Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người cầu nguyện và chăm sóc các bệnh nhân

WHĐ (12.02.2018) – Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 11-02, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người hướng về các bệnh nhân, nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân.
Mở đầu bài huấn từ trước kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói: “Trong các bài Tin Mừng các Chúa nhật gần đây, Phúc âm Marcô thuật lại Chúa Giêsu đã chữa lành cho mọi loại bệnh nhân. Hôm nay, 11 tháng Hai, kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho các Bệnh nhân diễn ra vào đúng khung cảnh suy niệm ấy. Vì thế, hướng về hang đá Massabielle, Lộ Đức, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, người thầy thuốc đích thực chữa mọi bệnh tật hồn xác. Người đã được Chúa Cha sai xuống trần gian để chữa lành nhân loại đã vương tội lỗi và chịu gánh nặng hậu quả của tội lỗi”.
Đặc biệt, từ bài Tin Mừng Chúa nhật VI Thường niên (Mc 1,40-45), Đức Thánh Cha gợi ý suy gẫm về tâm trạng của người mắc bệnh phong và thái độ của Chúa Giêsu, vị danh y tốt lành:
“Tình cảnh của anh ta thật bi thảm, vì ngày tháng bệnh tật đã đè trĩu tâm tư, khiến anh ta thấy mình không thanh sạch trước mặt Thiên Chúa, chứ không chỉ trước mặt mọi người. Không thanh sạch trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, người bệnh phong trong bài Tin Mừng này đã khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi được sạch” (Mc 1,40).
Nghe vậy, Chúa Giêsu chạnh lòng thương (Mc 1,41). Cần chú ý cõi lòng Chúa Giêsu rung động như thế nào, như chúng ta đã từng suy gẫm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ta sẽ không hiểu việc Chúa Kitô làm, không hiểu được chính con người Chúa Kitô, nếu không đi vào trái tim nhân hậu và giàu lòng thương xót của Người. Chính tấm lòng này khiến Người giơ tay chạm đến người bệnh phong và nói với anh ta: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh!” (Mc 1,41).
Điều gây sửng sốt nhất là Chúa Giêsu chạm đến người phong, vì đây là việc bị cấm ngặt theo luật Môsê. Chạm vào người phong nghĩa là cũng đã bị lây nhiễm bên trong, nơi phần hồn, nghĩa là đã bị ô uế. Nhưng ở đây, sự ảnh hưởng không từ người phong đến Chúa Giêsu để gây ra lây nhiễm, mà từ Chúa Giêsu đến người phong, để cho anh ta được sạch bệnh. Trong biến cố chữa lành này, chúng ta không những chiêm ngắm lòng nhân hậu của Chúa mà còn sự quả cảm của Người. Người chẳng kể gì việc lây bệnh hay luật cấm, mà chỉ muốn giải thoát người đàn ông này khỏi lời chúc dữ vốn trĩu nặng cõi lòng anh ta”.
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV hiệp lời với các Thượng phụ Jerusalem kêu gọi hòa bình cho Gaza
-
Diễn văn Đức Lêô XIV dành cho các tham dự viên Tổng Công nghị của bốn Dòng, ngày 23/8/2025 -
Chủ đề Ngày Thế Giới Hòa Bình 2026: “Bình an cho tất cả anh em” -
Đức Hồng y Parolin: "Thật kinh hoàng trước những gì đang xảy ra ở Gaza" -
Tưởng nhớ lời kêu gọi hòa bình của Đức Piô XII, sau 86 năm -
Diễn văn Đức Lêô XIV dành cho thành viên Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế -
Đức Lêô XIV: Hãy yêu Chúa và tha nhân để con người được phát triển -
Đức Lêô XIV ngỏ lời với các tham dự viên Tuần Đại kết 2025 tại Stockholm -
ĐTC Lêô XIV mời gọi ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình vào ngày 22/8/2025 -
Các Giáo hội Kitô ở Châu Âu Kêu gọi “Hòa bình với Thụ tạo”
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y