Đức Thượng phụ Babylon kêu gọi các Kitô hữu đừng rời khỏi Iraq
WHĐ (28.02.2014) – Đầu Mùa Chay năm nay, Đức Tổng giám mục Louis Raphael I Sako, Thượng phụ Công giáo Babylon (nghi lễ Can-đê), đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp, kêu gọi “cầu nguyện và ăn chay cho các Kitô hữu đừng rời khỏi Iraq.
Đức Thượng Phụ Sako nói: “Căn tính Kitô giáo của chúng ta đã có gốc rễ sâu xa trong lịch sử và địa lý của Iraq từ 2000 năm nay. Cội rễ và nguồn gốc rõ ràng của chúng ta ở trong đất nước này, và nếu chúng ta ra đi, chúng ta sẽ bị tách khỏi cội rễ của mình”.
Các Kitô hữu tại Iraq cần phải “kiên trì và chờ đợi”, đừng nghe “những ai đang run sợ” và những kẻ “bằng cách này hay cách khác mời mọc hay khuyến dụ các Kitô hữu Iraq rời bỏ đất nước của mình”.
“Chúng ta ở đây vì đó là ý Chúa và chúng ta ở đây, có ơn Chúa giúp, để bắc những nhịp cầu và cùng với những người anh chị em Hồi giáo của chúng ta làm việc để phát triển đất nước”.
Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Sako cũng kêu gọi cầu nguyện cho Syria, Liban và toàn bộ khu vực chấm dứt tình trạng bất ổn.
Đức Thượng phụ nói thêm: “Với các cuộc bầu cử sắp tới, phải cấp bách ‘sang một trang mới’ tại Iraq, để đất nước có thể trở lại hòa bình và an ninh vì lợi ích của mọi công dân”.
Iraq có khoảng 300.000 người Công giáo trong tổng số hơn 25 triệu dân, chỉ chiếm 0,95% dân số. Giáo hội Công giáo tại Iraq thuộc nhiều nghi lễ khác nhau: Latinh, Armênia, Can-đê, Melkit Hy Lạp và Syria, nhưng đa số theo nghi lễ Can-đê.
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Radcliffe: Trong thời chiến, các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người của hy vọng
-
Đức Lêô XIV: Hãy hoạt động cho hòa bình và tìm kiếm giải pháp không dùng vũ khí -
Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi -
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y