Kitô hữu Syria trở về quê hương, tìm lại niềm hy vọng
Tác giả: Daniel Esparza
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Trong những ngôi làng từng in hằn dấu tích bom đạn và lưu đày, các Kitô hữu Syria đang lặng lẽ trở về quê nhà.
Tuần này, phiên họp cấp miền của các tu sĩ Dòng Phanxicô thuộc Giám quản Thánh Địa tại thung lũng Orontes ở Syria đã kết thúc. Cuộc gặp gỡ không chỉ bàn về các vấn đề nội bộ của Giáo hội, mà còn làm nổi bật một sự tái sinh mong manh đang diễn ra tại Knayeh, Yacoubieh và Jidayde. Đối với các Kitô hữu địa phương, sự kiện này là một dấu chỉ rõ ràng rằng sự hiện diện của Giáo hội vẫn bền bỉ giữa một đất nước còn đang chật vật hồi phục sau chiến tranh, cấm vận và một trận động đất tàn khốc.
Trong nhiều ngày, các tu sĩ quy tụ để cầu nguyện, cử hành Thánh Thể và phân định, tập trung suy tư về chất lượng đời sống huynh đệ và những đòi hỏi của sứ mạng. Thế nhưng, dấu chỉ rõ ràng nhất của sự hồi sinh lại không nằm trong phòng họp, mà hiện diện nơi những mái nhà được mở cửa trở lại, những thửa ruộng được canh tác, và tiếng trẻ thơ vang lên trong các lớp học từng bị bỏ hoang.
Giám quản Thánh Địa
- Được thành lập năm 1217 trong Dòng Phanxicô.
- Được Tòa Thánh trao phó nhiệm vụ gìn giữ các thánh tích Công Giáo tại Trung Đông.
- Hiện diện tại Israel, Palestine, Jordan, Syria, Liban, Ai Cập, Cyprus và Rhodes.
Nâng đỡ các giáo xứ, trường học, công tác bác ái và đối thoại liên tôn.
-Vị Giám quản là bề trên cấp cao của các tu sĩ trong vùng và là tiếng nói quan trọng đối với các cộng đoàn Kitô hữu địa phương.
Tại Syria, sứ mạng của Giám quản Thánh địa không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc các đền thánh. Các tu sĩ còn đồng hành với những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé đang nỗ lực ở lại trên mảnh đất tổ tiên - qua việc cử hành phụng vụ, giáo dục, trợ giúp nhân đạo, và trên hết là làm chứng rằng Giáo hội hoàn vũ luôn bước đi cùng họ.
Trong những tháng gần đây, một số gia đình đã bắt đầu trở về ba làng Kitô hữu tại thung lũng Orontes. Quyết định ấy được đưa ra sau nhiều năm phải ly tán vì xung đột và suy sụp kinh tế. Nhiều người nhìn nhận rằng chính sự hiện diện không gián đoạn của các tu sĩ Phanxicô đã làm nên điều kiện cho cuộc hồi hương này. Ngay cả trong những giai đoạn nguy hiểm nhất, các ngài vẫn ở lại, bảo đảm việc mục vụ và các dịch vụ thiết yếu. Gần đây, các ngài còn khai giảng trường Terra Santa - một đầu tư vững chắc cho thế hệ tương lai.
Trong thời gian diễn ra phiên họp, các tu sĩ đã đến thăm nhiều gia đình địa phương, trong đó có thân nhân của một tu sĩ xuất thân từ chính thung lũng này. Cử chỉ ấy nhấn mạnh một chủ đề trung tâm của cuộc thảo luận: tình huynh đệ được sống như sự liên đới cụ thể. Các tham dự viên thẳng thắn chia sẻ về việc làm sao quân bình giữa công việc mục vụ đầy đòi hỏi với đời sống cầu nguyện sâu xa; đồng thời đón nhận thực tế số lượng suy giảm không như một thất bại, nhưng như lời mời gọi sống khiêm hạ theo tinh thần Phanxicô và gần gũi hơn với dân Chúa.
Một khoảnh khắc đặc biệt xúc động là vị Giám quản Thánh Địa trở lại Yacoubieh lần đầu tiên sau mười bốn năm. Thánh lễ trọng thể quy tụ các tín hữu từ khắp thung lũng. Ngài bày tỏ lòng biết ơn các Kitô hữu Syria vì sự kiên trung của họ, và nhắc lại rằng trong thời gian phục vụ trước đây với vai trò đặc trách, ngài đã từng chia sẻ với các tín hữu toàn thế giới về đức tin vững vàng của họ.
Các tu sĩ cũng đến Ghassanieh - nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn. Giữa đống đổ nát của tu viện và nhà thờ, các ngài bày tỏ ý định phục hồi các công trình ấy. Chuyến viếng thăm ấy như một lời nhắn gửi đến những người đang ly hương rằng: quê hương của họ không bị lãng quên.
Khi phiên họp khép lại, các tu sĩ đề ra những bước đi cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện của mình tại Aleppo, Damascus, Lattakia và thung lũng Orontes, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội cách hiệu quả hơn để chia sẻ thực trạng đời sống Kitô hữu Syria với thế giới. Các ngài nhấn mạnh rằng truyền thông, nếu được sử dụng đúng đắn, cũng có thể trở thành một hình thức hiệp thông.
bài liên quan mới nhất
- Mùa Chay và tháng Ramadan như “chất xúc tác cho một thế giới được canh tân”
-
Bão gây sạt lở đất chết người và lũ lụt tại Philippines -
Đức Giáo hoàng ca ngợi Đại hội Giáo dục Tôn giáo Los Angeles như thời điểm canh tân thiêng liêng đích thực -
Đức Lêô XIV: Hãy hâm nóng đức tin, khẩn thiết loan báo những lời hứa của Đức Kitô -
Đức Lêô XIV gặp gỡ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô: Quyền bính là sự phục vụ, không phải thống trị -
Đức Hồng y Cupich khích lệ người di dân trong Thứ Tư Lễ Tro -
Ứng dụng cầu nguyện Công Giáo Hallow vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng -
Vatican sử dụng trí tuệ nhân tạo để phiên dịch Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô sang 60 ngôn ngữ theo thời gian thực -
Đức Lêô XIV: Hãy mang lại mái ấm cho những người đang túng thiếu -
Đức Lêô XIV trong Thứ Tư Lễ Tro: “Hãy gọi cái chết đúng với bản chất của nó”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y