Khoảnh khắc đầu tiên của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV và những bài học cho người Kitô hữu

Khoảnh khắc đầu tiên của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV và những bài học cho người Kitô hữu

Khoảnh khắc đầu tiên của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV và những bài học cho người Kitô hữu

TGPSG -- Tuần trước, đêm thứ năm ngày 08-05-2025 đã đi vào lịch sử. Tại Việt Nam có rất nhiều người đã thức đêm chờ những làn khói trắng trên nhà nguyện Sistine báo hiệu có tân Giáo hoàng. Sau những giây phút hồi hộp, những làn khói trắng xuất hiện vào khoảng hơn 23giờ Việt Nam. Và sau gần một tiếng, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV ra chào dân chúng tại quảng trưởng Thánh Phêrô.

Quả thật, tất cả là chương trình của Thiên Chúa, bất ngờ, không ai đoán được, Đức Hồng y Robert Francis Prevost người gốc Mỹ được chọn làm Giáo Hoàng ở triều đại thứ 267 của Giáo Hội Công Giáo. Mọi suy đoán trước đây đều sai, tên hiệu Lêô của ngài cũng làm cho nhiều người cảm thấy hơi lạ. Hòa với hàng triệu người trên thế giới, từ quảng trường Thánh Phêrô cho đến mạng truyền thông toàn cầu, niềm vui như vỡ òa, cảm xúc dâng trào. Tạ ơn Chúa, chúng ta đã có vị chủ chăn mới, nhưng chúng ta dừng lại suy nghĩ về những bài học cho đức tin của mình.

1. Việc Chúa làm thật bất ngờ - gây ngạc nhiên

Việc Chúa làm thật bất ngờ, nhưng cũng tuyệt đẹp. Giây phút hồng ân thánh thiện, Đức tân Giáo Hoàng bước ra trên ban công giữa Đền thờ Thánh Phêrô, mọi người hò reo trong niềm vui khôn tả. Có cả những giọt nước mắt xúc động của nhiều người tại quảng trường và Đức tân Giáo hoàng cũng xúc động.

Thiên Chúa gởi đến một vị chủ chăn mới để chăm sóc đoàn chiên. Đức Hồng y Robert Francis Prevost không có trong danh sách những ứng viên sáng giá cho ngôi Giáo Hoàng mà người ta nhắc đến trong những ngày qua. Nhưng ngài là con người truyền giáo. Sau khi chịu chức linh mục, cha Robert Prevost được dòng Augustinô gửi đến Peru, một quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với nghèo đói, bất ổn chính trị và sự phân hóa xã hội sâu sắc.

Cũng như Đức Phanxicô, từ khi làm linh mục, Giám mục, ngài cũng là bạn của những người nghèo, luôn đón tiếp những người khổ đau, những người xấu số và chia sẻ cơm áo cho họ.

Thật vậy, sau tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, mật nghị bầu Giáo hoàng được bắt đầu vào ngày 07-05-2025. Giữa một xã hội truyền thông bùng nổ với tốc độ cực nhanh, người ta sống với mạng xã hội, youtube, tiktok thì Giáo Hội dứt khoát “nói không với mạng xã hội”. Các Hồng y đi vào mật nghị trong cầu nguyện, thinh lặng, suy niệm và phân định, chọn một vị Giáo Hoàng qua những lá phiếu của mình.

Chắc chắn rằng, tất cả các hồng y được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Ngài làm việc trong Giáo Hội, không còn những ồn ào của truyền thông, không còn những thao túng dẫn dắt, con người chỉ muốn ảnh hưởng trên người khác, chứng tỏ khả năng, tô vẽ bản thân, đưa ra những chương trình hành động, lôi kéo người khác ủng hộ mình.

 Từ trong lịch sử và cho đến ngày nay, Thiên Chúa vẫn còn hướng dẫn Giáo Hội. Qua cuộc bầu cử chúng ta thấy: mọi tính toán của con người chẳng đi đến đâu, nhưng điều cần thiết phải là cầu nguyện và chỉ nương tựa vào sức mạnh của Chúa.

Thiên Chúa chọn một vị lãnh đạo Giáo Hội ở trần gian, người kế vị Thánh Phêrô, người đứng đầu Giáo Hội theo ý muốn của Chúa. Đức Giáo Hoàng là con người phục vụ, ngài đề cao những giá trị của Tin Mừng, ngài nói với thế giới về một Thiên Chúa yêu thương mọi người.

Đức tân Giáo Hoàng nói những lời đầu tiên như sau:“Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em, và sự dữ sẽ không thắng nổi! Tất cả chúng ta đều ở trong bàn tay Thiên Chúa. Vì vậy, không sợ hãi, hiệp nhất tay trong tay với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta hãy tiến về phía trước. Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đi trước chúng ta. Thế giới cần ánh sáng của Người. Nhân loại cần Người làm cầu nối với Thiên Chúa và tình yêu của Người.”

Chúng ta suy nghĩ những lời của ngài và để cho mình được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ dạy. Chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giáo hội luôn được Chúa Thánh Thần làm cho tươi mới, chứ không phải Giáo hội trải qua 2000 năm là một cỗ máy cũ kĩ, lỗi thời và xuống cấp.

Chúng ta tin vào chương trình tốt đẹp của Chúa trên Giáo Hội và nơi từng người. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, vị Hồng y xem ra không được truyền thông chú ý, nhưng lại là vị Mục Tử mà con người ngày nay đang rất cần và mong đợi.

Như thế, chúng ta cầu nguyện cho Đức Tân Giáo Hoàng với gánh nặng trên vai, đầy khó nhọc vất vả, như Đức Maria, ngài thưa “xin vâng” trước sứ vụ Thiên Chúa giao phó.

2. Xác tín sự hiện diện của Chúa

 Giáo hội là của Chúa, chúng ta tin như vậy. Chính Chúa Giêsu đặt tông đồ Phêrô là trưởng và tiếp tục công việc của Thánh Phêrô hôm nay là các Đức Giáo Hoàng.

Lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô đến ngày nay vẫn còn vang lên: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.” (Mt 16,18)

Giáo hội quy tụ muôn dân muôn nước như mẻ cá lạ của Thánh Phêrô trong ngày Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ trên biển hồ Tibêria. Cá đầy lưới nhưng lưới không bị rách, có nghĩa là Giáo Hội trường tồn qua thời gian. (x.Ga 21,1-14) 

Có những điều bất ngờ Chúa dành cho chúng ta, nhưng cũng có những chân lý đức tin mà chúng ta không thể bỏ quên.

Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV mang đến cho thế giới những điều bất ngờ, nhưng bên cạnh đó ngài còn rao giảng những gì nền tảng nhất.

Trong bầu khí hân hoan vui tươi của buổi đầu tiên ra mất công chúng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mở đầu bằng lời chào chúc bình an cho mọi người. Lời chào bình an rất quen thuộc khởi đi từ công thức của Phụng Vụ, nhưng cũng là điều mà con người ngày nay đang thiếu vắng.

Ở đây có một sự tiếp nối từ Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đến Đức Lêô XIV, các ngài khởi đi từ niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Phục sinh.Triều đại của hai vị Giáo Hoàng chuyển giao trong Mùa Phục sinh.

Sứ điệp bình an của Chúa Giêsu Phục sinh được vang lên không chỉ ở quảng trường Thánh Phêrô, nhưng còn là tâm hồn của con người. Bình an đến từ Thiên Chúa ban cho con người, bình an của Chúa, khi có Đấng Phục sinh hiện diện và khi con người đón nhận nhau.

Bình an là nỗ lực của con người kiếm tìm hằng ngày, nhưng bình an chỉ có được trong Chúa Giêsu Phục sinh hiện diện sống động bên cạnh chúng ta.

Thật là thú vị. Trong những ngày này ở bài đọc 1 mùa Phục sinh chúng ta thấy, Giáo hội sơ khai đang bước đi bởi sức mạnh của Thánh Thần, chỉ rao giảng về một Đức Giêsu Kitô bị người Do Thái giết chết và nay đã sống lại, các tông đồ dù bị bắt bớ tù đày, tra tấn, nhưng lòng các ông vẫn vui tươi hân hoan chấp nhận chịu đau khổ vì Danh Chúa Kitô.

Qua những ngày Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng và trong những ngày đầu sứ vụ của Đức tân Giáo hoàng, chúng ta cảm nghiệm rõ hơn Chúa đang hiện diện trong Giáo Hội và trong cuộc sống. Ngài cũng nói lời an ủi và động viên chúng ta trước cuộc sống đầy khó khăn thử thách. Hãy tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của cầu nguyện để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa.

Trong tâm tình mến yêu dành cho vị chủ chăn Giáo Hội, chúng ta cầu nguyện cho Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV. Xin cho sứ vụ của ngài chứng tỏ cho thế giới thấy được Thiên Chúa đang hiện diện sống động, để những giá trị của yêu thương, phục vụ được lan tỏa và mỗi người biết cùng nhau “xây cầu” của hòa bình và tình liên đới.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV làm chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ. Xin ban sức mạnh và ơn khôn ngoan để ngài hướng dẫn chúng con đến sự sống tràn đầy. Chúng con tin Chúa luôn hành động trong Giáo Hội, và dù có những lúc con thuyền Giáo Hội chao đảo nghiêng ngả, nhưng không bao giờ bị lật úp, bởi có Chúa ở trong con thuyền. Xin cho chúng con biết bỏ đi những tính toán nhỏ nhen, muốn chứng tỏ mình, nhưng biết sống theo thánh ý Chúa, dấn thân làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc đời này. Amen.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

 

Top