Học yêu Thánh Giá

Học yêu Thánh Giá

Học yêu Thánh Giá

TGPSG --

“Thánh Giá là chữ Tờ
Người nằm giang tay chữ Y
Là tình yêu yêu đến tận cùng
Yêu nhân gian chiều ngang
Yêu đời mình chiều sâu
Yêu Chúa là chiều cao
Để tình yêu luôn mãi nhiệm mầu.”

Những lời của bài hátHọc Yêu Thánh Giá” của nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến trên đây thật nhẹ nhàng, dễ thương, phù hợp cho các em thiếu nhi.

Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Thánh Giá, và như lời bài hát, chúng ta học yêu Thánh Giá, để cho cuộc sống chúng ta tràn ngập tình yêu thương, noi theo gương hy sinh phục vụ của Đức Kitô trên Thập Giá.

1. Thánh Giá Chúa Giêsu - Một tình yêu tự hủy, hy sinh và cứu độ

Trước hết, chúng ta thấy rằng: Thập Giá là một bản án người ta dành cho tội phạm tử hình. Thập Giá là hình phạt mà Đế quốc La Mã dùng để xử những tội phạm nặng. Hình thức tử hình này gây đau đớn cực độ, sỉ nhục người chịu án, đồng thời là lời cảnh cáo cho người khác.

Thế nhưng, Thập Giá nơi Chúa Giêsu chịu chết đã trở thành Thánh Giá. Thánh Giá là biểu tượng của niềm tin Kitô giáo, thân thương và gần gũi với người tín hữu. Vào bất cứ ngôi thánh đường Công Giáo nào chúng ta cũng thấy tượng Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá.

Như thế, từ một cây gỗ biểu tượng cho sự chết, tàn bạo, đau đớn và sỉ nhục, thì với Chúa Giêsu, Thập Giá trở thành hình ảnh của tình yêu hy sinh đến cùng. Chính Đức Giêsu đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13).

Đức Giêsu đã sống mầu nhiệm tự hủy đến tận cùng, vâng lời Chúa Cha, chịu chết trên Thập Giá để cứu độ toàn thể nhân loại. Có thể nói đó là mầu nhiệm tự hủy của Chúa Kitô. Trong thần học, mầu nhiệm này được gọi là Kenosis:

• Tiếng Hy Lạp: κένωσις (kenōsis)

• Động từ gốc: κενόω (kenoō) = làm cho rỗng, tự làm trống, tự hủy

Như thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê giúp cho chúng ta hiểu điều đó:

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8)

Chiêm ngắm Thánh Giá Chúa Giêsu, chúng ta thấy tình yêu kỳ diệu tuyệt vời của Thiên Chúa: Đức Giêsu Kitô đã chết vì tội lỗi của tôi. Nhờ đó, chúng ta tri ân cảm tạ tình yêu thương của Chúa.

Như thế Thánh giá trở nên cây sự sống, là hồng ân và tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Bài học Thánh Giá Chúa cũng là bài học cho mỗi thành viên trong gia đình: quên mình, hy sinh, đừng nghĩ người khác là “nặng nợ” phải gánh, phải trả cho cuộc đời này. Chúng ta sống như lời khuyên của Thánh Phaolô: “Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.” (1Cr 13,6)

 2. Học Yêu Thánh Giá

Có lẽ, nói đến học yêu Thánh Giá, chúng ta không thể không nhắc đến linh đạo của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá:

“Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.”

Có nghĩa là cả đời các chị chiêm ngắm, suy niệm, cầu nguyện, gắn bó cuộc đời mình với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá, cũng như mọi công việc trong sứ vụ là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Học yêu Thánh Giá cũng là hiến dâng phục vụ, như Đức Giêsu chịu chết trên Thánh Giá.

Lời mời gọi học yêu Thánh Giá được gửi tới từng người tín hữu. Chúng ta ra đi làm chứng cho tình yêu của Chúa - Ngài chịu chết cho từng người trong chúng ta, dẫu chúng ta không xứng đáng, còn nhiều tội lỗi, và có thể sa ngã phản bội Chúa.

Trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta không thể quên Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - ngài qua đời ngày 16 tháng 09 năm 2002, hưởng thọ 74 tuổi. Năm nay kỷ niệm 23 năm ngày ngài về với Chúa.

Đức Hồng Y Thuận - hiện nay trong tiến trình phong thánh ngài đang ở bậc Đấng Đáng Kính. Cuộc đời ngài là Thập Giá: hiến dâng trọn vẹn, vâng phục Thánh Ý Chúa. Ngài không oán trách cay nghiệt, nhưng trong những khi bị tước đi tất cả, ngài vẫn trổ sinh hoa trái của yêu thương, phục vụ, vẫn làm chứng cho Chúa ngay cả trong ngục tù - một con người của niềm hy vọng, chứ không thất vọng, chán nản, buông xuôi.

Ngài qua đời ngày 16-09-2002, sau lễ Suy Tôn Thánh Giá (14-09) và lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15-09).

Dường như cuộc đời ngài là “vác Thánh Giá theo chân Chúa” chịu mọi đau đớn, bất công, oan khiên, luôn là môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Với Đức Hồng Y Thuận, ngài dùng chính cái bế tắc, tưởng như ngõ cụt, không làm gì được, trở thành cơ hội làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta nghe kể về cây Thánh Giá ngài đeo là đủ hiểu:

“Một ngày kia, tôi cưa một mảnh gỗ nhỏ thành hình Thánh Giá… Thánh Giá nhỏ bé ấy trở thành cho tôi một nguồn an ủi lớn lao.”

Đức Hồng Y đã viết trong cuốn sách “Năm chiếc bánh và hai con cá” như sau: “Con không chọn lựa biến cố, con chỉ chọn thái độ trước biến cố. Chúa đã chọn cho con tất cả. Con chỉ xin vâng.”

Ngài cho biết, có thời gian dài không thể cầu nguyện được, nhưng ngài đã dùng những lời kinh như Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, những tâm tình thân thưa với Chúa, nhờ đó mà được nuôi dưỡng trong đời sống tâm linh.

Cuộc sống chúng ta nhiều khi có những lúc như vậy. Khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đau đớn, bực tức, có khi bị người khác hiểu lầm, hay đau bệnh, đọc một kinh Kính Mừng cũng không nổi, nhưng với niềm xác tín có Chúa luôn ở kề bên ta vượt qua mọi sự. Học yêu Thánh Giá là học sống yêu thương, yêu Chúa và yêu người, qua đó chúng ta cũng sống niềm hy vọng trong cuộc đời trần gian để hướng về quê trời.

Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết trên Thánh Giá để cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Giá, học yêu mến Thánh Giá là học yêu thương quên mình, để khi đứng trước đau khổ chúng con không oán trách, cay đắng, nhưng vững lòng tin, tin rằng luôn có Chúa ở bên.

Xin cho cuộc đời chúng con dù vui hay buồn, có biến cố đau thương nào xảy đến, vẫn là luôn nhớ mình phải là chứng nhân cho Tin Mừng, làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót Chúa. Amen.

 Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top