Giao Ước và Lời Hằng Sống
TGPSG -- Phụng vụ Lời Chúa thứ Năm tuần V Mùa Chay đưa chúng ta trở về với một trong những nền tảng quan trọng nhất của lịch sử cứu độ: giao ước giữa Thiên Chúa và con người.
Từ giao ước với tổ phụ Ápraham trong sách Sáng Thế đến lời mặc khải mạnh mẽ của Đức Giêsu trong Tin Mừng, tất cả đều cho thấy một điều: Thiên Chúa luôn chủ động bước đến với con người và mời gọi họ bước vào tương quan sống động với Ngài.
Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa thiết lập giao ước với Ápram và đổi tên ông thành Ápraham, nghĩa là tổ phụ của nhiều dân tộc. Việc đổi tên không chỉ là một dấu hiệu bên ngoài, nhưng là sự khởi đầu của một hành trình đức tin. Từ đây, cuộc đời ông gắn liền với lời hứa của Thiên Chúa: một dòng dõi đông đúc, một miền đất làm gia nghiệp và trên hết là sự hiện diện trung tín của Thiên Chúa qua mọi thế hệ.
Giao ước ấy đòi hỏi Ápraham phải tin tưởng và trung thành. Ông được mời gọi bước đi trong bóng tối của những điều chưa thấy, nhưng vẫn kiên vững vì đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
Đến Tin Mừng, Đức Giê-su đưa lời hứa ấy đến chỗ viên mãn khi Ngài khẳng định: “Ai tuân giữ lời Tôi thì sẽ không bao giờ phải chết.” Đây không còn là lời hứa về đất đai hay dòng dõi, nhưng là lời hứa về sự sống đời đời.
Người Do Thái không thể chấp nhận điều đó. Họ nhìn Đức Giêsu bằng cái nhìn thuần túy nhân loại: một con người tuổi đời chưa đến năm mươi, có xuất thân rõ ràng. Vì thế, khi Ngài nói mình có trước tổ phụ Ápraham, họ cho là điều vô lý.
Nhưng Đức Giêsu đã mặc khải một chân lý làm họ bàng hoàng: “Quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi.”
Đây là lời khẳng định về căn tính thần linh của Ngài. Ngài chính là Đấng vượt trên thời gian, Đấng luôn hiện diện và làm chủ lịch sử. Điều người Do Thái chờ đợi nơi giao ước xưa nay đã được thực hiện nơi chính Đức Giêsu.
Phản ứng của những người nghe lúc đó là nhặt đá để ném Ngài. Họ coi lời khẳng định của Ngài là phạm thượng. Sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối trở nên gay gắt hơn ban giờ hết khi tiến gần đến cuộc thương khó.
Đối với chúng ta hôm nay, giao ước với Thiên Chúa không còn được ghi khắc bằng những dấu chỉ bên ngoài, nhưng được thể hiện trong đời sống hằng ngày. Giữ lời Chúa có nghĩa là trung thành với sự thật, biết tha thứ, kiên trì làm điều thiện và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Chính trong những chọn lựa nhỏ bé ấy, sự sống đời đời đã bắt đầu lớn lên trong tâm hồn chúng ta.
Thiên Chúa của giao ước không phải là Thiên Chúa của quá khứ. Ngài là Đấng Hằng Hữu, đang hiện diện và hoạt động trong đời sống mỗi người. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta xét lại cách mình sống giao ước ấy: liệu chúng ta có thực sự tin tưởng và sống theo lời Chúa hay chưa.
Xin cho mỗi người biết can đảm giữ lời Đức Giêsu trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, để ngay từ hôm nay chúng ta được nếm trước niềm vui của sự sống đời đời và bước đi vững vàng trong niềm hy vọng.
Bài: Clara Hồng Loan (TGPSG)
Ảnh: Têrêsa Loan Đỗ
bài liên quan mới nhất
- Những viên đá đời thường
-
Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha -
Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38) -
Xin vâng - khởi đầu của Ơn Cứu Độ -
Lễ Truyền Tin - Giữa Mùa Chay trầm lắng, lại có ngày lễ mang sắc thái vui tươi -
Khi không nhận ra Đấng mình đang tìm -
Chúa là Đấng hằng hữu -
Một câu nói khiến cả đám đông buông đá -
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống -
Ngón tay viết trên đất
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?