Đừng đòi dấu lạ - Hãy nhận ra Chúa đang ở giữa ta

Đừng đòi dấu lạ - Hãy nhận ra Chúa đang ở giữa ta

Đừng đòi dấu lạ - Hãy nhận ra Chúa đang ở giữa ta

TGPSG -- Thứ Tư tuần 1 mùa chay, Tin mừng theo Thánh Luca (Lc 11,29-32), Chúa Giêsu nói một câu nghe rất mạnh: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ…” Nghe có vẻ nặng nề, nhưng đó là lời cảnh tỉnh đầy yêu thương.

1. Người ta muốn phép lạ… nhưng không muốn thay đổi

Dân chúng kéo đến rất đông. Họ muốn xem Chúa làm phép lạ. Họ muốn thấy điều phi thường. Nhưng Chúa biết rõ lòng họ: Họ tò mò, chứ không thật lòng tin; họ đòi dấu lạ, chứ không muốn sám hối.

Ngày nay cũng vậy. Nhiều khi chúng ta muốn Chúa cho thấy “một điều gì rõ ràng”; muốn Chúa giải quyết vấn đề ngay, theo ý mình, Nhưng lại không muốn đổi đời.

2. “Điềm lạ của Giona” là gì?

Giôna là vị ngôn sứ đã bị nuốt vào bụng cá ba ngày, rồi được cứu sống. Sau đó ông đi rao giảng cho dân thành Ninivê và họ đã sám hối.

“Điềm lạ” mà Chúa ám chỉ chính là: Cái chết ba ngày trong mồ và sự Phục Sinh của Người. Đó là dấu lạ lớn nhất. Nhưng trớ trêu thay, ngay cả khi Chúa sống lại, nhiều người vẫn không tin.

3. Dân Ninivê và Nữ hoàng phương Nam

Chúa nhắc đến hai hình ảnh: Dân thành Ninivê - chỉ nghe lời rao giảng của Giôna mà đã sám hối và Nữ hoàng phương Nam - từ xa xôi tìm đến nghe sự khôn ngoan của Salômôn.

Còn ở đây, chính Con Thiên Chúa đang nói, đang sống giữa họ - mà họ vẫn cứng lòng.

Chúa nói một câu rất sâu: “Ở đây còn có Đấng hơn Giona… hơn Salomon.” Người đó chính là Ngài.

4. Lời Chúa hôm nay chạm vào tôi thế nào?

Tôi có đang: Đi lễ vì thói quen? Cầu nguyện nhưng lòng không đổi? Muốn thấy phép lạ, nhưng không chịu bỏ tội?

Có khi phép lạ lớn nhất không phải là bệnh được khỏi, tiền được nhiều, việc được thành công… mà là: Một trái tim biết ăn năn, một đời sống biết quay về, một linh hồn biết khiêm nhường.

Suy niệm và cầu nguyện

Lạy Chúa, con vẫn hay đòi Chúa cho con một dấu chỉ rõ ràng, nhưng con quên rằng Chúa đã cho con dấu lạ lớn nhất: chính là Thập Giá và sự Phục Sinh.

Xin đừng để con chỉ tìm điều lạ mắt, mà bỏ qua điều lạ trong tâm hồn.

Xin cho con biết sám hối như dân Ninivê, biết khao khát Chúa như nữ hoàng phương Nam, để khi Chúa nói, con không cứng lòng nữa. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top