Hãy nên hoàn thiện
“Anh em hãy nên hoàn thiện như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”
(Mt 5,48)
Khi thế nhân còn trong tội lỗi
Đã quay lưng phản bội với Người
Nhưng Người chết để ta được sống
Lòng nhân Chúa trải khắp muôn nơi
Như nắng ấm mưa hồng tưới gội
Hết mọi loài trên cõi nhân sinh
Người công chính cũng như bất chính
Chúa yêu thương đổ hết Máu mình
Lẽ thường tình con người báo oán
Chúa dạy yêu tha thứ kẻ thù
Lấy khoan dung biến thù thành bạn
Đem Tin Mừng thắp sáng tâm tư
Hãy tha thứ như Lời Chúa dạy
Tránh oán thù gieo nỗi đắng cay
Ai kiên vững một lòng trông cậy
Chúa ban ơn thêm sức mỗi ngày
Tha thứ chặn vòng xoay sự ác
Cho tâm hồn thanh thản bình an
Điều nhân thế vẫn hằng khao khát
Chỉ nơi Cha thánh thiện vẹn toàn
Tha thứ là ân ban tuyệt hảo
Của Thánh Thần để sống chứng nhân
Kitô hữu không rèn gươm giáo
Nhưng thứ tha kiến tạo hòa bình
Con cảm tạ chúc vinh Danh Chúa
Đã cho con sự sống trên đời
Luôn tha thứ ban Ơn cứu rỗi
Sắm cho con hồng phúc Nước Trời.
bài liên quan mới nhất
- Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ
-
Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? -
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành -
Chúa là cửa -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Người biết tôi, và tôi thuộc về Người -
Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành: Cầu cho Ơn Thiên Triệu -
Bài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” -
Hộp sữa dở dang -
Từ bối rối đến hy vọng và trở thành chứng nhân -
Nhận ra Chúa đồng hành
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?