Đức TGM Gallagher: Cần tái thiết niềm tin trong một thế giới bị bao phủ bởi chiến tranh và chia rẽ

Đức TGM Gallagher: Cần tái thiết niềm tin trong một thế giới bị bao phủ bởi chiến tranh và chia rẽ

Đức TGM Gallagher: Cần tái thiết niềm tin trong một thế giới bị bao phủ bởi chiến tranh và chia rẽ

Tác giả: Daniele Piccini

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Chủ tế Thánh lễ tại Bratislava nhân kỷ niệm 25 năm Hiệp định Cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Slovakia, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế, nhấn mạnh rằng những con đường dẫn tới hòa bình phải luôn được duy trì rộng mở.

“Thế giới của chúng ta đang bị bao phủ bởi chiến tranh và xung đột, bởi sự phân cực và những chia rẽ sâu sắc. Trong một bầu khí như thế, niềm hy vọng có vẻ như xa vời, thậm chí khó nắm bắt.”

Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy chỉ có thể được nuôi dưỡng khi mỗi người ý thức và đảm nhận trách nhiệm “tái thiết niềm tin nơi đã bị tổn thương, kiên trì đối thoại ngay cả khi tiến trình ấy chậm chạp và gian nan, và luôn mở rộng những con đường dẫn tới hòa bình.”

Đó là những lời Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế, đã chia sẻ trong bài giảng Chúa nhật, ngày 1 tháng 2, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Martin tại Bratislava, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp định Cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Slovakia.

Ơn gọi của niềm hy vọng

Vì thế, niềm hy vọng không phải là một cảm xúc, nhưng là một “ơn gọi cần được thực thi”, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại, trong Sứ điệp đầu tiên cho Ngày Thế giới Hòa bình.

Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng “chúng ta phải khích lệ và nâng đỡ mọi sáng kiến thiêng liêng, văn hóa và chính trị nhằm duy trì và nuôi dưỡng niềm hy vọng.”

Chính lịch sử của Slovakia là một chứng từ cho “niềm hy vọng bền bỉ” ấy, vị chủ chăn nhấn mạnh.

Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại: “Đức tin của người Slovakia không sinh ra từ sự dễ dàng, nhưng từ công cuộc loan báo Tin Mừng kiên nhẫn, lòng trung tín không lay chuyển và sự bền bỉ âm thầm, như được minh chứng nơi vô số vị thánh.”

Khởi đi từ các thánh bổn mạng của dân tộc Slovakia là thánh Cyrillô và thánh Mêthôđiô, cùng với thánh Gorazd, giám mục tử đạo của Praha, những vị đã làm chứng cho lô-gích mới mẻ của các Mối Phúc và vì thế trở thành “một mẫu gương của hành trình này”, bởi lẽ “các ngài không cậy dựa vào sức mạnh hay đặc quyền, nhưng vào sự kiên nhẫn của Lời Chúa - uốn nắn ngôn ngữ, định hình văn hóa và mở lòng con người đón nhận Tin Mừng.”

25 năm Hiệp ước giữa Slovakia và Tòa Thánh

Đức Tổng Giám mục nhận định rằng chính mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Slovakia cũng phản ánh thái độ “tín thác” mà các Mối Phúc mời gọi.

“Trong cùng nhãn quan ấy,” vị đại diện Vatican nói, “chúng ta có thể đạt đến 25 năm của Hiệp ước Cơ bản giữa Tòa Thánh và Slovakia. Được hình thành từ đối thoại và sự nhìn nhận lẫn nhau, hiệp ước phản ánh một cam kết chung nhằm phục vụ con người trong toàn bộ sự phức tạp của đời sống đương đại.”

“Qua việc tôn trọng sự phân biệt đúng đắn giữa lãnh vực thiêng liêng và trần thế, đồng thời cổ võ sự cộng tác vì công ích, hiệp ước bảo đảm những không gian nơi lương tâm được tôn trọng, các gia đình và cộng đồng được nâng đỡ, và tự do tôn giáo nuôi dưỡng đời sống luân lý và văn hóa của xã hội.”

Ngài nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia như thế mang lại “một khuôn khổ trong đó phẩm giá con người được bảo vệ, đối thoại được chú trọng, và niềm hy vọng được xây dựng trên đức tin, đức ái và công lý, có thể âm thầm bén rễ và lớn lên.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top