Men chứng nhân

Men chứng nhân

TGPSG -- Youth School Of Faith (Ysof) - Trường Học Đức Tin Cho Người Trẻ - là khoá học được tổ chức bởi các Thầy thuộc Học Viện Dòng Tên, nhằm giúp các bạn trẻ Công Giáo hiểu và sống đức tin vững vàng trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Thêm nữa, YSOF còn là môi trường để các bạn trẻ nối kết thao thức và chung tay xây dựng Giáo Hội và xã hội.

Vào lúc 08g30 ngày 19/04/2026 đã tổ chức cho các học viên Ysof một chuyến đến thăm Viện Dưỡng lão Thiên Ân. Đại diện có thầy Giuse Vũ Văn Lộc, S.J và thầy Gioan Nguyễn Văn Linh, S.J là hai thầy thuộc học viện Dòng Tên cùng với ban tổ chức và học viên, bạn hữu tổng cộng 16 người.

Đây là một trong hai mươi hai chủ đề hoạt động của Ysof. Đó là: "Yêu thương bằng hành động hơn là lời nói". Thầy Lộc chia sẻ mục đích chuyến đi này là muốn các bạn trẻ cảm nghiệm cuộc sống của các cụ, các bà ở viện dưỡng lão và cảm nhận gì sau chuyến đi? Bột đã dậy men chưa? 

Viện Dưỡng lão Thiên Ân thuộc nữ tu Dòng Trinh Vương Mẫu Tâm thành lập và phụ trách, tọa lạc tại số 93 Đường số 8, Tam Phú, Tam Bình, Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Viện Dưỡng lão có khoảng 93 người, trong đó khoảng 40 người bị liệt rất cần được chăm sóc về nhu cần ăn uống và sinh hoạt.

Bà cụ ở phòng dành cho người liệt

Các bà chào đón rất nồng nhiệt và vui vẻ. Những điều nhỏ bé ấy làm cho tôi cảm thấy giống như men có thể làm "dậy lên" niềm tin và sự thánh thiện nơi người khác.

Ngoài những sinh hoạt hàng ngày ra các bà còn làm thêm công việc như cắt bỏ phần thừa của củ tỏi và làm tăm bông. Ysof chúng tôi phụ giúp các bà làm tỏi. Không khí yên ắng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, với tiếng cười rộn ràng và cả sự ấm áp qua những lời thăm hỏi.

Các bà vừa cặm cụi ngồi cầm từng củ tỏi lên cắt bỏ đi phần thừa phần đen trên củ tỏi, vừa trò chuyện với chúng tôi, không gian trước đây tĩnh lặng, giờ trở nên náo nhiệt.

Các bà chia sẻ: có ngày họ đưa vài bao lớn cũng có ngày không có bao nào; nếu làm sạch sẽ có thể sử dụng được sẽ được hai nghìn đồng một kilôgam; hôm nào tỏi xấu (hay gọi là tỏi ghẻ) làm rất cực nhưng được năm nghìn một kilôgam.

Rất nhiều bà là người đã có tuổi: có bà hơn trăm tuổi. Có bà bị liệt nửa người vẫn làm: bà để con dao vào tay bị liệt, tay còn lại bà cầm củ tỏi di chuyển để có thể gạt bỏ đi phần thừa củ tỏi được trắng trơn. Các bà giỏi quá!

Tôi chợt nghĩ: sẽ giống như vậy, nếu chúng ta biết gạt bỏ đi những tiêu cực: giận hờn, ghen ghét,... thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.

Tôi tự hỏi tôi có đang là "men" không hay chỉ đơn giản là một "hạt" thô sơ khô cứng trong đấu bột? Tôi có đang hòa mình vào đời sống hiện tại và sống bằng Lời Chúa mỗi ngày không? Người chứng nhân không phải người hoàn hảo nhưng là người dám phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

Trước khi về, chúng tôi tập trung, cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện trong nhà chờ phục sinh sau đó gặp gỡ các sơ nói lời cám ơn

Qua chuyến đi, tôi đã nhận thấy được muốn là Men chứng nhân của Ysof cần có sự kiên trì và hy sinh, và men phải tan trong bột để bột được biến đổi. Có khi phải chấp nhận bị hiểu lầm, thiệt thòi hay phục vụ trong âm thầm. Nhưng trong sự tan biến ấy lại sinh hoa trái. Quả thật, có Chúa trong đời và nhờ ơn Chúa mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn. Tôi thật hạnh phúc khi được làm con Thiên Chúa. Men chứng nhân không chỉ là một hình ảnh đẹp, mà còn là một lời mời gọi hãy sống sao để sự hiện diện của mình, dù nhỏ bé, cũng có thể làm cho thế giới này tốt hơn, ấm áp hơn và đầy hy vọng hơn.

Cảm ơn Ysof đã tạo cơ hội để các bạn trẻ được gặp gỡ nhau, và có dịp đến thăm hỏi, chia sẻ cùng các nữ tu dòng Trinh Vương Mẫu Tâm và các bà ở Viện Dưỡng lão.

Bài & ảnh: Du Du (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top