Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô

Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô

Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô

TGPSG -- Các thánh tử đạo được Hội Thánh kính nhớ với những đặc nét riêng. Thánh Laurenxô (10/08): mẫu gương phục vụ, sau khi phân phát hết tài sản cho người nghèo, bị nướng trên chiếc giường sắt. Lời Tổng Nguyện: Thánh Lôrenxô đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang… Chính vì thế, các Bản Văn Phụng Vụ đều xoay quanh “phục vụ, yêu thương”, Đáp Ca: Tv 111: Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Bài Tin Mừng: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11), mẫu gương anh dũng hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào. Lời Tổng Nguyện: Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước… Đáp Ca: Tv 125: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi (27/12): mẫu gương yêu thương cả địch thù, bị ném đá cho đến chết. Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy, xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chính vì thế, các Bản Văn Phụng Vụ đều xoay quanh “tình yêu”, “lòng bác ái”.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một cho loài người. Vì yêu mến, Đức Giêsu đã từ trời xuống thế; vì yêu mến, Đức Giêsu đã bước lên thập giá; vì yêu mến, Đức Giêsu đã gục đầu xuống và trao Thần Khí; vì yêu mến, Đức Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho thế gian bội phản vông ân. Vì yêu mến, thánh Têphanô tranh luận với những người lầm lạc để họ biết đường sửa chữa; vì yêu mến, thánh nhân đã cầu nguyện và xin tha cho những kẻ bách hại, ném đá mình.

Bài đọc 1, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa. Chúa Con đứng bên hữu Thiên Chúa Tình Yêu, để chuyển cầu cho ta. Đáp Ca: Tv 30: Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Con xin phó thác linh hồn, thần khí (spirit), tình yêu của con. Chúa Cha là người yêu, Chúa Con là người được yêu, và Chúa Thánh Thần chính là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tình Yêu Chúa chính là núi đá cho ta trú ẩn, là thành trì để cứu độ ta. Núi đá và thành lũy bảo vệ ta, chính là Tình Yêu Chúa. Bài Tin Mừng: Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em. Thần Khí của Chúa Cha chính là Tình Yêu của Chúa Cha sẽ nói về những nghịch lý của tình yêu: yêu kẻ thù, cầu nguyện và làm ơn cho những kẻ bách hại và giết chết mình, như chính Đức Giêsu đã làm và thánh Têphanô đã bắt chước theo.

Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Phungienxiô nói: Đức ái đã đưa Đức Kitô từ trời xuống đất, thì, cũng chính đức ái đã nâng thánh Têphanô từ đất lên trời. Đức ái đã có trước nơi Đức Vua, thì, cũng chính đức ái tiếp tục rạng ngời nơi người chiến sĩ. Vậy, lòng mến là nguồn mạch và căn nguyên của mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn an toàn, là đường dẫn lên trời. Ai bước đi trong lòng mến sẽ không bị lạc đường, không phải sợ hãi. Lòng mến hướng dẫn, lòng mến che chở, lòng mến dẫn tới đích. Đức Kitô đã dựng lên cái thang đức mến, nhờ đó, ai cũng có thể lên tới trời. Vì thế, ta hãy can đảm giữ lấy đức mến tinh tuyền, hãy thực thi đức mến với nhau, và hãy cùng tiến lên trời nhờ tăng triển trong lòng mến. Mừng Lễ Thánh Têphanô, ta không mừng những chiến công hiển hách, với lòng dũng cảm oai hùng, đầu rơi máu đổ, nhưng, mừng chiến thắng của tình yêu cứu độ: sẵn sàng chết cho người mình yêu.

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền - OSB (TGPSG)

Top