Đức Lêô XIV với giới nhạc sĩ, truyền giáo và y tế trong Thánh lễ ở Kilamba

Tác giả: Claudia Torres - Kilamba, Angola

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Tín hữu từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Kilamba để tham dự Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào Chúa nhật ngày 19/4/2026, trong khuôn khổ chuyến Tông du của ngài tại châu Phi.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại Kilamba, một khu đô thị được quy hoạch cách thành phố ven biển Luanda khoảng 30 km. Khoảng 100.000 người đã quy tụ tham dự phụng vụ vào Chúa nhật ngày 19/4/2026, không chỉ từ Luanda mà còn từ Ba Lan, Ý, và thậm chí từ Uruguay xa xôi.

Diễn tả đức tin qua âm nhạc

Bầu không khí mang đậm chất lễ hội, tràn đầy đầy sức sống nhờ sự góp mặt của dàn hợp xướng “500 giọng hát”, dưới sự điều phối của Ban Thư ký Phụng vụ Quốc gia, đại diện cho các ca đoàn thuộc các giáo phận và tổng giáo phận của Hội đồng Giám mục Angola và São Tomé (CEAST).

“Chúng tôi ở đây để trình tấu tất cả những bản nhạc khiến mọi người nhảy múa,” nghệ sĩ piano Luis Muxinda, một trong hai bạn trẻ chơi keyboard trong Thánh lễ của Đức Giáo hoàng, chia sẻ.

Với anh, đây là lần đầu tiên biểu diễn trong một sự kiện như vậy. “Đây là một cơ hội rất tốt và tôi cảm thấy rất hào hứng,” anh nói.

Luis Muxinda (bên phải) chơi keyboard trong Thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Kilamba ngày 19 tháng 4

Các nhà truyền giáo từ Uruguay và Ba Lan

Một nhóm đông đảo các linh mục ngồi ở những hàng ghế đầu, mặc phẩm phục màu trắng trong phụng vụ Chúa nhật III Phục Sinh.

Trong số đó có cha Andrés Algorta, một linh mục truyền giáo đến từ Uruguay, đã sống nhiều năm tại Angola và đang thi hành sứ vụ tại giáo xứ São Paulo ở Luanda.

“Chúng tôi rất vui mừng vì Đức Giáo hoàng đang ở đây với chúng tôi,” ngài nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với người dân Benguela, một thành phố ven biển đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt gây nhiều thiệt hại về người. Trong bài phát biểu với chính quyền Angola ngày 18/4/2026, Đức Giáo hoàng Lêô đã tưởng nhớ các nạn nhân và những người mất nhà cửa.

Cha Andrés Algorta tại Thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở Kilamba, Angola, ngày 19/4/2026

“Đức Giáo hoàng đã đầy lòng nhân hậu khi chia sẻ nỗi đau của họ. Tôi nghĩ rằng trong khoảnh khắc ấy, ngài không chỉ ôm lấy Benguela mà còn ôm lấy toàn thể người dân Angola,” vị linh mục truyền giáo người Uruguay nói.

Cũng hiện diện có nữ tu Krystyna Zachwieja, thuộc Hội Thừa sai Phan Sinh Đức Mẹ từ Ba Lan, đang dấn thân trong công tác mục vụ, giáo dục và đào tạo cho hội dòng tại Angola. “Kinh nghiệm mà chúng tôi đang sống lúc này thật tuyệt vời,” chị nói, đồng thời bày tỏ xác tín rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng sẽ là một trợ lực rất lớn cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa tại Angola.

Nữ tu Krystyna Zachwieja, FMM, tại Thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở Kilamba

Các bác sĩ trong sứ vụ

Cũng hiện diện ở đây có Sergio Facchini và Eleonora Biasotto, các bác sĩ nhi khoa đến từ Ý, đang thi hành sứ vụ hai năm tại Bệnh viện Divine Providence ở Luanda. Họ làm việc trong lĩnh vực suy dinh dưỡng trẻ em, điều mà Eleonora mô tả là một vấn đề “phức tạp”, đôi khi đặt họ vào những tình huống hết sức “khó khăn”. Dù vậy, cô nói: “chúng tôi cố gắng làm những gì có thể.”

Sergio nói thêm: “Công việc của chúng tôi đưa chúng tôi đến gần những người bé nhỏ nhất, những người bị gạt ra bên lề ngay trong một thực tại vốn đã khó khăn này; và sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, Đấng muốn gần gũi những con người ấy, mang lại cho chúng tôi sức mạnh và giúp chúng tôi tiếp tục sứ vụ của mình.”

Eleonora Biasotto và Sergio Facchini tại Thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở Kilamba ngày 19/4/2026

Cha Daniel Malamba, một linh mục thừa sai Ngôi Lời người Angola, cho biết niềm vui lớn lao của các Kitô hữu tại đây là được đón tiếp Đức Giáo hoàng như một “người hành hương của hòa bình” và hy vọng; đồng thời ngài nói thêm rằng người dân vẫn cần đến “hòa bình xã hội, bình an trong tâm hồn và sự hòa hợp trọn vẹn trong đời sống chung.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top