Đức Lêô XIV với các vận động viên Olympic: Thể thao phải đặt con người ở trung tâm

Đức Lêô XIV với các vận động viên Olympic: Thể thao phải đặt con người ở trung tâm

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ phái đoàn các vận động viên Olympic và Paralympic Ý đã tham dự Thế vận hội Milan–Cortina, và đề cao giá trị của thể thao như một nơi gặp gỡ và rèn luyện bản thân.

Sau khi Thế vận hội Mùa đông Olympic và Paralympic Milan–Cortina kết thúc vào giữa tháng Ba, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các vận động viên Ý tham dự sự kiện thể thao hàng đầu thế giới này.

Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng cho biết cuộc thi đã lan tỏa một “sứ điệp cao quý về nhân bản, văn hóa và tinh thần” trên toàn thế giới.

“Thể thao, khi được sống cách đích thực, không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn,” ngài nói.

“Đó là một hình thức ngôn ngữ, một câu chuyện được tạo nên từ những cử chỉ, nỗ lực, chờ đợi, vấp ngã và những khởi đầu mới.”

Ngài nói thêm, các vận động viên không chỉ thể hiện một thân thể được rèn luyện tốt, mà còn là những câu chuyện về hy sinh, kỷ luật và kiên trì.

“Đặc biệt trong các cuộc thi Paralympic,” ngài nói, “chúng ta nhận thấy giới hạn có thể trở thành nơi mặc khải: không phải là điều cản trở con người, nhưng là điều có thể được biến đổi, thậm chí được biến hình, thành những phẩm chất được khám phá lại.”

Đức Giáo hoàng Lêô ca ngợi tinh thần liên đới của các vận động viên với nhiều người nam nữ trong gia đình và đội ngũ đã nâng đỡ hành trình thể thao của họ.

Ngài cho biết, thể thao giúp trưởng thành nhân cách và đòi hỏi một đời sống tinh thần vững chắc, khi các vận động viên học biết thân thể mình mà không tôn thờ nó, và biết làm chủ cảm xúc.

“Rèn luyện tâm trí cùng với thân thể, thể thao chỉ đích thực khi vẫn mang tính nhân bản, nghĩa là khi trung thành với ơn gọi ban đầu của nó: trở thành một trường học của cuộc sống và của tài năng,” ngài nói.

Đức Giáo hoàng nói thêm rằng thể thao dạy chúng ta thành công đích thực được đo bằng chất lượng các mối tương quan, sự trân trọng lẫn nhau và niềm vui được chia sẻ.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các vận động viên Olympic và Paralympic Ý ngày 9-4-2026 (@VATICAN MEDIA)

Nhắc lại thư Sự sống dồi dào được công bố trước Thế vận hội ngày 6-2-2026, Đức Giáo hoàng Lêô cho biết một đời sống dồi dào đạt được sự hài hòa giữa thân xác và đời sống nội tâm.

Ngài nhắc lại truyền thống cổ xưa của “hòa bình Olympic”, và cho rằng giá trị của nó vẫn còn vang vọng trong thời đại ngày nay, vốn bị đánh dấu bởi chia rẽ, cạnh tranh và xung đột.

“Nhờ sự hiện diện của anh chị em,” ngài nói với các vận động viên, “anh chị em đã làm cho khả năng hòa bình trở nên hữu hình như một lời ngôn sứ không hề mang tính hình thức: phá vỡ logic bạo lực để thúc đẩy logic gặp gỡ.”

Đồng thời, ngài nói thêm, thể thao cũng mang theo cám dỗ chiến thắng bằng mọi giá, kể cả bằng doping, hoặc bị cuốn theo các lực thị trường khiến vận động viên trở thành người nổi tiếng hoặc bị giảm xuống chỉ còn là một hình ảnh hay con số.

Đức Giáo hoàng Lêô cảm ơn các vận động viên Olympic và Paralympic vì chứng tá của họ cho thấy có thể thi đấu mà không thù hận, chiến thắng mà không làm nhục người khác, và thất bại mà không đánh mất giá trị bản thân.

“Thể thao, nếu được sống đúng đắn,” ngài nói, “trở thành một ‘phòng thí nghiệm’ của nhân loại được hòa giải, nơi sự khác biệt không phải là mối đe dọa nhưng là một sự phong phú.”

Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc đến sự hiện diện của Thánh giá của các vận động viên, mà theo ngài quy tụ những lời cầu nguyện, mong đợi, hy vọng, lo âu và đau khổ của mọi vận động viên dưới dấu hiệu của Đức Kitô Phục Sinh.

“Cha trao phó cho anh chị em một sứ mạng,” ngài nói, “là tiếp tục bảo đảm rằng con người luôn ở vị trí trung tâm của thể thao trong mọi hình thức của nó.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top