Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa - Lời kêu gọi từ Vatican
TGPSG / CatholicOnline -- Khi các cuộc xung đột tàn khốc tiếp tục diễn ra tại Gaza và Ukraina, Tòa Thánh lại một lần nữa cất cao tiếng nói vì hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vatican News, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật nhân đạo, trả tự do cho các con tin, chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, và chọn con đường đối thoại thay vì hủy diệt.
Đức Hồng y Parolin nói: “Những gì đang xảy ra tại Gaza là không thể chấp nhận được”, Ngài lên án việc đánh bom các trường học và bệnh viện, cũng như tình trạng trẻ em đang chết đói vì nguồn lương thực cạn kiệt. “Luật nhân đạo quốc tế phải luôn luôn được áp dụng, và áp dụng cho mọi bên. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các cuộc oanh kích và bảo đảm viện trợ nhân đạo đến được với người dân” (Vatican News).
Đức Hồng y cũng nhắc lại yêu cầu của Giáo hội về việc lập tức trả tự do cho các con tin hiện vẫn còn bị Hamas giam giữ sau cuộc tấn công tàn bạo vào Israel hôm 7-10-2023. Ngài nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh mẽ lặp lại yêu cầu rằng Hamas phải lập tức trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ và trao trả thi thể của những người đã bị sát hại.”
Đề cập đến cuộc chiến đang tiếp diễn tại Ukraina, Đức Hồng y Parolin tiết lộ rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã công khai đề nghị Vatican làm địa điểm trung lập cho các cuộc đàm phán. Ngài nói rõ: “Đây không phải là làm trung gian, bởi vì trung gian chỉ có thể xảy ra khi các bên cùng yêu cầu. Trong trường hợp này, Tòa Thánh chỉ đơn giản công khai nói rằng: sẵn sàng đón tiếp một cuộc gặp gỡ có thể diễn ra” (Vatican News). Mặc dù phía Nga cho đến nay vẫn chưa đáp lại lời mời này, lập trường của Tòa Thánh vì hòa bình vẫn không thay đổi.
Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh, “Điều quan trọng nhất, là các cuộc đàm phán đó phải thật sự bắt đầu, bởi vì điều cấp thiết lúc này là phải chấm dứt chiến tranh.” Ngài kêu gọi một lệnh ngừng bắn như một bước đầu cần thiết “để ngăn chặn sự tàn phá, để các thành phố thôi bị hủy diệt, để mạng sống của thường dân không còn tiếp tục bị cướp đi,” đồng thời hướng tới “một nền hòa bình ổn định, công bằng và lâu dài.”
Chủ đề hòa bình vang vọng sâu sắc trong triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng đầu tiên của ngài, vị tân Giáo hoàng đã đứng nơi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô từng kêu gọi giải trừ quân bị, và lập lại những lời đầy sức mạnh của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI tại Liên Hiệp Quốc: “Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa!” (Vatican News).
Trước nhận định cho rằng Vatican đang đóng vai trò nổi bật toàn cầu, Đức Hồng y Parolin - hòa với quan điểm của Đức Giáo hoàng Lêô - khiêm tốn phủ nhận: “Chúng tôi phải lui về phía sau, bởi vì chính Đức Kitô mới là nhân vật trung tâm,” Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng khai mạc triều đại giáo hoàng của mình. Ngài mời gọi các Kitô hữu hãy trở nên như “men trong bột,” làm chứng cho tình yêu, hiệp nhất và hòa bình (Vatican News).
Đức Hồng y Parolin cũng ca ngợi lời mời gọi mới đây nhất của Đức Giáo hoàng gửi đến giới truyền thông, hối thúc thay đổi cách nói chuyện với nhau, đặc biệt là trong thời điểm xung đột. “Lời nói cũng có thể trở thành công cụ của chiến tranh”. Đức Thánh Cha đã kêu gọi giới truyền thông ‘không khoác lên mình những ngôn từ hiếu chiến’, và “không bao giờ tách biệt việc tìm kiếm chân lý với tình yêu – cùng với tình yêu chúng ta khiêm tốn đi tìm chân lý” (Vatican News).
Khi suy tư về cuộc cách mạng kỹ thuật số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng y Parolin lặp lại sự thận trọng của Giáo hội. Ngài cảnh giác cả với thái độ chấp nhận mù quáng lẫn nỗi sợ hãi vô căn cứ, và nhấn mạnh rằng: cần tỉnh thức để “trí tuệ nhân tạo không trở thành công cụ tuyên truyền nhằm thao túng dư luận bằng những thông điệp sai lệch” (Vatican News). Ngài cũng nhắc lại việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV gần đây đã bày tỏ lòng biết ơn các nhà báo dám liều mình để cung cấp thông tin cho công chúng, khẳng định rằng “chỉ khi dân chúng được thông tin đầy đủ, họ mới có thể đưa ra những lựa chọn tự do.”
Trong một bối cảnh đầy căng thẳng và đau thương chưa được giải quyết, thông điệp từ Vatican vẫn rõ ràng: Giáo hội vẫn hết lòng dấn thân cho hòa bình, cho sự thật và phẩm giá của mỗi con người.
Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV đang bước theo dấu chân các vị tiền nhiệm, Tòa Thánh sẵn sàng phục vụ, không phải như một trung tâm quyền lực, nhưng là một chứng tá sống động cho Đức Kitô, Hoàng Tử Hòa Bình.
Tác giả: Abigail James
Dominico Nguyễn Bảo Lộc (TGPSG) biên dịch từ catholiconline
bài liên quan mới nhất

- Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ nhiệt thành làm việc trong vườn nho của Chúa
-
Vatican công nhận phép lạ Thánh Thể đầu tiên tại Ấn Độ -
Lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng gửi đến các đôi vợ chồng -
Cầu nguyện cho sự gia tăng lòng nhân từ đối với thế giới -
Bài giảng của ĐTC. Lêô XIV trong Thánh Lễ Năm Thánh của các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người Cao tuổi -
Đức Lêô XIV - Vị Giáo hoàng hết lòng vì gia đình -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV dùng bữa trưa mừng sinh nhật lần thứ 70 của Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô -
Sứ điệp của Đức Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong thánh cho Thánh Gioan Euđê, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu -
Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si' -
Trang web chính thức của Vatican về Huấn quyền Giáo hoàng có diện mạo mới
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y