Khi tình yêu vượt qua tổn thương

Khi tình yêu vượt qua tổn thương

Khi tình yêu vượt qua tổn thương

TGPSG -- “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,43 - 48)

Có những lời của Chúa không làm tôi xúc động ngay, nhưng khiến tôi thao thức rất lâu. “Hãy yêu kẻ thù.” Tôi hiểu điều đó đúng. Nhưng để sống điều đó, tôi biết mình chưa đủ. Tôi vẫn có xu hướng yêu người làm tôi dễ chịu. Tôi dễ mở lòng với người hiểu mình, và âm thầm khép lại trước người làm tôi tổn thương. Tôi không trả thù, nhưng trong lòng vẫn còn những khoảng cách. Tôi không nói xấu, nhưng cũng không thật sự cầu nguyện cho họ. Và rồi Lời Chúa vang lên: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời.” Sự hoàn thiện Chúa nói đến không phải là không sai lỗi, nhưng là không giới hạn tình yêu.

Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên trên người tốt cũng như kẻ xấu. Người không rút lại ánh sáng chỉ vì con người bất xứng. Người vẫn yêu, vẫn ban ơn, vẫn kiên nhẫn. Nhìn vào tình yêu ấy, tôi thấy mình nhỏ lại. Không phải vì mặc cảm, nhưng vì được mời gọi lớn lên.

Mùa Chay không chỉ là bớt đi một điều gì đó, nhưng là mở ra một không gian mới trong lòng. Có thể tôi chưa thể ngay lập tức yêu người làm mình đau, nhưng tôi có thể bắt đầu bằng việc đặt họ vào lời cầu nguyện. Và khi làm điều đó, tôi nhận ra: trái tim được chữa lành trước tiên chính là trái tim tôi.

Yêu kẻ thù không làm tôi yếu đi. Trái lại, đó là bước đầu của tự do nội tâm. Là dấu chỉ tôi không còn bị điều khiển bởi tổn thương, nhưng bởi ân sủng. Con đường nên hoàn thiện là con đường dài. Nhưng mỗi lần tôi chọn cầu nguyện thay vì giữ lại oán hờn, tôi biết mình đang đi đúng hướng - hướng về Cha. Cầu nguyện Lạy Cha, Có những vết thương con vẫn còn giữ trong im lặng. Có những người con chưa thể nhìn bằng ánh mắt bình an.

Xin đừng để trái tim con khép lại vì tổn thương. Xin cho con can đảm yêu khi tình yêu ấy đòi hỏi hy sinh. Xin cho con biết cầu nguyện cho người làm con đau, để con được tự do trong ân sủng của Cha. Trong Mùa Chay này, xin thanh luyện con từng ngày, để con học yêu không điều kiện - như Cha đã yêu con. Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top