Hành trình ba năm bước theo Thầy Giêsu

Hành trình ba năm bước theo Thầy Giêsu

Hành trình ba năm bước theo Thầy Giêsu

TGPSG -- “…Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình. Con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây…”

Lời bài hát “Cho con vững tin” của linh mục Roco Nguyễn Duy đã đánh động tận sâu trong đáy lòng con về sự yếu đuối hay thay đổi theo ý mình trước những nghịch cảnh.

Sau khóa học dự tòng, con đã được “tái sinh” - làm con Chúa trong đêm “Vọng Phục Sinh” cách đây 3 năm.

Năm đầu tiên bước theo Thầy Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con cầu nguyện và ban cho con ơn khôn ngoan để hiểu được Lời Chúa muốn nói với con; nhằm giúp con nhận thức được những lỗi lầm thiếu sót của bản thân để hoán cải và ngày một nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Amen.”

Con đường theo Chúa trong thời gian này thật đơn độc. Lễ rửa tội, ngày quan trọng nhất trong đời, con cũng chỉ có một mình dù con ao ước có ba mẹ đến dự. Người tân tòng luôn luôn chỉ có một mình trong gia đình ngoại đạo - âm thầm lặng lẽ mỗi sáng đi lễ, đọc kinh, làm dấu khi ăn một mình.

Thế giới cũ coi con như những "kẻ lập dị". Một số bạn đã ngừng nói chuyện với con khi biết con đã theo Đạo. Một số bạn thì thấy tội nghiệp và coi con như kẻ mê tín, sùng đạo đáng thương. Một số khác thấy con khác xưa thì nghĩ con "ra vẻ" đạo đức giả, suốt ngày đi lễ, đi học giáo lý, tập hát, đọc sách... mà không tham gia các cuộc nhậu nhẹt vui chơi như trước.

Thế giới cũ dần không chấp nhận người tân tòng nữa vì con dần thay đổi. Với suy nghĩ khác biệt và nhận thức mới mẻ, con cũng không còn thoải mái trong thế giới cũ.

Chúa như biết nỗi cô đơn của người tân tòng nên Ngài luôn ở cạnh bên con. Ngài luôn tỏ cho con thấy những dấu chỉ của Ngài.

Con nhớ có lần con sang lấy chìa khóa lớp dự tòng bên nhà xứ. Trong lúc chờ đợi thì có một chị trong ca đoàn đến hỏi “Em có thích hát không? Tham gia ca đoàn của chị cho vui” - một gia đình mới sẽ dạy cho con cách cầu nguyện bằng những bài thánh ca.

Lại một lần khác, Cha phó đã chọn con đọc lời nguyện tín hữu trong đêm vọng phục sinh cũng là ngày con lãnh nhận Bí tích khai tâm. Sau đêm đó đến nay, con được chọn thay mặt cộng đoàn phụng vụ dâng lên Chúa những lời nguyện xin trong thánh lễ ngày chủ nhật.

Con như một đứa trẻ mới được sinh ra đời cần được dạy dỗ nhiều hơn về giáo lý. Con đến với Chúa là nhờ ơn Đức tin mà Chúa đã ban tặng cho con, nhưng để yêu mến Ngài nhiều hơn nữa thì con phải hiểu về những đau khổ hy sinh của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó.

Chúa đã dẫn con vào trung tâm mục vụ (TTMV) để học khóa “Tác viên Tin Mừng” (TVTM) - khóa học mà ban đầu con không biết học để làm gì và sinh ích gì cho bản thân… trong khi ý định của con vào TTMV đăng ký học nhạc lý và ký xướng âm để từng nốt nhạc biết đến con vì con đi tập hát trong ca đoàn mà không biết về nhạc lý.

Năm thứ hai bước theo Thầy Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy dùng con như khí cụ của Ngài để Lời Chúa đến được với mọi người một cách nhẹ nhàng và dễ hiểu. Amen.”

Chúa dẫn con đến với khóa học truyền thông. Ban đầu con chỉ muốn học chụp hình, quay phim trực tuyến cho các thánh lễ. Nhưng Chúa còn muốn con học thêm về diễn xuất, sản xuất phim, biên kịch… trong khi những môn học này có thi kiểm tra “đầu vào” mà con lại được Chúa “đặc cách” miễn thi. Thậm chí, Chúa đã ít nhất một lần dùng con như một khí cụ qua vai trò linh mục trong loạt phim ngắn “Sứ mệnh”.

Năm thứ ba bước theo Thầy Giêsu:

“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng hướng dẫn con từ suy nghĩ đến lời nói và hành động trong ngày hôm nay được theo đúng như ý Chúa muốn. Amen.”

Cuối cùng thì con cũng đã tốt nghiệp khóa TVTM sau 2 năm được các Cha giáo hướng dẫn, đào tạo. Ngày nhận chứng chỉ tốt nghiệp cũng là ngày cử hành nghi thức Sai đi.

Đức TGM Giuse đã nói: “Lòng đầy Chúa thì miệng mới nói ra được. Các con hãy mạnh dạn gieo giống dù nơi đó là vệ đường, đất sỏi đá hay đất màu mỡ… Hãy nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa còn việc họ tin hay không thì đó là việc của Chúa…”

Sau ngày tốt nghiệp, con mới nhận ra rằng khóa TVTM chính là khóa học giúp cho bản thân con mỗi ngày được biến đổi nên tốt hơn. Chính nhờ sự biến đổi này mà mọi người xung quanh con cũng cảm nhận và có những thái độ hòa nhã, thân thiện hơn lúc con mới bước chân theo Thầy Giêsu.

Chúa tiếp tục dẫn con đi theo con đường đối thoại liên tôn. Những môn học về giáo lý của các tôn giáo bạn đã giúp con củng cố thêm niềm tin – mọi người ở thế gian này đều là anh em có cùng một Cha trên trời. Dù họ có thuộc tôn giáo nào thì tôn giáo đó đều hướng họ mỗi ngày “tiệm cận” đến Chân Thiện Mỹ bằng tình yêu thương huynh đệ.

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã luôn hiện diện trong tâm hồn của con mọi lúc mọi nơi trong hành trình ba năm vừa qua. Thời gian tuy không dài nhưng con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho con như một người Cha, người Thầy… Những khi thắc mắc, khó hiểu về điều gì thì Chúa luôn có cách của Ngài giải thích cho con về vấn đề đó. Con dần không còn cảm thấy cô đơn khi lúc nào trong tận đáy lương tâm của mình cũng như có tiếng Chúa nói chuyện với con, đồng hành cùng con trong những lúc con cần phân định đâu là ý Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, chính lòng thương xót của Chúa đã giúp con nhận ra được những yếu đuối và những khuyết điểm của bản thân. Xin Chúa giúp con biết lan tỏa lòng thương xót của Chúa đến mọi người với lòng nhiệt thành, hiền lành và khiêm nhường. Amen.”

Bài: Giuse Nguyễn Lộc Thọ (TGPSG)

 

Top