Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp: Ánh sáng hy vọng trong đêm hồng phúc giáng sinh và Năm Thánh 2025

Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp: Ánh sáng hy vọng trong đêm hồng phúc giáng sinh và Năm Thánh 2025

Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp: Ánh sáng hy vọng trong đêm hồng phúc giáng sinh và Năm Thánh 2025

TGPSG -- “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2,14)

Năm Thánh 2025 (Jubilee 2025) với chủ đề "Những người hành hương của Hy vọng" đã được Đức Thánh Cha Phanxicô long trọng khai mở tại Vatican vào đêm Giáng Sinh năm 2024. Sự kiện này đã mở ra một hành trình thiêng liêng cho Giáo hội hoàn vũ, mời gọi hàng triệu tín hữu cùng lên đường để củng cố đức tin và thắp sáng niềm hy vọng giữa một thế giới đầy biến động - từ những xung đột vũ trang đến những tổn thất kỷ lục do thiên tai gây ra. Giờ đây, khi Năm Thánh dần khép lại, ánh sao Giáng Sinh lại một lần nữa rạng ngời, xua tan bóng tối để mang đến ánh sáng hy vọng, dẫn lối nhân loại hướng về Chúa Hài Đồng Giêsu - Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, Đấng là nguồn cội của mọi niềm hy vọng đích thực.

Giữa những thanh âm hối hả của những ngày cuối năm và cả những khoảng lặng trầm mặc sau những biến động của thiên tai cũng như nhân tai, tại giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp, hơi ấm Giáng sinh đã bắt đầu lan tỏa từ nhiều tháng trước qua sự hy sinh thầm lặng của cộng đoàn. Là ngôi nhà của những người con di dân xa quê, giáo xứ Xuân Hiệp mùa này trở nên ấm áp lạ thường bởi sự chung tay của mọi thành phần dân Chúa. Từ những bàn tay khéo léo trang trí hang đá, cây thông, dây đèn … cho đến những giọng ca tập luyện mỗi đêm, những phụ huynh tất tả đưa đón các bé thiếu nhi đi tập múa, tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất: Tôn vinh Chúa Hài Đồng và phục vụ cộng đoàn.

Vẻ đẹp của Giáng sinh năm nay tại Xuân Hiệp không nằm ở sự xa hoa, mà ở sự tinh tế và đồng cảm. Năm 2025 ghi dấu những thử thách khắc nghiệt của thiên tai tại Việt Nam với những trận bão lũ lịch sử khiến hàng ngàn người mất đi nhà cửa và người thân. Dưới sự hướng dẫn của Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch, những trang trí Giáng Sinh giản đơn nhưng tinh tế và sâu sắc trong tình liên đới đã trở thành lời an ủi gửi đến những gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, người mất nhà cửa, người mất người thân. Một hang đá nằm giữa những bức tường đổ nát rêu phong nhưng tràn ngập ánh sáng chính là biểu tượng cho sức sống và hy vọng vươn lên từ đêm trường tăm tối.

Sau những ngày tĩnh tâm và dọn mình qua Bí tích Hòa Giải, chiều tối thứ Tư ngày 24/12, hàng ngàn giáo dân đã tề tựu về thánh đường Xuân Hiệp để tham dự các Thánh lễ Vọng (18g00 và 20g00). Buổi Diễn nguyện lúc 19g15, đưa cộng đoàn ngược dòng lịch sử từ thời Cựu Ước đến bước ngoặt Tân Ước: giây phút Con Thiên Chúa giáng trần trong tiếng hát muôn thiên thần. Tại khuôn viên giáo xứ, hình ảnh hang đá đơn sơ giữa những bức tường đổ nát rêu phong đã thu hút vạn lượt người - cả người Công giáo lẫn anh chị em tôn giáo bạn - đến chiêm bái và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dưới làn tuyết nhân tạo lung linh.

Đỉnh cao là Thánh lễ Đêm cực thánh lúc 20g00 do Cha Barnaba Lê An Phong (SDB) - Giám tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam chủ tế, với sự đồng tế của Lm Chánh xứ Xuân Hiệp Giuse và các cha thuộc tỉnh dòng. Sau phần công bố Tin Mừng, Cha Barnaba mời gọi mỗi người hãy để tâm hồn được lắng lại giữa dòng đời hối hả để chạm tới sự bình an đích thực. Cha nhắc nhở cộng đoàn rằng: “Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài hiện diện trong nụ cười và sự nhẫn nại ta dành cho nhau mỗi ngày, sự kiên nhẫn với những người xung quanh. Hãy để ánh sáng của Chúa từ mỗi gia đình lan tỏa niềm vui và bình an đến với thế giới xung quanh ta."

Khép lại đêm đại lễ, lời chúc bình an của Lm. Chánh xứ Giuse và lời mời gọi trở thành "chứng nhân của niềm vui" từ Cha Giám tỉnh đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Giáng Sinh không chỉ là một kỷ niệm, mà là sự khởi đầu của một hành trình chứng nhân mang Niềm Vui Niềm Hy Vọng Giáng Sinh đến với một thế giới đang khát khao hòa bình.

Bài & Ảnh: MVTT GX Xuân Hiệp (TGPSG)

Top