Lời Cầu Nguyện chạm đến Trái Tim Thiên Chúa
TGPSG -- Tin Mừng thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay (Lc 18,9-14) kể lại dụ ngôn rất quen thuộc về hai người lên Đền Thờ cầu nguyện: một người Pharisêu và một người thu thuế. Cả hai đều đứng trước mặt Thiên Chúa, nhưng tâm hồn của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Người Pharisêu đứng thẳng, tự hào kể ra những việc tốt mình đã làm: ăn chay, nộp thuế thập phân, sống đạo đức… Ông không xin gì nơi Thiên Chúa, nhưng dường như chỉ muốn khoe khoang công trạng của mình. Lời cầu nguyện của ông đầy sự tự mãn và còn so sánh mình với người khác.
Trái lại, người thu thuế đứng ở phía xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời. Ông chỉ biết đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Chỉ một lời ngắn gọn, nhưng xuất phát từ một trái tim khiêm nhường và thống hối.
Đức Giêsu kết luận một điều khiến nhiều người bất ngờ: chính người thu thuế, chứ không phải người Pharisêu, mới là người được nên công chính khi trở về nhà. Vì “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Thiên Chúa không nhìn vào những lời cầu nguyện hoa mỹ hay những thành tích chúng ta kể ra, nhưng Ngài nhìn vào tâm hồn khiêm nhường. Một trái tim biết nhận ra sự yếu đuối của mình và thành thật xin lòng thương xót luôn đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi lời khoe khoang.
Mùa Chay là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình. Đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào thái độ giống người Pharisêu: thấy mình đạo đức hơn người khác, giữ luật tốt hơn người khác, rồi âm thầm xét đoán họ. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người cần đến lòng thương xót.
Khi chúng ta biết hạ mình, nhìn nhận lỗi lầm và chân thành trở về với Chúa, thì cánh cửa lòng thương xót của Ngài luôn rộng mở.
Người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay đã để lại cho chúng ta một lời cầu nguyện rất đẹp: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Đó là lời cầu nguyện của sự khiêm nhường, của trái tim biết trở về. Bởi vì Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim khiêm nhường.
Xin giúp con biết nhìn nhận những yếu đuối của mình và luôn cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.
Xin dạy con cầu nguyện với tâm hồn đơn sơ và chân thành, để mỗi ngày con biết trở về gần Chúa hơn.Amen.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên
-
Hai sắc thái khác nhau -
Yêu mến Thiên Chúa - Yêu thương tha nhân -
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: mẫu gương thánh thiện -
Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật -
Đứng về phía Chúa hay chống lại Ngài -
Sống và hiệp nhất với Đức Giêsu -
Trung tín trong những điều nhỏ bé -
Tha thứ: con đường của lòng thương xót -
Đã được xót thương, hãy biết xót thương
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?