Lời Giới Thiệu: Con Sóc Trên Tàu Dừa Cuộc Đời Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

CON SÓC TRÊN TÀU DỪA
CUỘC ĐỜI CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
LỜI GIỚI THIỆU CỦA
Đức cha Giuse Bùi Công Trác
Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh
Tin tức cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được phong Chân phước ngay tại Việt Nam là một biến cố “vô tiền khoáng hậu” chưa từng có, là cột mốc lịch sử “độc nhất vô nhị”, là món quà Chúa gửi đến, chẳng những đem lại niềm vui cho nhiều người, mà còn làm mới lại tinh thần truyền giáo. Bên cạnh việc giáo phận Cần Thơ ráo riết chuẩn bị thánh lễ phong Chân phước, đã có nhiều sáng kiến, nhằm vẽ nên dung mạo một vị mục tử hết lòng yêu mến Chúa, tha thiết yêu mến đoàn chiên. Trong chiều hướng ấy, cha Giuse Phạm Đình Ngọc S.J., hiện đang truyền giáo tại nước Hungary xa xôi, cũng viết một cuốn truyện ngắn với tựa đề: “Con Sóc Trên Tàu Dừa”, vừa kỷ niệm biến cố có một không hai này, vừa góp phần làm cho nhiều người thêm yêu mến và kính phục cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Với cách hành văn nhẹ nhàng đậm chất miệt vườn Nam Bộ, tác giả đã diễn tả đời sống người dân miền Tây phóng khoáng, đậm tình, vẹn nghĩa. Bên cạnh đó, tác giả cũng vẽ nên bức tranh sống đạo đơn sơ nhưng chân thành của các tín hữu gắn liền với ruộng đồng, sông nước.
Trong bối cảnh ấy, hình tượng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được tác giả miêu tả một cách ngắn gọn nhưng xúc tích, cả trong đời sống thiêng liêng lẫn trong đời sống phục vụ. Có người nhận xét: “Cha hiền khô, gặp là thấy yên bụng liền!”, nghĩa là người đáng tin, đàng hoàng, không làm bộ, làm tịch. Tác giả viết: “Người ta có thể tha cho mình nghèo, tha cho mình vụng về, nhưng khó tha cho mình làm bộ. Làm bộ là coi thường người ta. Mà coi thường là mất hết”. Cha sống giản dị, gần gũi nên ai cũng quý mến. Cha thương hết mọi người, cả lương lẫn giáo, ai thiếu thốn gì cứ đến, có gì cha chia sẻ nấy. Đi thăm mọi người, cha thích lắng nghe hơn là nói, vì thế, cha biết rõ những ưu tư và lo lắng của từng người.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cha Diệp đã chọn ở lại. Một bà già trong xứ nói: “Có cha ở đây, tụi con đỡ sợ”. Cha cười đáp: “Cha cũng sợ mà”. Bà già nắm lấy tay cha thống thiết: “Cha sợ cũng được, miễn cha đừng bỏ tụi con”. Chỉ một đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy, vừa diễn tả sự chọn lựa quyết liệt của cha vừa đong đầy tình yêu của một mục tử đối với đoàn chiên đang bị sói dữ hằm hè xâu xé. Đó là lý do tại sao, dẫu cha về với Chúa đã 80 năm (1946), mà nhiều người vẫn tìm đến với cha, vì cảm nhận tình yêu của cha đối với đoàn con vẫn thắm thiết như ngày nào.
Qua mỗi trang sách, tác giả đưa chúng ta đi ngược thời gian, sống lại những ngày tháng năm nào mà nghiêng mình cảm phục tấm gương của tiền nhân, nhất là của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Trong tâm tình ấy, tôi ân cần giới thiệu cuốn sách này với bạn, hy vọng bạn cũng như tôi, khám phá những nét đẹp rất riêng và những bài học thiêng liêng mà tác giả muốn nhắn gửi.
Với tâm tình yêu mến cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Sách hiện có tại các Nhà sách Công giáo trên toàn quốc:
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Giới thiệu toàn bộ tập sách về câu đối Tết và Phụng Vụ
-
Truyện ngắn: Giấc mơ Linh Mục một thời ngây thơ -
Chén trà chân thật -
Truyện ngắn: Có Mẹ trong đời -
Truyện ngắn: Mùa Hoa tím -
Từ vựng Công Giáo: Tề gia -
Truyện ngắn về Lễ Lá: Chiếc lá gói ước mơ -
Truyện ngắn: Ước nguyện của con -
Tình yêu nở muộn -
Truyện ngắn: Tình yêu rực nắng