Gx. Thạch Đà: Ca đoàn Emmanuel mừng 8 năm thành lập & công tác bác ái

Gx. Thạch Đà: Ca đoàn Emmanuel mừng 8 năm thành lập & công tác bác ái

WGPSG -- Vào chiều thứ Sáu 28/10/201, ca đoàn Emmanuel Gx. Thạch Đà đã mừng sinh nhật lần thứ 8 bằng một Thánh lễ long trọng và một buổi họp mặt thân mật.

Thánh lễ do cha chính xứ GB Nguyễn Xuân Đức cử hành với sự hiện diện của đông đảo quý phụ huynh của các ca viên, quý ân nhân, quý đại diện HĐMVGX và các đoàn thể.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha GB nói về gương chứng nhân của 2 thánh Simon và Giuđa tông đồ, mọi người cần học gương nhiệt thành và trung thành của 2 ngài. Các cộng đoàn, các ca đoàn, hội giới muốn hiệp nhất với nhau thì mọi người phải từ bỏ ý riêng, từ bỏ cái tôi ích kỷ để hướng tới một mẫu số chung là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta trở thành hữu dụng hay vô dụng, hữu ích hay vô ích, lên thiên đàng hay xuống hoả ngục là do chính mình. Chúa đã xuống thế làm người chịu chết để cứu chuộc nhân loại, nhưng chúng ta có cộng tác và đáp trả lại tình yêu cứu chuộc đó hay không là tuỳ thuộc nơi mỗi người.

Sau lời cám ơn cha chủ tế và cộng đoàn của cô Maria Hà Thị Hiên, phụ trách ca đoàn, cha chính xứ GB đã chúc mừng ca đoàn nhân ngày sinh nhật lần thứ 8. Thay mặt cho GX, cha cảm ơn tấm lòng quảng đại và sự hy sinh của quý phụ huynh và của các em ca viên trong thời gian qua. 8 năm trước đây, khi mới về nhận xứ, cha đã tăng số Thánh lễ Chúa nhật từ 4 lễ lên thành 6 lễ để phục vụ dân Chúa đang gia tăng một cách mau chóng, ca đoàn Emmanuel cũng được thành lập vào dịp đó.

Ca đoàn hiện có khoảng 30 ca viên thuộc lứa tuổi học sinh, 15 - 22 tuổi, hát vào lễ thứ II các Chúa nhật và lễ các chiều thứ Năm. Tập hát từ 19g30 - 21g00 các tối Hai, Tư, Sáu. Cô Maria Hà Thị Hiên và anh Tôma Vương Xuân Hưởng hướng dẫn các em. Tháng Hoa vừa qua, ca đoàn đã dâng tiến những vũ khúc và những bông hoa tươi thắm lên Mẹ Maria.

Một năm trước đây, theo sáng kiến của cô Hiên và anh Hưởng, ca đoàn đã gây quỹ để làm từ thiện bác ái. Được cha xứ giới thiệu, các em đã đến các gia đình trong GX xin “ve chai” (giấy sắt vụn, vỏ lon bia, vỏ lon nước…). Phương tiện “hành nghề” là một xe ba gác đạp của GX và những bộ đồng phục màu đỏ, thời gian “hành nghề” là các sáng Chúa nhật, 2 lần 1 tháng. Số tiền gom góp được các em dùng để mua quà uỷ lạo cho các trung tâm dưỡng lão, trại chăm sóc trẻ mồ côi khuyết tật… Năm qua, ca đoàn đã tổ chức được 2 đợt uỷ lạo như vậy. Công việc bước đầu đã có tiếng vang, GX cho rằng đây là 1 hình thức giáo dục thanh thiếu niên tích cực và hiệu quả. Việc xây dựng nhân cách cho các em không thể chỉ bằng những lời giáo huấn đơn điệu mà phải kèm theo những hành động thiết thực. Công việc xin ve chai này đã mấy lần tưởng bị bỏ dở nửa chừng vì các em xấu hổ trước những lời đàm tiếu của một số người, song nhờ sự động viên khuyên nhủ của cha xứ nên các em đã cố gắng vượt qua.

Đức Kitô dạy rằng, nếu chúng ta tuân theo giới răn trọng nhất là yêu thương, chúng ta sẽ được sống. Ngày nay, người láng giềng của chúng ta không giới hạn trong số những người chia sẻ cùng một nhóm với chúng ta, cùng một giai cấp xã hội với ta, hay cùng một chủng tộc với ta. Nó bao gồm tất cả những ai cần đến tình yêu, lòng thương xót, và những quan tâm cụ thể của chúng ta. Người biết cho đi là người may mắn và hạnh phúc, bởi vì, trong lúc cuối đời: “Những gì tôi đã tích trữ nay không còn nữa, những gì tôi đã mua sắm nay người khác sử dụng, những gì tôi cho đi nay là của tôi”.

bài liên quan mới nhất

  • Không có bài liên quan

bài liên quan đọc nhiều

  • Không có dữ liệu
Top