Đức Lêô XIV: Ước chi những ai đau khổ tìm được bình an đích thực trong tình yêu của Chúa

Đức Lêô XIV: Ước chi những ai đau khổ tìm được bình an đích thực trong tình yêu của Chúa

Đức Lêô XIV: Ước chi những ai đau khổ tìm được bình an đích thực trong tình yêu của Chúa

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi thư cho Đức Hồng y Michael Czerny, đặc phái viên của ngài trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân lần thứ 34, được cử hành ngày 11 tháng 2 tại Đền thánh Đức Mẹ Bình An ở Chiclayo, Peru.

Ngài mời gọi các bệnh nhân dâng những đau khổ của mình lên Chúa để cầu cho hòa bình thế giới, và cùng với những người chăm sóc họ, làm chứng cho đức tin, đức cậy và đức mến.

“Trong sự hiệp thông đặc biệt của lời cầu nguyện với Hội Thánh lan tỏa khắp hoàn cầu” dành cho tất cả các tín hữu đang đau yếu, bệnh tật hay chịu khổ đau, Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu xin để, với lời chuyển cầu của Đức Maria, họ có thể “dâng lên Thiên Chúa giàu lòng xót thương, tất cả những gian nan của cuộc đời mình, qua Mẹ Maria, để cầu bình an cho thế giới này.”

Ngài nhắc lại lời dạy xác đáng của Thánh Augustinô trong Tự thú, rằng “linh hồn con người luôn khắc khoải, và chỉ trong tình yêu khôn tả của Thiên Chúa, cùng việc sống tình yêu ấy trong đời sống hằng ngày và đời sống thiêng liêng, con người mới có thể tìm được sự bình an đích thực và bền vững.”

Những lời trên của Đức Thánh Cha được viết trong thư gửi đến Đức Hồng y Michael Czerny, đặc sứ của ngài trong dịp cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34, diễn ra vào ngày 11 tháng 2 năm nay tại Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình, thuộc Giáo phận Chiclayo, Peru.

Niềm an ủi của Tin Mừng

Trong sứ điệp đề ngày 21 tháng 1, Đức Thánh Cha mời gọi vị đặc sứ của ngài, là Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, chuyển đến các tín hữu tham dự buổi cử hành, nhân ngày phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Lộ Đức, và cách riêng đến tất cả những người đau yếu, “sự an ủi và khích lệ phát xuất từ niềm an ủi của Tin Mừng, vốn tuôn trào từ sự hiệp thông khôn tả với Đức Kitô, Đấng đã hứa ở lại với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mỗi ngày, cho đến tận thế.”

Đức Thánh Cha khích lệ những người đau yếu cũng như những ai chăm sóc họ “làm chứng cho các nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến, và cho sự gần gũi nhân bản và Kitô giáo trong những lúc gian nan, cùng nhau gánh vác gánh nặng của nhau, nhờ đó chu toàn luật của Đức Kitô từ tận đáy lòng.”

Nhớ về “mảnh đất Peru thân yêu”

Lá thư cũng gợi lại những ký ức “với trọn vẹn tình cảm của con tim và tâm trí” về “mảnh đất Peru thân yêu” và về Giáo phận Chiclayo, nơi cách đây mười hai năm, linh mục Robert Francis Prevost đã được tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Trong phần kết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, theo sự quan phòng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mong muốn Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 “được cử hành chính tại mảnh đất Peru này, nhằm diễn tả cách mạnh mẽ hơn sự quan tâm từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria đối với tất cả những ai đang phải chịu đau khổ và bệnh tật khác nhau.”

Quyết định này đã được Đức Lêô XIV xác nhận, ngài nhớ lại rằng tại Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở Chiclayo, trong quá khứ, ngài đã “nhiều lần khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top