Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Hiển Linh

Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Hiển Linh

Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Hiển Linh

TGPSG -- Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Phụng Vụ TGPSG sẽ biên soạn Lời Nguyện Chung cho các Thánh lễ Chúa nhật và các Lễ Trọng để các giáo xứ sử dụng.

Dưới đây là Lời Nguyện Tín Hữu cho Lễ Chúa Hiển Linh.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA HIỂN LINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Hội Thánh long trọng mừng Lễ Chúa Hiển Linh, mừng Ánh sáng cứu độ đã chiếu tỏa cho muôn dân. Chúng ta cùng cảm tạ và tin tưởng dâng những lời nguyện xin chân thành lên Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ:

1. Tiên tri Isaia đã nói với dân Israel: “Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước” (Is 60,3). Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh luôn được tràn đầy ánh sáng đức tin và sự thánh thiện để Hội Thánh trở nên ánh sao soi đường, giúp muôn dân gặp gỡ Đức Kitô, chính là Ánh sáng Cứu độ.

2. Chúa Giêsu đã đến trong thân phận người phàm để ban Bình An cho thế gian. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết tìm kiếm hòa bình bằng đường lối đối thoại và bảo vệ phẩm giá con người trước những bất công và khủng hoảng kinh tế hiện nay, để thế giới thật sự trở nên ngôi nhà công bình và an vui cho mọi dân tộc.

3. Tiên tri Isaia đã loan báo cho dân Israel: “Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên người” (Is 60,2). Chúng ta cầu xin Chúa cho những anh chi em đang chịu hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, thất nghiệp và nghèo đói; xin cho họ được một lòng tin tưởng và trông cậy vào Chúa để có thể vượt qua những  thử thách và khó khăn đang gặp phải.

4. Tin mừng hôm nay thuật lại: Ngôi sao mà các nhà chiêm tinh đã thấy ở phương Đông, đã dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở (x. Mt 2,9). Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong giáo xứ chúng ta luôn ý thức sống bác ái, khiêm tốn và phục vụ, để cũng trở nên những “vì sao” tỏa chiếu ánh sáng của Chúa cho những anh chị em chung quanh.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, xin lắng nghe những lời chúng con khẩn nguyện và thương biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Tin mừng, chiếu tỏa ánh sáng hy vọng và tình thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top