Lễ Truyền Tin - Giữa Mùa Chay trầm lắng, lại có ngày lễ mang sắc thái vui tươi
TGPSG -- Lễ Truyền Tin là một trong những ngày lễ trọng đại trong Phụng vụ Kitô giáo. Ngày lễ này kỷ niệm biến cố Sứ thần Gabriel hiện ra với Trinh nữ Maria tại Nazareth để báo tin rằng Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu.
Đây chính là giây phút đánh dấu mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Thiên Chúa bắt đầu mặc lấy thân phận con người trong cung lòng Đức Maria, mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ.
1. Thời điểm và ý nghĩa:
Lễ Truyền Tin được cử hành vào ngày 25 tháng 3, đúng chín tháng trước lễ Giáng Sinh (25/12). Thời điểm này mang ý nghĩa sâu xa, diễn tả hành trình âm thầm nhưng kỳ diệu của Thiên Chúa khi bước vào lịch sử nhân loại.
Từ đây, Thiên Chúa không còn ở xa, nhưng ở giữa con người, chia sẻ thân phận con người để dẫn đưa con người đến ơn cứu độ.
2. Thông điệp “Xin vâng”:
Điểm nhấn quan trọng của ngày lễ chính là thái độ đón nhận của Đức Maria trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã khiêm tốn thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lời “Xin vâng” ấy trở thành nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và nhân loại, mở đầu cho chương trình cứu độ được thực hiện trong dòng lịch sử.
3. Phụng vụ và truyền thống:
Ngày lễ nhắc các tín hữu về thói quen đọc Kinh Truyền Tin mỗi ngày (sáng - trưa - chiều) để tôn vinh mầu nhiệm Nhập Thể.
Lời chào của sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” chính là nguồn gốc của phần đầu Kinh Kính Mừng, một kinh nguyện thân quen trong đời sống đức tin.
4. Lễ Truyền Tin trong khung cảnh Mùa Chay:
Điều đáng chú ý là ngày lễ trọng này được cử hành giữa bầu khí trầm lắng của Mùa Chay. Màu tím phụng vụ nhắc con người bước vào hành trình sám hối và hoán cải. Thế nhưng, trong dòng chảy ấy lại xuất hiện những ngày lễ mang sắc thái tươi sáng hơn.
Trước đó một tuần, Giáo Hội mừng kính Thánh Giuse với phẩm phục trắng trang trọng, như một dấu chỉ của niềm hy vọng và sự nâng đỡ thiêng liêng.
Việc Giáo Hội đặt Lễ Truyền Tin và lễ kính Thánh Giuse trong lòng Mùa Chay - và đôi khi rất gần Đại lễ Phục Sinh - không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mùa Chay hướng về biến cố Đức Kitô chịu chết và sống lại. Tuy nhiên, để có Thập Giá và Phục Sinh thì trước hết phải có Nhập Thể. Nếu Con Thiên Chúa không làm người, Người cũng không thể hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại.
Vì thế, Lễ Truyền Tin chính là điểm khởi đầu của hành trình cứu độ. Từ giây phút Ngôi Lời nhập thể, sau đó Đức Kitô đã bắt đầu con đường tiến về Thập Giá, để rồi từ Thập Giá dẫn nhân loại bước vào niềm vui vỡ òa của ngày Phục Sinh.
Lời kết:
Ước gì khi chiêm ngắm gương sáng của Đức Maria trong biến cố Truyền Tin và sự âm thầm trung tín của Thánh Giuse, mỗi người chúng ta cũng biết mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa với trọn niềm tín thác. Nhờ đó, chúng ta có thể can đảm bước theo Đức Kitô qua những hy sinh và thử thách của cuộc đời, để tiến tới sự sống mới trong niềm hy vọng Phục Sinh.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38)
-
Xin vâng - khởi đầu của Ơn Cứu Độ -
Khi không nhận ra Đấng mình đang tìm -
Chúa là Đấng hằng hữu -
Một câu nói khiến cả đám đông buông đá -
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống -
Ngón tay viết trên đất -
Từ nay đừng phạm tội nữa -
Chúa gọi ta bước ra từ những “nấm mồ” cuộc đời -
Đừng sợ cái chết - Hãy tin vào sự sống
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?