Một người chết - muôn người được sống

Một người chết - muôn người được sống

TGPSG -- Bài Tin Mừng thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay theo Thánh Gioan (Ga 11,45-57) đã đưa chúng ta đến một bước ngoặt rất quan trọng trong hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu: bản án tử hình bắt đầu được hình thành trong lòng các thượng tế và những người biệt phái. Từ đây, con đường Thập Giá dần trở nên rõ ràng hơn. Sự chống đối không còn âm thầm nữa, nhưng đã trở thành một kế hoạch cụ thể nhằm loại trừ Người.

1. Bối cảnh: Hiệu ứng sau phép lạ hồi sinh Ladarô

Ngay trước đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu vừa thực hiện một phép lạ thật lớn lao: cho ông Ladarô sống lại từ cõi chết. Biến cố ấy đã tạo nên hai phản ứng hoàn toàn khác nhau:

Có những người Do Thái tận mắt chứng kiến nên mở lòng tin vào Chúa. Nhưng cũng có những người Pharisêu lại cảm thấy lo sợ. Họ thấy tầm ảnh hưởng của Chúa Giêsu ngày càng lớn và sợ rằng sự nổi tiếng ấy sẽ gây biến động xã hội, khiến đế quốc Rôma can thiệp, từ đó làm lung lay vị thế và chính trị của họ.

Một phép lạ đáng lẽ đem lại niềm vui và hy vọng lại trở thành nguyên nhân khơi dậy nỗi sợ và sự chống đối. Điều này cho thấy: không phải ai thấy dấu lạ cũng tin. Niềm tin còn tùy thuộc vào sự sẵn sàng và mở lòng của mỗi con tim.

2. Thượng Hội Đồng và lời tiên tri bất ngờ của Caipha

Trong cuộc họp khẩn cấp của Thượng Hội Đồng, Thượng tế Caipha đã đưa ra một lập luận rất mang tính chính trị: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”

Ông nói điều này với ý định loại bỏ Chúa Giêsu để bảo vệ quyền lợi và sự ổn định theo cách suy nghĩ của mình. Thế nhưng, Thánh Gioan lại nhận ra trong lời nói ấy một ý nghĩa sâu xa hơn: đó chính là một lời tiên tri.

Chúa Giêsu thật sự sẽ chết - không chỉ cho dân Do Thái, mà còn để quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Thiên Chúa có thể dùng ngay cả những toan tính của con người để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.

Thật nhiệm mầu: nơi con người chỉ thấy một giải pháp mang tính chính trị, Thiên Chúa lại mở ra một con đường cứu độ phổ quát cho toàn thể nhân loại.

3. Bài học suy niệm:

Chấp nhận “cái chết” để mang lại sự sống:

Mầu nhiệm Vượt Qua bắt đầu từ đây. Sự sống của chúng ta được chuộc bằng cái chết của Con Thiên Chúa. Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng được mời gọi “chết đi” cho cái tôi ích kỷ, cho những tham vọng cá nhân, hay những lời nói và hành động làm tổn thương người khác. Khi biết hy sinh vì tình yêu, chúng ta đang góp phần xây dựng sự hiệp nhất và niềm vui trong gia đình cũng như trong cộng đoàn.

Biết nhìn xuyên qua những biến cố tưởng như tiêu cực

Lời của Caipha xuất phát từ một âm mưu, nhưng Thiên Chúa lại dùng chính âm mưu đó để thực hiện kế hoạch cứu độ. Điều này nhắc chúng ta rằng: ngay trong những hoàn cảnh đen tối, bất công hay thất bại, Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động. Nếu biết tin tưởng, chúng ta sẽ nhận ra Ngài có thể biến điều xấu thành cơ hội cho một điều thiện lớn lao hơn.

Sự lựa chọn của mỗi người

Đứng trước Chúa Giêsu luôn có hai thái độ: có người tin và bước theo, có người sợ hãi rồi chống đối. Trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tự hỏi: tôi đang đứng ở phía nào? Tôi có thật sự đón nhận Tin Mừng bằng lòng tin và sự hoán cải, hay vẫn tìm cách “loại bỏ” ảnh hưởng của Chúa để bảo vệ những thói quen xấu và vùng an toàn của mình?

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu rằng mỗi lần con biết hy sinh, mỗi lần con chọn sự thật thay vì gian dối, mỗi lần con dám yêu thương thay vì khép kín, là mỗi lần con đang bước đi với Chúa trên con đường cứu độ.

Xin giúp con đừng để nỗi sợ chi phối, nhưng luôn biết tin tưởng vào chương trình nhiệm mầu mà Chúa đang thực hiện trong cuộc đời con. Xin cho con biết “chết đi” mỗi ngày cho tội lỗi và ích kỷ, để được sống lại trong niềm vui và bình an của Chúa. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top