Hành trình giao hòa và gắn kết của Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Manila trong Năm Thánh Jubilee 2025
TGPSG -- Ngày 14 tháng 12 năm 2025, trong bầu không khí hân hoan của Chúa Nhật Gaudete - Chúa Nhật Vui Mừng, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Philippines đã long trọng tổ chức chuyến Hành hương Năm Thánh Jubilee 2025 tại thủ đô Manila. Sự kiện quy tụ đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân, trở thành một minh chứng sống động cho lòng nhiệt thành và khát vọng sống trọn vẹn ân sủng Năm Thánh.
Nền tảng Ân Sủng: Hòa Giải và Thánh lễ Mùa Vọng
Chương trình hành hương được khởi sự bằng những giây phút lắng đọng cho Bí tích Hòa Giải. Đây là nghi thức then chốt, giúp mọi thành phần Dân Chúa dọn lòng, chuẩn bị xứng đáng để lãnh nhận ơn Toàn xá cao quý từ Tòa Thánh.
Tiếp theo, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng - Năm A. Với tâm tình sẵn sàng chờ đón Ngôi Lời Giáng Sinh, Thánh lễ đã hun đúc lòng nhiệt thành, giúp các tín hữu Việt Nam tại hải ngoại củng cố niềm tin, tăng cường sự hiệp nhất và vững bước trên con đường làm chứng cho Chúa.
Thánh lễ Chúa Nhật Gaudete - Chúa Nhật Vui Mừng Năm A
Đi qua các Cổng Thánh và dấu chân Lịch Sử
Hành trình đức tin đã đưa các tín hữu đi qua chuỗi nhà thờ và đền thờ mang tính biểu tượng tại Manila.
Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà thờ Thánh Giuđa Tađêô, vị thánh quan thầy của những trường hợp tuyệt vọng. Cộng đoàn đã sốt sắng đọc Kinh Năm Thánh và thành kính thực hiện nghi thức hôn xương Thánh Giuđa Tađêô, bày tỏ lòng tôn kính và cậy trông vào lời chuyển cầu của Ngài.

Cộng đoàn sốt sắng đọc Kinh Năm Thánh

Nghi thức hôn xương Thánh Giuđa Tađêô
Cộng đoàn tiếp tục cuộc hành trình và hướng về Đền thờ và giáo xứ Quốc gia Đức Mẹ Loreto. Đây là nơi các tín hữu thực hiện nghi thức đi qua Cổng Thánh và chu toàn các yêu cầu để lãnh nhận ơn Toàn xá của Năm Thánh. Hành động này tượng trưng cho sự canh tân đời sống, bước vào ân sủng và sự giao hòa trong lòng Giáo hội.
Đền thờ giáo xứ Quốc gia Đức Mẹ Loreto.
Từ kiệt tác kiến trúc đến di sản thế giới
Cuộc hành hương tiếp tục được làm phong phú bởi các giá trị văn hóa và lịch sử. Cộng đoàn đã tiến hành viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Sebastian, một di sản quốc gia nổi bật với kiến trúc bằng thép độc đáo và duy nhất tại Châu Á. Hành trình tiếp nối tại Đền thờ Tổng Giáo phận Espiritu Santo trước khi dừng chân tại Nhà thờ Thánh Augustino. Công trình này là một trong bốn nhà thờ tại Philippines được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, khẳng định chiều sâu lịch sử Kitô giáo tại quốc đảo này.
Vương Cung Thánh Đường Thánh Sebastian
Đền thờ Tổng Giáo phận Espiritu Santo
Nhà thờ Thánh Augustino - một trong bốn nhà thờ tại Philippines được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới
Cử chỉ đức tin và ghi dấu hồng ân
Cuộc hành hương tiến đến cao trào tại Nhà thờ Chánh Tòa Manila, một trong những nhà thờ Mẹ của Giáo hội Philippines, nơi cộng đoàn dâng lời nguyện cho Giáo hội và quê hương.
Cộng đoàn dâng lời nguyện cho Giáo hội và quê hương Việt Nam
Nhà thờ Chánh Tòa Manila
Điểm cuối cùng và đầy xúc động là Nhà thờ Ermita, nơi lưu giữ tượng Đức Mẹ cổ kính nhất Philippines vào năm 1571. Tại đây, trong một nghi thức mang tính cá nhân sâu sắc, từng người một đã đặt tay lên tà áo Đức Mẹ Dẫn Dắt với niềm tin xin ơn chữa lành - cả thể xác lẫn tâm hồn - trong Hồng ân Năm Thánh Jubilee.

Đặt tay lên tà áo Đức Mẹ Dẫn Dắt - tượng Đức Mẹ cổ kính nhất Philippines vào năm 1571
Nhà thờ Ermita
Đặc biệt, để ghi dấu hành trình ý nghĩa này, mỗi thành viên tham gia hành hương đã được nhận một cuốn hộ chiếu Năm Thánh và chứng chỉ hành hương, với đầy đủ các dấu mộc xác nhận từ các địa điểm linh thiêng. Đây không chỉ là chứng nhận về một chuyến đi, mà còn là bằng chứng hữu hình về việc họ đã thực sự bước vào và đón nhận hồng ân Năm Thánh.
Cuốn hộ chiếu Năm Thánh - một hành trình đức tin
Chuyến hành hương Jubilee 2025 đã kết thúc tốt đẹp, để lại trong lòng mỗi người niềm hân hoan sâu sắc và quyết tâm sống xứng đáng với ơn Toàn xá đã lãnh nhận. Đây là nguồn động lực lớn để Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Philippines tiếp tục gắn kết, hiệp nhất và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Bài & Ảnh: Thạch Ngô (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Logo Năm Mục vụ 2026: Mỗi Kitô hữu là Một Môn đệ Thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14)
-
Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên -
Tuần lễ sôi động của Giáo hội Việt Nam - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 49 (23/11-30/11/2025) -
Cứu trợ lũ lụt và Mục vụ người trẻ - Nhịp sống Giáo Hội Việt Nam số 48 (18/11 - 24/11/2025) -
Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Philippines tổ chức Thánh lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Caritas Đà Nẵng tiếp cận các làng biệt lập khi lũ dữ quét qua miền Trung Việt Nam -
Caritas Đà Nẵng tiếp tục hành trình cứu trợ và phục hồi sau lũ -
Thánh lễ tạ ơn, bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Giáo phận Thái Bình -
Mưa lớn kéo dài gây ngập nặng tại nhiều giáo xứ trong Giáo phận Qui Nhơn -
Một tuần rực sáng niềm tin - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 47
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô