Giới Doanh nhân Công giáo: Hành hương Mùa Chay

Giới Doanh nhân Công giáo: Hành hương Mùa Chay

Hành trình ngày 09.3.2017

Vào lúc 6g sáng, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt – nguyên TGM Hà Nội, đã chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha linh hướng Giuse.

Đức cha đã chia sẻ ý chính bài Tin Mừng về cầu nguyện: “Ai xin thì sẽ được...”; “Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì mang lại lợi ích cho Ơn Cứu độ”.

Trong bữa ăn sáng, Đức cha đã tặng mỗi người một tấm hình Đức Mẹ Fatima.

Sau khi ăn sáng, cha Viện Phó Đan viện hướng dẫn mọi người chiêm ngưỡng “Khu vườn cầu nguyện” – tâm huyết của Đức cha Giuse, để tạ ơn những phép lạ Mẹ đã làm. Mọi người đã ngạc nhiên đến bất ngờ, không chỉ bởi cái đẹp của thiết kế quang cảnh mà cả ý nghĩa của từng khối đá, cụm cây; được đi vào hầm nơi có giếng Gia cóp và một số hình ảnh rất ấn tượng.

Hành trình tiếp theo, Đoàn đến thăm giáo xứ Ba Làng – Thanh Hóa. Lịch sử ghi lại rằng: vào chính ngày lễ Thánh Giuse 19.3.1627, cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) và cha Marquez, trên đường ra giảng đạo tại Đàng Ngoài, đã đặt chân lên Cửa Bạng thuộc làng Do Xuyên, nay thuộc xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Sau hơn hai tháng giảng đạo, các thừa sai đã rửa tội được 32 người.

Đoàn được cha xứ Ba Làng - Giuse Trịnh Văn Phiên, tiếp đón ân cần.

Tạm biệt Ba Làng, đoàn tiếp tục hành trình khoảng 75km đến nhà máy xi măng Công Thanh – tham quan nhà máy, một trong những công trình mũi nhọn tại Thanh Hóa mang tầm quốc tế.

Giao lưu với tập đoàn Công Thanh, Ông TGĐ Nguyễn Công Lý rất vui mừng được đón tiếp cha linh hướng và Giới DNCG SG. Mọi người đã học được nơi ông sự nhiệt tình, cởi mở, tính chăm chỉ, sự kiên nhẫn và lòng bác ái, sẵn sàng đóng góp cho Giáo hội.

Đoàn đã tặng ông kỷ vật – bức hình con thuyền căng buồm, với mong ước công việc kinh doanh của ông như cánh buồm no gió.

Tạm biệt Tập đoàn Công Thanh lúc 17g để lên xe ra sân bay. Trở về phi trường Tân Sơn Nhất lúc 23g.

Thay lời kết

Đoàn hành hương Giới DNCG cảm tạ Chúa đã cho hưởng thời tiết đẹp, mát dịu suốt chặng đường dài. Mọi người đã có nhiều thời gian cùng nhau tâm tình, cùng hát những bài ca ý nghĩa.... Nhiều người đã chia sẻ những câu chuyện, những ơn nhận được từ Thiên Chúa. Có chị đã chia sẻ: “Chuyến đi này Chúa đã mở mắt, mở lòng cả về tự nhiên lẫn siêu nhiên, để mình cũng biết mở ra với anh em”.

Chuyến hành hương Mùa Chay này thật ý nghĩa, dịp trở về “chiếc nôi” đầu tiên của công cuộc loan báo Tin Mừng – nơi mang nhiều ấn tích của các Thánh Tử Đạo - đọng lại nơi tâm hồn những dấu ấn tốt lành, giúp gia tăng đời sống đức tin, cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng.

Top