Mối quan hệ giữa tôn giáo, thiên nhiên và nghệ thuật
WGPSG / VIS (Vatican, 13-10-2011) - Mối quan hệ giữa tôn giáo, thiên nhiên và nghệ thuật đang được bàn luận trong một hội nghị bắt đầu từ hôm nay tại Viện Bảo tàng Vatican, được tổ chức bởi Viện Bảo Tàng và Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Tôn giáo, Thiên nhiên và Văn hóa. Hội nghị, kết thúc vào ngày mai, sẽ tập chú vào mối quan tâm đối với thiên nhiên, được cảm nhận trong thế giới Công Giáo, đồng thời cũng nhấn mạnh những nhận thức đã có về sinh thái, như đã được diễn tả trong nghệ thuật, tôn giáo và những nền văn hóa khác.
Sáng kiến này - mang tên "Tôn giáo, Thiên nhiên và Nghệ thuật" - được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Bertello, chủ tịch Governorate của Quốc gia Vatican. Tham dự hội nghị có các chuyên gia đến từ tất cả các nơi trên thế giới, từ Phần Lan đến Nhật Bản, và đã được tổ chức bởi Laura Hobgood Oster, một giáo sư tại Đại học Tây Nam, Hoa Kỳ, đang làm việc cho Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Tôn giáo, Thiên nhiên và Văn hóa, và của cha NicolaMalpelli và Katherine Aigner đang làm việc cho Bảo tàng Dân tộc học Truyền Giáo Vatican.
Các tư liệu được cung cấp trong vòng hai ngày của hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề như "Sự Vướng mắc của Tôn giáo và Nghệ thuật: Joseph Beuys, Shaman giáo và nghi lễ", "Biểu trưng và quan niệm về thiên nhiên", "Nhận thức bản địa toàn cầu và Thế giới linh thánh" "Đọc Tôn Giáo và sự Đối kháng trong Nghệ thuật của Trái đất và Cuốn sách của Thiên nhiên", và "Linh đạo dựa trên học thuyết về Môi trường, Thiên nhiên, Nghệ thuật".
Chương trình của hội nghị cũng bao gồm một chuyến tham quan cuộc triển lãm "Các nghi thức của cuộc sống: Văn hóa và Tâm linh của thổ dân Úc", đã được khánh thành năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học truyền giáo của Viện Bảo tàng Vatican.
... / VIS 20111013 (270)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y