Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ nhiệt thành làm việc trong vườn nho của Chúa
TGPSG/Exaudi -- Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô XIV suy niệm về dụ ngôn những người thợ làm vườn nho và, đặc biệt ngỏ lời với giới trẻ, ngài khuyến khích họ đừng trì hoãn, nhưng hãy bước theo Chúa, Đấng đang mời gọi họ vào làm việc trong vườn nho của Ngài, vì chính nơi đó chứa đựng câu trả lời cho ý nghĩa cuộc đời.
Chuỗi bài giáo lý của Năm Thánh 2025. Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. II. Cuộc đời của Đức Giêsu. Dụ ngôn số 8: Những người thợ làm vườn nho. “Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy vào vườn nho của tôi’” (Mt 20,4)
Anh chị em thân mến,
Tôi muốn cùng anh chị em nhìn lại một trong những dụ ngôn của Đức Giêsu. Trong trường hợp này cũng vậy, đó là một câu chuyện nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta. Quả thật, đôi khi chúng ta có cảm giác không thể tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình: ta thấy mình vô dụng, không đủ khả năng, giống như những người thợ đứng đợi ở chợ, chờ ai đó thuê họ đi làm. Nhưng đôi khi thời gian trôi qua, cuộc sống tiếp diễn, mà ta không cảm thấy được nhận biết hay trân trọng. Có thể ta đến muộn, người khác đến trước, hoặc những khó khăn khiến ta bị giữ lại ở một nơi nào đó.
Hình ảnh chợ búa rất thích hợp với thời đại chúng ta, vì đó là nơi buôn bán, nơi mà tiếc thay, ngay cả tình cảm và phẩm giá cũng bị trao đổi mua bán, để kiếm được điều gì đó. Khi ta không cảm thấy được trân trọng và nhận biết, ta dễ có nguy cơ bán rẻ chính mình cho người trả giá cao nhất. Nhưng Chúa nhắc nhở ta rằng cuộc đời mình có giá trị, và Người mong muốn giúp ta khám phá điều đó.
Cũng trong dụ ngôn mà chúng ta đang suy ngẫm hôm nay, có những người thợ đang chờ đợi ai đó sẽ thuê họ làm công nhật. Chúng ta đang ở chương 20 trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, và ở đây cũng xuất hiện một nhân vật có cách hành xử khác thường, gây ngạc nhiên và thách thức chúng ta. Đó là chủ vườn nho, người đích thân ra tìm thợ. Rõ ràng, ông muốn thiết lập một mối quan hệ cá nhân với họ.
Như tôi đã nói, đây là một dụ ngôn mang lại niềm hy vọng, vì nó cho chúng ta thấy chủ vườn này đi ra nhiều lần để tìm kiếm những người đang chờ đợi để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Chủ vườn đi ra ngay lúc bình minh, rồi cứ ba tiếng một lần, quay trở lại tìm thợ để sai vào vườn nho. Theo lịch trình này, sau khi đi ra lúc ba giờ chiều, sẽ không còn lý do gì để đi ra lần nữa, vì ngày làm việc kết thúc lúc sáu giờ.
Người chủ không biết mệt mỏi này, muốn bằng mọi giá trao giá trị cho cuộc sống từng người trong chúng ta, lại đi ra lúc năm giờ chiều. Những người thợ còn ở lại chợ có lẽ đã mất hết hy vọng. Ngày hôm đó dường như trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn ai đó tin tưởng vào họ. Việc thuê thợ chỉ trong giờ làm việc cuối cùng có ý nghĩa gì đâu? Thế nhưng, ngay cả khi ta nghĩ mình có thể làm rất ít, thì vẫn luôn đáng giá. Luôn có cơ hội tìm thấy ý nghĩa, vì Thiên Chúa yêu thương cuộc đời chúng ta.
Sự độc đáo của người chủ vườn còn thể hiện ở cuối ngày, khi trả công. Chủ vườn đã đồng ý trả cho những người thợ vào vườn từ lúc bình minh một đồng đê-na-ri, mức lương công nhật tiêu chuẩn. Ngài nói với những người khác rằng sẽ trả cho họ cách công bằng. Và chính ở đây dụ ngôn khiến chúng ta suy nghĩ: công bằng là gì? Với chủ vườn, tức Thiên Chúa, công bằng là mỗi người nhận được những gì cần thiết để sống. Ngài đã gọi từng người thợ, biết phẩm giá của họ, và dựa trên đó trả công, mỗi người đều nhận một đồng đê-na-ri.
Câu chuyện kể rằng những người thợ làm từ giờ đầu tiên cảm thấy thất vọng: họ không nhận ra vẻ đẹp trong cử chỉ của chủ vườn, người không bất công, mà đơn giản là rộng lượng; người không chỉ nhìn vào công trạng, mà còn nhìn đến nhu cầu. Thiên Chúa muốn trao Nước Trời, tức cuộc sống viên mãn, vĩnh cửu và hạnh phúc, cho tất cả mọi người. Và chính Đức Giêsu cũng làm điều đó với chúng ta: Ngài không phân chia thứ hạng, nhưng trao hết chính mình cho những ai mở lòng với Ngài.
Trong ánh sáng của dụ ngôn này, người Kitô hữu ngày nay có thể bị cám dỗ nghĩ rằng: “Tại sao phải bắt đầu làm việc ngay lập tức? Nếu trả công như nhau, sao phải làm nhiều hơn?”. Thánh Augustino đã trả lời nghi vấn này rằng: “Tại sao bạn lại tránh né Đấng mời gọi bạn, khi biết chắc chắn bạn sẽ nhận được phần thưởng, dù không biết là ngày nào? Hãy cẩn thận, kẻo những gì Ngài hứa ban cho bạn, bạn lại tự mình đánh mất vì bạn đã trì hoãn”. [1]
Tôi muốn nói với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, đừng chần chừ, mà hãy nhiệt tình đáp lại tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta làm việc trong vườn nho của Ngài. Đừng trì hoãn, hãy xắn tay áo lên, vì Chúa rất rộng lượng và các bạn sẽ không thất vọng! Làm việc trong vườn nho của Ngài, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi sâu xa trong lòng mình: ý nghĩa cuộc đời tôi là gì?
Anh chị em thân mến, đừng nản lòng! Ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối của cuộc sống, khi thời gian trôi qua mà không cho chúng ta câu trả lời mình tìm kiếm, chúng ta hãy cầu xin Chúa, Đấng sẽ lại đi ra tìm gặp chúng ta nơi chúng ta đang chờ Ngài. Ngài rộng lượng và sẽ đến sớm thôi!
__________________
[1] Bài giảng 87, 6, 8.
__________________
Lời chào đặc biệt:
Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các khách hành hương và khách tham dự buổi Tiếp kiến hôm nay nói tiếng Anh, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Ireland, Phần Lan, Kenya, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Hoa Kỳ. Khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi xin gửi đến quý vị và gia đình tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa ban phúc lành cho quý vị!
Anh chị em thân mến: Trong loạt bài giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta suy ngẫm về dụ ngôn những người thợ giờ cuối cùng của Đức Giêsu (Mt 20,1-16). Chủ vườn - người trả công đồng đều cho những người thợ đến muộn - chính là hình ảnh của Thiên Chúa, Cha của chúng ta, Đấng luôn đi ra tìm kiếm những ai đến với Ngài.
Tình yêu và sự rộng lượng của Thiên Chúa luôn ban thưởng dồi dào cho những ai, dù đến muộn, vẫn đáp lại lời mời gọi tham dự vào Nước Trời viên mãn và vĩnh cửu. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta; Ngài luôn sẵn sàng đón nhận và ban ý nghĩa cùng niềm hy vọng cho cuộc sống chúng ta, cho dù hoàn cảnh chúng ta có vẻ vô vọng và công lao của chúng ta có nhỏ bé đến đâu đi nữa.
Xin mọi người, nhất là các bạn trẻ, hãy quảng đại và nhiệt thành đáp lại tiếng mời gọi làm việc trong vườn nho của Ngài!
Tác giả: General Audience
bài liên quan mới nhất

- Hơn 70.000 tín hữu sẽ tham dự Năm Thánh dành cho các Phong trào
-
Vatican công nhận phép lạ Thánh Thể đầu tiên tại Ấn Độ -
Lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng gửi đến các đôi vợ chồng -
Cầu nguyện cho sự gia tăng lòng nhân từ đối với thế giới -
Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa - Lời kêu gọi từ Vatican -
Bài giảng của ĐTC. Lêô XIV trong Thánh Lễ Năm Thánh của các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người Cao tuổi -
Đức Lêô XIV - Vị Giáo hoàng hết lòng vì gia đình -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV dùng bữa trưa mừng sinh nhật lần thứ 70 của Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô -
Sứ điệp của Đức Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong thánh cho Thánh Gioan Euđê, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu -
Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si'
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y