân của trại tập trung và hủy diệt Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc xã đang nhìn những gì diễn ra trên thế giới hôm nay với nỗi lo lắng. Họ tự hỏi liệu bài học khắc nghiệt nhất của cuộc đời mình có còn tiếp tục mang lại chút khôn ngoan nào cho nhân loại hay không, theo lời Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau trong cuộc phỏng vấn với Vatican News nhân Ngày Tưởng niệm Holocaust.

“Thế giới hậu chiến của chúng ta đang rạn nứt. Những biến chuyển sâu sắc đang tác động không chỉ đến văn hóa và đời sống thiêng liêng, mà còn đến chính trị và luật pháp quốc tế. Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong thời đại mà ký ức trở nên cần thiết hơn rất, rất nhiều so với những gì chúng ta từng tưởng tượng,” ông Piotr Cywiński nói trong cuộc phỏng vấn với Vatican News.

Phát biểu nhân Ngày Tưởng niệm Quốc tế Holocaust, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau nhấn mạnh rằng các nạn nhân sống sót sau Holocaust “đã truyền lại những gì họ có thể truyền lại, và những gì họ tin rằng chúng ta có khả năng hiểu được, những trải nghiệm xuất phát từ một thế giới hoàn toàn khác, thế giới mà họ đã đối diện trong trại.”

Các nạn nhân của Holocaust (ảnh: Mirek Krajewski)

Và ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng thế giới hôm nay, và còn hơn thế nữa là thế giới của ngày mai, sẽ cần một cộng đồng có khả năng rút ra những hệ quả cho tương lai từ kinh nghiệm của con người. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là kinh nghiệm của thế hệ đang dần qua đi này phải được lưu giữ càng lâu càng tốt.”

Theo quyết định năm 2005 của Liên Hiệp Quốc, Ngày Tưởng niệm Quốc tế Holocaust được cử hành vào ngày 27 tháng 1, kỷ niệm ngày trại tập trung của Đức Quốc xã Auschwitz-Birkenau được giải phóng.

Mục đích của ngày này là tưởng nhớ các nạn nhân gốc Do Thái đã bị sát hại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai bởi Đức Quốc xã.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top