Hãy đi làm hòa…

Hãy đi làm hòa…

Hãy đi làm hòa…

TGPSG -- Mỗi mùa Chay trở về, tôi thường nghĩ đến việc hy sinh một điều gì đó: bớt đi một thói quen, thêm một việc đạo đức. Nhưng Lời Chúa hôm nay (Mt 5,20-26) lại đưa tôi vào một chiều sâu khác - chiều sâu của trái tim.

Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở điều răn “chớ giết người”, nhưng Người đi thẳng vào cội rễ của mọi đổ vỡ: sự giận dữ, khinh thường và những lời nói làm tổn thương nhau. Tôi nhận ra rằng có những vết thương không ai nhìn thấy, nhưng âm thầm lớn lên trong lòng mình. Có những mối tương quan tưởng đã lặng yên, nhưng thực ra vẫn còn một khoảng cách chưa được hàn gắn.

Lời Chúa hôm nay thật rõ ràng và mạnh mẽ: trước khi dâng lễ, hãy đi làm hoà. Điều ấy làm tôi phải suy nghĩ. Hoá ra, điều đẹp lòng Thiên Chúa không chỉ là của lễ đặt trên bàn thờ, nhưng là một trái tim biết hạ mình để tìm lại sự hiệp thông. Trước khi dâng lễ vật, tôi được mời gọi dâng chính sự tự ái của mình.

Mùa Chay không chỉ là chay tịnh việc ăn uống, nhưng còn là chay tịnh khỏi hận thù. Không chỉ là thêm một việc đạo đức, nhưng là can đảm sửa lại những nhịp cầu đã gãy. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận tổn thương, nhưng là chọn để tình yêu mạnh hơn tổn thương ấy.

Tôi hiểu rằng hành trình ấy không dễ dàng. Nhưng có lẽ của lễ đẹp nhất tôi có thể dâng lên Chúa trong Mùa Chay này chính là một trái tim đang tập tha thứ - dù còn yếu đuối, nhưng chân thành. Và chính trong bước đi khiêm tốn đó, tôi tìm lại được bình an đích thực.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện trái tim con trong Mùa Chay này.
Xin giải thoát con khỏi những giận hờn âm thầm.
Xin cho con can đảm bước tới để làm hoà, và biết đặt tình yêu lên trên tự ái, để của lễ đời con dâng lên Chúa được thấm đượm bình an và sự tha thứ. Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top