Lượng người hành hương đổ về khu vực Thánh Tâm tăng đột biến sau khi bộ phim được chiếu

Lượng người hành hương đổ về khu vực Thánh Tâm tăng đột biến sau khi bộ phim được chiếu

Lượng người hành hương đổ về khu vực Thánh Tâm tăng đột biến sau khi bộ phim được chiếu

            Tác giả: Louis de La Houplière

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Nhiều người đã đổ xô đến Paray-le-Monial, nơi Đức Mẹ hiện ra, sau khi xem bộ phim ăn khách bất ngờ 'Sacré-Cœur' - Thánh Tâm.

Một phụ nữ 35 tuổi đến từ Thụy Sĩ đã chia sẻ lời chứng cảm động sau đây với Geneviève Rey, một tình nguyện viên chào đón những người hành hương đến đền thờ Paray-le-Monial ở Saône-et-Loire, Pháp: “Tôi trân trọng sự tĩnh lặng, tôi trân trọng sự hiện diện này, và tôi tìm thấy sự hiện diện của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại lâu đến vậy vì tôi phải làm việc, nhưng tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng xúc động.”

Thánh Tâm Chúa Giêsu đã hiện ra nơi đó với Thánh Margaret Mary Alacoque vào thế kỷ 17.

Tác động của một bộ phim đối với Thánh Tâm

Vị khách nói với bà ấy: “Tôi vừa xem phim Thánh Tâm ở rạp chiếu phim. Tôi không phải là người Công giáo. Có 350 người trong rạp. Tôi phải đợi đến suất chiếu tiếp theo để xem. Hôm nay, tôi đang ở Paray và tôi muốn tận mắt nhìn thấy tất cả những gì tôi đã thấy trên internet và trong phim.”

Theo Geneviève, người kiên nhẫn lắng nghe nhiều du khách, lời chứng của bà ấy không phải là trường hợp cá biệt. Bộ phim Sacré-Cœur ra mắt tại các rạp chiếu phim ở Pháp vào ngày 1 tháng 10 năm 2025, đã gây ấn tượng đối với nhiều người đến xem.

Đến đầu tháng 12, phim Sacré-Cœur đã thu hút hơn 460.000 người xem ở Pháp.

Đây là một thành công ngoài mong đợi đối với bộ phim kinh phí thấp này, sau đó đoàn phim cùng hai đạo diễn đã đến Lebanon, nơi phần lớn dân số nói tiếng Pháp, để chiếu thử một vài buổi.

Steven Gunnell hào hứng chia sẻ trên Facebook: “Thật là điên rồ! Gần 6.000 vé đã được bán cho các buổi chiếu thử. Chúng tôi yêu các bạn, người dân Lebanon!”

Sau khi được đón tiếp nồng nhiệt bởi chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào cuối tháng 11, đất nước Pháp đã có thể thưởng thức bộ phim tài liệu này bắt đầu từ ngày 18 tháng 12.

Một làn sóng người hành hương

Người ta nói rằng bộ phim Sacré-Coeur tác động đến tất cả những ai xem phim. Đến nỗi ở Pháp, bất kể họ có tin hay không tin, nhiều người đều muốn đến thăm địa điểm hiện ra của Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Paray-le-Monial, Burgundy.

Theo Béatrice de Bastard, người làm việc tại đền thờ, kể từ đầu tháng 10, “hơn một trăm” người, bao gồm cả người phụ nữ Thụy Sĩ này, đến từ Valais, đã thực hiện chuyến đi và thể hiện sự hiện diện của họ khi đến nơi.

Bà nói: “Họ đến từ khắp nước Pháp và thường đi hàng trăm dặm để đến thăm đền thờ. Một số người thậm chí còn đi Blablacar (một dịch vụ đi chung xe hơi/xe buýt giá rẻ, chú thích của biên tập viên) vào ban đêm và rời đi vào ngày hôm sau. Họ có một khát khao khám phá đáng kinh ngạc.”

Tất cả họ đều đã xem bộ phim tài liệu này, trong đó có những lời chứng mạnh mẽ về đức tin tập trung vào Trái Tim của Chúa Kitô, Đấng yêu thương vô điều kiện.

Phần nào của khu thánh đường được nhiều người đến thăm nhất? Béatrice de Bastard trả lời không chút do dự: “Nhà nguyện Hiện ra”. Bà nói thêm rằng nhiều người đến với mong muốn được xưng tội.

“Trong phim, Paray-le-Monial được giới thiệu là nơi an ủi, hoán cải và bình an. Do đó, có hàng chục người mong được xưng tội. Một số người đã không đi xưng tội trong nhiều thập kỷ.”

Ở vùng ngoại vi của nhà thờ

Geneviève Rey, người thường xuyên tiếp xúc với họ, nói: “Một số du khách này đứng ở vùng ngoại vi của nhà thờ. Họ đứng trước Nhà nguyện Hiện ra và không dám bước vào, mặc dù có ghi ‘Chúa Giêsu đang chờ đợi bạn.’”

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 10, hai ngày sau khi bộ phim Sacré-Cœur được phát hành, bà nhận thấy đám đông tại khu thánh đường đông hơn, đặc biệt là giới trẻ.

“Hôm nay là mùa đông, và thực sự có nhiều người hơn những năm trước.” Đền thờ nhận được hàng chục cuộc gọi từ du khách muốn gặp linh mục hoặc xin một Sauvegarde du Sacré-Cœur (một bức tranh vải nhỏ mô phỏng Thánh Tâm), số lượng đơn đặt hàng đã tăng vọt kể từ khi bộ phim được phát hành.”

Để đáp ứng tốt nhất sự quan tâm này, đền thờ đã tổ chức một cuộc gặp gỡ nhỏ với các tình nguyện viên và văn phòng du lịch của thành phố để “truyền đạt những lời lẽ đúng đắn” về các cuộc hiện ra và đền thờ.

“Thật mạnh mẽ!”

Kể từ khi lượng khách đến đền thờ tăng đột biến, Geneviève đã ghi chép lại mọi lời chứng mà bà nhận được và thường xuyên gửi chúng cho cha xứ của đền thờ.

Cụ thể, vào ngày 12 tháng 10, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã đến gặp bà khi bà đang rời khỏi Nhà nguyện Thánh Gioan. Bà ấy đã đến thăm Sacré-Cœur vài ngày trước đó.

Bà ấy chỉ vào Mình Thánh Chúa và hỏi: “Tôi muốn đến đây và tận mắt chứng kiến. Nó còn mạnh mẽ hơn cả trong phim! Mọi người đang nhìn gì trên cái bàn kia vậy? Tôi muốn ở lại đây mãi mãi, điều đó thật mạnh mẽ!” Bà ấy tiếp tục: “Tôi muốn Chúa Giêsu lấp đầy tôi hoàn toàn!”

Một cặp vợ chồng đến từ Le Creusot vào đầu tháng Mười, được thúc đẩy bởi con gái của họ, người đã nhìn thấy Sacré-Cœur: “Chúng tôi không phải là người Công giáo sùng đạo.” Họ giải thích: “Chứng kiến ​​sự biến đổi nơi con gái mình, chúng tôi muốn trải nghiệm những gì con bé đang trải nghiệm. Ba chúng tôi đã đi lễ ở Autun vào Chúa nhật. Và chúng tôi đến thăm đền thờ.”

Chuyến thăm đã lay động họ sâu sắc, khi họ khám phá ra một thông điệp “nhẹ nhàng hơn cả trong phim.”

Một cô gái 24 tuổi đến từ Lille, người không quá sùng đạo, cho biết cô cảm thấy đức tin của mình đã được củng cố sau chuyến thăm này: “Ở đây, tôi hiểu rằng tôi phải đi lễ mỗi Chúa nhật, ít nhất là vậy. Điều đó sẽ giúp tôi.”

Đây là những câu chuyện nhỏ mà Geneviève trân trọng như những dấu hiệu cho thấy “điều gì đó đang xảy ra.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top