Hành trình trở về với Chúa

Hành trình trở về với Chúa

Hành trình trở về với Chúa

Ngày cha tôi qua đời, nỗi đau trong lòng tôi như vỡ òa. Dù cố gắng giữ bình tĩnh để lo hậu sự, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi thấy mình trống rỗng và lạc lõng.

Sau khi hỏa táng, tôi bối rối không biết phải gửi tro cốt cha ở đâu. Chính trong lúc hoang mang ấy, Chúa đã âm thầm sắp đặt cho tôi một cuộc gặp gỡ định mệnh với Cha Phanxico Chánh xứ Giáo xứ Bình Hoà.

Cha tiếp tôi bằng tấm lòng hiền từ và ánh mắt chan chứa yêu thương. Ngài lắng nghe tôi kể về cha mình, rồi nhẹ nhàng nói:

“Con cứ mang tro cốt của cha con đến đây. Nhà chờ Phục Sinh luôn rộng mở để đón nhận tro cốt của mọi linh hồn đang chờ ngày Chúa lại đến.”

Câu nói ấy khiến tim tôi run lên xúc động. Dường như trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một điều gì đó thật thiêng liêng một niềm hy vọng vượt lên trên cái chết.

Cha còn khuyên tôi tham gia ca đoàn giáo xứ, như một cách để cầu nguyện và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát. Ban đầu, tôi chỉ tham gia cho có, nhưng rồi dần dần, mỗi khi cất lên câu hát: “Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối…”, trái tim tôi như được đánh thức.

Lời Chúa thấm vào tôi từng chút, từng chút một, xua tan nỗi hoang mang, chữa lành vết thương mất mát và dẫn tôi đến niềm bình an sâu thẳm. Tôi nhận ra, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong đời tôi, chỉ là trước đây, tôi chưa từng mở lòng để nhận biết Ngài.

Chính nhờ cái chết của cha trần thế, mà tôi được gặp Cha trên trời. Sau thời gian học giáo lý và cầu nguyện, tôi đã quyết định lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, trở nên con cái của Chúa, và chính thức gia nhập cộng đoàn Đức Tin.

Giờ đây, mỗi khi ghé thăm tro cốt cha trong Nhà chờ Phục Sinh, tôi không còn thấy buồn nữa. Tôi tin rằng cha đang sống trong niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa, và tôi trong ơn gọi mới cũng đang bước đi trên con đường ánh sáng và hy vọng, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra cho mỗi chúng ta.

Top