Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A

TGPSG -- Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Phụng Vụ TGPSG sẽ biên soạn Lời Nguyện Chung cho các Thánh lễ Chúa nhật để các giáo xứ sử dụng.

Dưới đây là Lời Nguyện Tín Hữu cho Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A:

Lời Nguyện Tín Hữu
Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm A

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã dùng lời sứ thần mà bày tỏ cho thánh Giuse nhận biết và cộng tác vào mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin, để nhờ ánh sáng Tin mừng của Ngôi Lời Nhập Thể, chúng ta cũng được chiếu tỏa niềm hy vọng ơn cứu độ.

  1. Isaia đã tiên báo: “Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai”. Chúng ta cùng cầu xin cho Hội thánh Chúa cũng được trở nên như hình mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, là khiêm nhường vâng theo thánh ý Thiên Chúa và sẵn sàng mang Tin Mừng cứu độ cho toàn thể thế giới hôm nay.
  2. Trình thuật Tin mừng cho biết: “Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng sự khôn ngoan với lòng công chính Chúa ban để thực hiện điều Thiên Chúa muốn là cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, công bằng, tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, mọi người nhận biết Ơn cứu độ mà Con Một Thiên Chúa mang đến cho toàn thể nhân loại.
  3. Sứ thần đã tiên báo về Chúa Giêsu rằng: “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang phải đau khổ vì bệnh tật, thất vọng vì thiên tai và chiến tranh tàn phá cũng được Thiên Chúa luôn ở cùng để chở che và có thể vượt qua được những nỗi đau thương và thử thách đang gặp phải.
  4.  “Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời nguyện chúc của thánh Phaolô cũng được trở thành hiện thực cho gia đình chúng ta hôm nay, để ơn bình an và ân sủng của Chúa cũng được lan tỏa vào mỗi tâm hồn trong mùa Giáng Sinh đang đến.

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được sống niềm hy vọng vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Một Chúa. Xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn, để xứng đáng đón nhận Tin Mừng bình an và cộng tác vào công trình cứu độ đầy yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top