Lời khuyên của Đức Lêô XIV gửi một linh mục 24 tuổi
TGPSG/Fr.Aleteia -- Cha Miguel Tovar, 24 tuổi, là một trong những linh mục trẻ nhất tại Tây Ban Nha. Sau lễ truyền chức vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, cha đã có dịp đến Roma cùng cha mẹ và chào thăm Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Ngài đã ban cho cha một lời khuyên quý giá để sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Một cuộc gặp gỡ hứa hẹn sẽ sinh hoa kết trái. Qua tài khoản X (trước đây là Twitter), một linh mục trẻ Tây Ban Nha, cha Miguel Tovar, 24 tuổi, đã chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tại Roma, ngày 7 tháng 8, thứ Năm vừa qua.
Trong cuộc gặp này, ngài đã nhận được một lời khuyên quý giá từ Đức Giáo Hoàng cho ơn linh mục mới của mình. Khi biết cha vừa mới được truyền chức, Đức Giáo Hoàng đã nói với cha rằng: "Hãy trung thành. Nhiều linh mục đã mất đi niềm vui của mình. Đừng bao giờ mất niềm vui của ơn linh mục, niềm vui mà các con sẽ luôn tìm thấy trong cầu nguyện."
Được truyền chức ngày 5-7 vừa qua tại Tây Ban Nha, thuộc giáo phận Cartagena, linh mục trẻ này đang có chuyến thăm Roma cùng với cha mẹ của mình.
"Thật là món quà từ Chúa, chỉ một tháng sau khi tôi được truyền chức linh mục, tôi đã có thể chào thăm Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã khích lệ tôi trung thành và đừng bao giờ mất đi niềm vui của ơn linh mục trong cầu nguyện. Khi biết cha mẹ tôi đến, ngài đã chúc mừng vì đã ban cho Giáo Hội một người con trai 24 tuổi…", cha Miguel đã chia sẻ trên X vào thứ Năm, ngày 7-8-2025.
Thật vậy, khi biết cha mẹ linh mục trẻ cũng có mặt tại đó, Đức Giáo Hoàng đã muốn gặp họ và chúc mừng: "Họ đang ở đó? Hãy bảo họ đến! Xin chúc mừng các ông bà vì đã tặng cho Giáo Hội một người con trai 24 tuổi", Đức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ.
"Ngài đã ban phép lành cho cả ba chúng tôi và ban phép lành cho dây stola phó tế của tôi cũng như những lần giải tội đầu tiên của tôi", cha Miguel kể lại.
Trước lễ truyền chức, Miguel đã chia sẻ một vài điểm trong hành trình ơn gọi linh mục của mình, tin tưởng rằng anh đã có một tuổi thơ hạnh phúc và đức tin Kitô giáo, được bao quanh bởi cha mẹ, anh trai sinh đôi và chị gái cả.
Mặc dù anh nhận thấy tiếng gọi của Thiên Chúa từ khi 13 tuổi, nhưng đến 18 tuổi, năm 2019, anh mới nhập Đại Chủng viện San Fulgencio (tỉnh Alicante). Cha Miguel đã chọn phương châm linh mục của mình là "Lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời."
Tác giả: Bérengère de Portzamparc
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Fr.Aleteia
bài liên quan mới nhất

- Khóa thường huấn dành cho các nhà đào tạo Liên Dòng nữ Giáo tỉnh miền Bắc từ ngày 11-18/5/2025
-
Người tu sĩ – ngọn lửa của Chúa giữa bóng tối trần gian -
Ở xứ đạo ít người, Linh Mục có hạnh phúc không? -
Đồng hành trong hành trình ơn gọi của người trẻ theo định hướng của Sứ điệp Ơn gọi 2025 -
Đồng hành với các chủng sinh trong chủng viện theo Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (2016) -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 năm 2025 -
Đời sống thánh hiến: Lời mời gọi nhớ đến Chúa Giêsu trong mọi khoảnh khắc -
Một nữ tu thành lập trung tâm đào tạo thần học và tu đức đầu tiên ở Namibia -
Con đường hiệp hành – một trong những ưu tiên của các nữ tu Salêdiêng -
Hướng đến việc khám phá một lối đường hiệu quả khi đào tạo người tu sĩ-linh mục
bài liên quan đọc nhiều

- Chia sẻ với em, người muốn đi tu làm linh mục
-
Linh mục triều và dòng có gì khác? -
Phó Tế - Người Phục Vụ -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 -
Những thắc mắc phổ biến về ơn gọi tu trì trong Giáo hội -
Nữ đan viện Biển Đức -
Bước theo Chúa Giêsu nghèo khó: Tính cách tiên tri của người tu sĩ trong thế giới -
Ban Mục vụ Ơn Gọi: Thông báo Tuyển Sinh -
Đời tu là hạnh phúc -
Cái động và cái tĩnh của người tu