Hành hương hy vọng 2025 - Từ lòng Mến, qua lòng Cậy, đến lòng Tin

Hành hương hy vọng 2025 - Từ lòng Mến, qua lòng Cậy, đến lòng Tin

Hành hương hy vọng 2025 - Từ lòng Mến, qua lòng Cậy, đến lòng Tin

TGPSG -- Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi Chúa đến, mà còn là lời mời lên đường. Trong Năm Thánh Hy vọng 2025, tôi được ơn hành hương đến 10 nhà thờ được chỉ định của Tổng Giáo phận Sài Gòn, một hành trình không dài về quãng đường, nhưng sâu về nội tâm. Nhìn lại, tôi nhận ra Chúa đã âm thầm dẫn tôi đi theo một trật tự rất rõ: Lòng Mến - Lòng Cậy - Lòng Tin.

Khởi đầu - Lòng Mến tại Thanh Đa

Tôi chọn Nhà thờ Thanh Đa làm điểm khởi đầu. Đây là giáo xứ tôi thuộc về, đồng thời là Nhà thờ của Lòng Mến - Trung tâm Lòng Mến của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ngày 05/9/2025, lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, tôi bắt đầu chuyến hành hương từ nơi thân quen ấy. Trước Thánh Thể, tôi xin ơn biết yêu như Mẹ: yêu trong âm thầm, yêu bằng những việc nhỏ, yêu mà không tìm mình.

Từ lòng mến, tôi lên đường, mang theo ước mong để cả hành trình trở thành một lời đáp trả tình yêu của Thiên Chúa.

Kiệu Mẹ Têrêsa Calcutta

Hiệp thông - tại trung tâm Tổng Giáo phận Sài Gòn

Điểm hành hương tiếp theo là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Ngày 11/11/2025, cùng Ban Truyền thông TGPSG, tôi hiện diện trong bầu khí trang nghiêm của thánh đường Mẹ. Được lắng nghe huấn từ của Đức Tổng Giuse, tôi cảm nhận rõ Giáo Hội là nơi quy tụ để rồi sai đi. Hành hương từ đây không còn là hành trình cá nhân, nhưng được đặt trong nhịp bước chung của Hội Thánh.

Đức Tổng Giuse ban huấn từ

Ngày 29/11 - Một nhịp lắng cần thiết

Sau điểm hẹn Đức Bà, hành trình chậm lại nơi ngày 29/11/2025, như một khoảng lặng được Chúa sắp đặt.

Chiều hôm trước, tôi cùng Ban Truyền thông TGPSG tĩnh tâm tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót Hóc Môn. Trong thinh lặng và cầu nguyện, tôi học cách ở lại trước mặt Chúa, để cho Lòng Tin được chạm đến và chữa lành.

Sáng hôm sau, Thánh lễ hành hương tại Nhà thờ Tân Quy khép lại nhịp lắng ấy. Những điều đã đặt xuống trong tĩnh tâm nay được dâng lên trên bàn thờ, để Lòng Mến được nuôi dưỡng trong hiệp thông cộng đoàn.

Tĩnh tâm ngày 29.11

tại Giáo xứ Tân Quy

Lòng Cậy - nơi Đức Mẹ Fatima Bình Triệu

Từ đó, hành trình dẫn tôi đến Nhà thờ Bình Triệu (Đức Mẹ Fatima) - nhà thờ của Lòng Cậy.

Dưới ánh nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ Fatima, tôi phó thác những lo âu và những dự định còn dang dở. Nơi đây giúp tôi hiểu rằng cậy trông không phải vì con đường đã rõ, mà vì biết chắc mình đang được Mẹ và Chúa dẫn đi.

Nha thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu

Những chặng tiếp nối - bước đi âm thầm của người hành hương

Sau Lòng Cậy, hành trình tiếp tục qua các nhà thờ được chỉ định khác của Tổng Giáo phận:

Nhà thờ Phanxicô Xaviê Chợ Lớn (cha Tam)

Giữa Chợ Lớn nhộn nhịp, đức tin bền bỉ của cộng đoàn dạy tôi biết giữ lửa yêu mến giữa đời sống nhiều xao động.

Nhà thờ An Nhơn

Không gian nhỏ bé, lời kinh đơn sơ, và ở đó tôi gặp Chúa trong những điều rất bình thường.

 

Hang đá của nhà thờ An Nhơn

Nhà thờ Tân Phú

Giữa nhịp sống gia đình, tôi thấy tình yêu được nuôi bằng hy sinh hằng ngày, không ai nhìn thấy, chỉ có Chúa biết.

Nhà thờ Chí Hòa

Một điểm dừng giúp tôi xét lại sự trung tín của mình trong những việc nhỏ.

Nhà thờ Chợ Quán

Lịch sử và hy sinh nơi đây nhắc tôi rằng: tình yêu Kitô giáo luôn đi kèm thập giá.

Nhà thờ Chợ Quán

Điểm kết – Lòng Tin tại Thánh Gẫm

Hành trình khép lại vào Chúa nhật IV Mùa Vọng - 21/12/2025 tại Nhà thờ Thánh Gẫm - trung tâm của Lòng Tin.

Tại đây, tôi được gặp Lm Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh, SSS - Dòng Thánh Thể, và lãnh nhận ơn chúc lành của cha.

Không nhiều lời, nhưng chính sự thinh lặng ấy làm cho Lòng Tin được lắng sâu: tin rằng Chúa đã đồng hành, đang đồng hành và sẽ tiếp tục dẫn dắt.

Cha Phêrô tại nhà thờ Thánh Gẫm

Lời kết

Hành hương Năm Thánh của tôi khép lại, nhưng không phải để dừng chân.

Mười nhà thờ đã đi qua, ba nhân đức Tin - Cậy - Mến được sắp xếp lại trong lòng, để tôi trở về với đời sống hằng ngày bằng một nhịp bước chậm hơn, sâu hơn và bình an hơn.

Không phải vì đã đủ đức tin,

không phải vì đã hiểu trọn con đường,

mà vì đã học được cách ở lại với Chúa trong những gì nhỏ bé nhất.

Và tôi khép lại chuyến hành hương bằng chính lời cầu nguyện của mình - cũng là lời cầu nguyện cho mọi hành trình đức tin:

“Lạy Chúa, con tin; xin thêm đức tin cho con.”

(Mc 9,24)

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: Tổng hợp

Top