Ngày tông du thứ tư: Đức Lêô XIV nói đến ‘khủng hoảng vùng nói tiếng Anh’ tại Cameroon

Tác giả: Joseph Tulloch – Bamenda

Cao Trí biên dịch

TGPSG/ Vatican News -- Trong ngày thứ tư của chuyến Tông du tại châu Phi, Đức Giáo hoàng Lêô đến vùng Tây Bắc đầy xung đột của Cameroon và nhấn mạnh rằng thời điểm để thay đổi là “hôm nay chứ không phải ngày mai, ngay bây giờ chứ không phải trong tương lai”.

Vào thứ Năm, Đức Giáo hoàng Lêô đã đến thăm Bamenda, một thành phố thuộc vùng Tây Bắc đầy bất ổn của Cameroon, nơi đang là tâm điểm của cuộc xung đột kéo dài gần một thập kỷ được gọi là “khủng hoảng vùng nói tiếng Anh”.

Kể từ năm 2016, các nhóm nổi dậy thuộc cộng đồng thiểu số nói tiếng Anh tại Cameroon đã giao tranh với lực lượng chính phủ trong khu vực, nhằm thiết lập một nhà nước riêng tại vùng Tây Bắc và Tây Nam của đất nước.

Chết chóc và tàn phá

Khi đến Bamenda, Đức Giáo hoàng đã chủ trì một cuộc gặp gỡ vì hòa bình với các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương, bao gồm đại diện của các tôn giáo khác nhau và các thủ lãnh truyền thống.

Đông đảo người dân tụ tập cả bên trong lẫn bên ngoài Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ, ca hát và nhảy múa trong bầu khí sôi động.

Những phụ nữ trong trang phục truyền thống chờ đón Đức Giáo hoàng (@Vatican Media)

“Những kẻ chủ chiến giả vờ không biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc để tàn phá, nhưng thường phải mất cả đời vẫn không đủ để tái thiết,” Đức Giáo hoàng nói với những người hiện diện. “Họ làm ngơ trước thực tế rằng hàng tỷ đôla được chi cho giết chóc và tàn phá, trong khi những nguồn lực cần thiết cho việc chữa lành, giáo dục và tái thiết lại không hề được tìm thấy.”

Và, trong những lời được các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới trích dẫn, Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng “thế giới đang bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa.”

Đức Giáo hoàng chào thăm vị vua truyền thống của Mankon, Fon Fru Asaah Angwafor IV (@Vatican Media)

Những khả năng mới

Cuộc khủng hoảng vùng nói tiếng Anh bùng nổ vào năm 2016, và cho đến nay mọi nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình đều thất bại. Trong bài giảng Thánh lễ tại sân bay Bamenda vào đầu giờ chiều, Đức Giáo hoàng thừa nhận rằng tình hình này có thể dẫn đến “sự cam chịu và bất lực”.

Ngài nói rằng niềm hy vọng về một tương lai hòa bình của Cameroon đã “liên tục bị dập tắt” bởi những vấn đề như tham nhũng, nghèo đói và làn sóng di cư.

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Lời của Chúa mở ra những khả năng mới… có thể lay động tâm hồn chúng ta và thách thức dòng chảy thông thường của sự việc.”

Ngài khẳng định rằng thời điểm để thay đổi đã đến: “hôm nay chứ không phải ngày mai, ngay bây giờ chứ không phải trong tương lai.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhận lễ vật trong phần dâng của lễ trong Thánh lễ (@Vatican Media)

Tiến bước về phía trước

Sau một thập kỷ xung đột khốc liệt, người dân tại các vùng Tây Bắc và Tây Nam của Cameroon hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng thực sự có thể mở ra một con đường dẫn tới hòa bình.

Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức Giám mục Michael Bibi của giáo phận Buea, thuộc giáo tỉnh Bamenda, cho biết: một liên minh ly khai nói tiếng Anh đã tuyên bố ngừng bắn trong ba ngày để tôn vinh chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, lần đầu tiên họ làm như vậy.

Đức Giám mục Bibi nhấn mạnh: Hiện nay, điều cần thiết là các bên xung đột “cùng nhau ngồi lại và tự hỏi: chúng ta sẽ tiến bước từ đây như thế nào?”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top