Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

Hầu như không có người Kitô hữu nào mà không nghe đến địa danh nổi tiếng Lộ Đức, ở miền Nam nước Pháp, nơi mà, vào năm 1858, Đức Mẹ loducđã hiện ra cho một thiếu nữ nghèo, thánh nữ Bernadette, tại hang đá Massabielle. Và cũng chính nơi đây mà Đức Mẹ đã hiện ra xác nhận định tín của Giáo Hội : Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đặc biệt người công giáo Việt Nam ai ai cũng đã hơn một lần nghe đến Linh Địa này và ai ai cũng đã hơn một lần ao ước một ngày kia, như biết bao nhiêu người khác, có thể đặt chân đến mảnh đất linh thiêng này, nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ mà Thiên Chúa đã ban cho những ai chạy đến kêu xin Đức Mẹ.

Hôm nay tôi cũng vinh dự được hành hương đến Linh Địa lộ Đức này, dù chỉ trong một thời gian vắn vỏi, nhưng cũng cho tôi cảm nhận sức sống thiêng liêng và đức tin đang ngự trị ở đây. Chuyến tàu đêm dài 8 tiếng đồng hồ không làm tôi mết mỏi chút nào khi đặt chân lên mảnh đất ân sủng này . Tôi hòa nhập vào đám đông hành hương đủ mọi màu da, sắc tộc, tiếng nói …nhưng tất cả đều mang chung một tâm tình , một niềm tin…về bên Mẹ :

Về bên Mẹ khi bình minh đến

Lòng yên vui dào dạt tâm can

Đây có Mẹ thương đoàn con nhỏ

Muôn ân sủng phủ bóng tâm hồn

 

Về bên Mẹ dù có yếu hèn

Nhưng tin rằng tình Mẹ đỡ nâng

Như Con Mẹ, Mẹ yêu con Mẹ

Tình tha thứ vượt xa tội đời

 

Về bên Mẹ không vì phép lạ

Hành hương này hành trình đức tin

Tôn vinh Mẹ Nữ Vương trời đất

Kêu tên “Mẹ” đủ ấm cõi lòng

 

Về bên Mẹ nhiều lắm tâm tình

Ơn bình an thế giới, người thân

Ơn sức khỏe cho người đau yếu

Ban niềm vui những ai khổ sầu

 

Về bên Mẹ cùng với Giáo Hội

giữ đoàn con giữa sóng ba đào

Đức tin đó luôn mãi tín trung

Tin Cậy Mến vào Thầy Chí Thánh

 

Về bên Mẹ hoán cải tâm hồn

Phó thác Mẹ hiện tại tương lai

Dâng về Mẹ ưu tư hoài bão

Con trao phó vào tay Mẹ hiền

 

Dâng lên Mẹ tuổi trẻ tình yêu

Mẹ đỡ nâng những lúc mê muội

Tình dâng hiến ôi thật cao quý

Con phó thác núp bóng Người thương

Tâm tình của tôi bên Mẹ cũng như của bao người khác : tâm tình làm con . Về bên Mẹ tất cả là con cái, không còn phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị XH, trình độ học thức …nhưng tất cả đều muốn làm những người con ngoan hiền trong vòng tay ưu ái của Mẹ.

Đặc biệt hiện diện nơi đây rất nhiều bệnh nhân và những người tình nguyện phục vụ họ. Vị trí ưu tiên nơi đây được dành cho các bệnh nhân. Ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02) cũng là ngày Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân.

Ở linh địa này rạng lên ánh rạng ngời đức tin : niềm tin vào tình yêu thương nâng đỡ của Chúa, của Mẹ, niềm tin vào con người và cuộc sống. Ở nơi đây chiếu sáng niềm hy vọng ngay giữa những đau khổ thử thách. Ở nơi đây nổi bật lòng khao khát : lòng khao khát sống chung hòa bình, lòng khao khát yêu thương hiệp nhất. Ở nơi đây sáng chói đức ái : tình huynh đệ phục vụ nhưng không, trao ban chia sẻ. Nơi đây sáng chói niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhu cầu về một chiều kích thiêng liêng mà thế giới này đang trên đà đánh mất. Nói như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đó phải chăng không phải là ” những hình ảnh báo trước về cuộc hòa giải của công trình tạo dựng, đến từ những người con của Thiên Chúa ?” (x. Jésus de Nazareth, Flammarion, 2007, tr. 48). Ở nơi đây, bài học về phẩm giá con người được càng nổi bật. Những bệnh nhân, những người già cả không bị coi khinh, nhưng họ được tôn trọng và nâng đỡ tận tình. Không có ai là “đồ bỏ đi” hay bị gạt sang bên lề xã hội! Vả lại, những đau khổ của họ một khi được đảm nhận trong tình yêu, như mầu nhiệm thập giá, thì chúng lại mang một ý nghĩa cứu độ.

Top