Hái Lộc - Phục vụ
TGPSG -- “Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 12,26)
Sáng nay, khi tham dự Thánh lễ đầu năm và hái lộc Lời Chúa, tôi nhận được câu: “Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 12,26)
Tôi cầm tờ lộc nhỏ trên tay mà lòng lặng đi. Giữa bao lời chúc đầu xuân, Chúa lại trao cho tôi một lời rất giản dị: phục vụ. Không phải điều gì lớn lao, nhưng là một hướng sống cho cả năm. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu đang nhắc riêng mình: nếu con còn muốn bước theo Thầy, thì hãy phục vụ.
Phục vụ nơi Bàn Thờ
Tôi nghĩ đến những ngày mình phục vụ bên bàn thờ. Là thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường, tôi quen với việc dọn bàn thờ, hiệp dâng Thánh lễ, trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn và mang Mình Thánh đến cho người đau yếu. Công việc ấy âm thầm và lặp lại mỗi ngày. Có những buổi sáng rất sớm, có những ngày mưa gió, có những lúc trong lòng cũng còn bao suy nghĩ riêng tư. Nhưng rồi tôi vẫn bước vào nhà thờ, vẫn tiến lên cung thánh.
Có lúc tôi làm như một thói quen. Nhưng khi dừng lại để suy nghĩ, tôi hiểu rằng: nếu tôi đang phục vụ chính Thầy Giêsu, thì không còn là việc nhỏ nữa. Mỗi lần cầm Mình Thánh Chúa là một lần chạm vào tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Khi mang Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh, tôi không chỉ trao một nghi thức, nhưng trao chính sự hiện diện của Chúa Giêsu cho họ, và nhiều khi chính tôi lại được nâng đỡ bởi ánh mắt biết ơn, xúc động của họ. Thánh Thể dạy tôi biết bẻ mình ra, biết sống cho người khác cách âm thầm. Bên bàn thờ, tôi học được rằng phục vụ không phải là làm điều lớn lao, nhưng là trung thành trong từng việc rất nhỏ, với lòng kính yêu và ý thức mình đang ở rất gần trái tim của Chúa.
Phục vụ trong Lời Chúa
Rồi tôi nghĩ đến những giờ dạy giáo lý dự tòng và hôn nhân. Muốn dạy, tôi phải đọc Lời Chúa mỗi ngày, phải suy niệm và cầu nguyện. Có những lúc tôi đọc vì chuẩn bị bài; nhưng cũng có những lúc Lời Chúa chạm đến tôi cách rất riêng, như đang nói trực tiếp với đời sống mình.
Càng đọc, tôi càng thấy Lời Chúa đang dạy tôi trước khi tôi dạy người khác. Có những đoạn Tin Mừng khiến tôi phải xét lại cách cư xử của mình; có những lời nhắc tôi kiên nhẫn hơn với người chậm hiểu, dịu dàng hơn với những tâm hồn còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi nhận ra rằng phục vụ bằng Lời Chúa không phải là nói hay, nhưng là sống điều mình nói.
Khi tôi để Lời Chúa thấm vào đời sống hằng ngày - trong lời nói, trong cách hành xử, trong sự tha thứ và bao dung - thì bài giáo lý không còn chỉ là kiến thức, mà trở thành kinh nghiệm sống. Và tôi hiểu rằng theo Thầy Giêsu trong sứ vụ này cũng là chấp nhận để Lời Người uốn nắn mình từng ngày.
Phục vụ trong âm thầm
Tôi cũng nghĩ đến sinh hoạt của Legio Mariae và công tác truyền thông. Linh đạo Legio dạy tôi sống theo gương Đức Maria: âm thầm, trung tín và luôn thưa “Xin Vâng”. Đức Mẹ đã sống cả đời mình trong sự khiêm nhường, không tìm mình, không tìm chỗ đứng, chỉ tìm thánh ý Thiên Chúa.
Có những việc rất nhỏ bé: một buổi họp, một chuyến thăm viếng, một bài viết truyền thông, một giờ kinh chung. Không ai biết nhiều, không ai để ý nhiều. Nhưng nếu được làm với tình yêu và sự trung thành, thì vẫn có giá trị trước mặt Chúa. Khi nhớ mình chỉ là khí cụ nhỏ bé trong tay Đức Mẹ, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Không cần nổi bật, chỉ cần trung tín. Không cần được ghi nhận, chỉ cần làm vì Chúa.
Câu Lời Chúa hôm nay không nói đến thành công hay thành tích, nhưng nói đến phục vụ. Và phần thưởng không phải là lời khen của con người, mà là ánh nhìn quý trọng của Chúa Cha. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy đủ.
Đầu năm, tôi không xin điều gì lớn lao. Tôi chỉ xin được tiếp tục phục vụ, dù âm thầm; tiếp tục trung tín, dù không ai thấy; tiếp tục yêu mến trong những việc rất bình thường mỗi ngày. Nếu cả năm này tôi còn được theo Thầy Giêsu trong những bổn phận quen thuộc ấy, thì đó đã là hồng ân.
“Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”
Ước gì câu Lời Chúa ấy không chỉ là tờ lộc đầu năm, nhưng là lời nhắc nhở tôi mỗi ngày: con đang phục vụ ai? Nếu là phục vụ Thầy, thì đừng sợ nhỏ bé.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu mến việc phục vụ hơn tìm kiếm sự ghi nhận. Xin cho con trung tín trong những việc nhỏ, khiêm nhường trong những bổn phận quen thuộc, và vui tươi trong những hy sinh âm thầm. Xin cho con luôn nhớ rằng được phục vụ Thầy Giêsu đã là một hồng ân, và được Chúa Cha quý trọng là phần thưởng đủ cho cả một đời. Amen.
Bài: Thành Tài (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lời cầu nguyện tuyệt hảo
-
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật: Sức mạnh giữa cơn cám dỗ -
Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay - A -
Khi bị cám dỗ, ta chọn gì? -
Ăn chay và chịu cám dỗ -
Chúa Nhật 1 Mùa Chay: Nhờ sức mạnh của Lời Chúa -
Kêu gọi người tội lỗi ăn năn -
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh -
Đấng thấu suốt mọi sự -
Xuân Tin Cậy - Lên đường Thừa Sai
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?