Lời cầu nguyện tuyệt hảo
TGPSG -- Đoạn Tin Mừng Thứ Ba tuần 1 mùa Chay (Mt 6, 7-15) nằm trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu theo Thánh Mátthêu. Ở đây, Chúa dạy các môn đệ, và cũng dạy mỗi người chúng ta, cách cầu nguyện cho đúng.
1️. Đừng cầu nguyện như “dân ngoại”
Chúa nói rất rõ: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại…”
Thời đó, nhiều người nghĩ rằng phải nói dài, nói nhiều, lặp đi lặp lại thì thần linh mới nghe. Họ xem cầu nguyện như một cách “thuyết phục” Thiên Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin.”
Thiên Chúa không phải là Đấng xa lạ, không phải vị thần cần được “năn nỉ”. Ngài là Cha. Một người cha tốt lành luôn biết con mình cần gì, dù con chưa kịp mở miệng.
Vậy cầu nguyện không phải là nói cho nhiều, mà là tin tưởng, phó thác và ở lại với Cha.
2️. Kinh Lạy Cha - Lời kinh cầu nguyện hoàn hảo
Chúa Giêsu không chỉ nói lý thuyết. Ngài dạy một kinh rất cụ thể: Kinh Lạy Cha. Kinh này có hai phần rõ ràng:
Phần 1: Hướng về Thiên Chúa:
Nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện.
Trước khi xin điều gì cho mình, ta đặt Thiên Chúa lên trước. Cầu nguyện đúng nghĩa là: tìm ý Chúa trước ý mình.
Phần 2: Xin cho nhu cầu của con người
Xin lương thực hằng ngày; xin được tha thứ; xin khỏi sa chước cám dỗ; xin được cứu khỏi sự dữ. Chúa dạy ta xin những điều rất thực tế: cơm ăn, sự bình an, sức mạnh để tránh tội lỗi.
Đặc biệt, câu: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đây là điều kiện rất mạnh mẽ. Tha thứ cho người khác không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc.
Tha thứ là chìa khóa để được thứ tha. Chúa kết thúc bài dạy bằng một lời nhấn mạnh: “Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ cho các con.”
Tại sao Chúa nói mạnh như vậy?
Vì trái tim không biết tha thứ là trái tim còn đóng kín. Mà trái tim đóng kín thì không thể đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày, nhưng vẫn giữ trong lòng một nỗi giận, một sự oán trách. Vậy là miệng đọc “xin tha nợ chúng con”, mà lòng lại không muốn tha cho ai.
Suy niệm cho đời sống
- Tôi cầu nguyện vì yêu mến Chúa, hay chỉ khi cần điều gì đó?
- Tôi đọc Kinh Lạy Cha như thói quen, hay thực sự sống từng lời?
- Có ai tôi chưa tha thứ không?
- Cầu nguyện không phải là nói nhiều, mà là tin nhiều.
- Không phải là đọc cho đủ, mà là sống cho thật.
Xin cho mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta thật sự để lời kinh ấy biến đổi tâm hồn mình. Lạy Cha, xin dạy con biết cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật: Sức mạnh giữa cơn cám dỗ
-
Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay - A -
Khi bị cám dỗ, ta chọn gì? -
Ăn chay và chịu cám dỗ -
Chúa Nhật 1 Mùa Chay: Nhờ sức mạnh của Lời Chúa -
Kêu gọi người tội lỗi ăn năn -
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh -
Đấng thấu suốt mọi sự -
Xuân Tin Cậy - Lên đường Thừa Sai -
Lễ tro: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?