Đức Lêô XIV trong Thánh lễ ở Kilamba: Chúa Giêsu đồng hành với Giáo hội tại Angola

Đức Lêô XIV trong Thánh lễ ở Kilamba: Chúa Giêsu đồng hành với Giáo hội tại Angola

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ tại Kilamba, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng Chúa Giêsu đang sống, đã sống lại và đang đồng hành với người dân Angola; đồng thời ngài nhấn mạnh rằng nếu tất cả các tín hữu đón nhận Chúa và sự hiện diện của Ngài giữa họ, thì quốc gia này,  vốn đã trải qua nhiều đau khổ, có thể được chúc lành với một tương lai bình an và tốt đẹp.

“Hãy trung thành với những gì Giáo hội giảng dạy, tín thác nơi các mục tử của anh chị em, và luôn hướng ánh nhìn về Chúa Giêsu, Đấng tỏ mình cách đặc biệt trong Lời Chúa và trong Bí tích Thánh Thể.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ tại Kilamba, Angola, vào Chúa nhật 19/4/2026, trong trọn vẹn ngày đầu tiên của ngài tại quốc gia này, giữa hành trình Tông du qua 4 nước châu Phi.

Đọc toàn văn bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Trong bài giảng, ngài nói rằng: với tâm hồn tràn đầy lòng biết ơn, ngài cử hành Thánh Thể giữa họ, và nhấn mạnh lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân này cũng như vì sự đón tiếp đầy niềm vui của họ.

Angola, một đất nước tươi đẹp nhưng mang nhiều thương tích

Trong Chúa nhật III Phục Sinh, Đức Giáo hoàng nhắc lại bài Tin Mừng theo thánh Luca, thuật lại hành trình của các môn đệ trên đường Emmau. Hai môn đệ của Chúa, với con tim bị tổn thương và u sầu, rời Giêrusalem trở về làng Emmau, sau khi chứng kiến cái chết của Đức Giêsu, Đấng mà họ đã đặt trọn niềm tin và bước theo. Ban đầu họ chìm trong thất vọng, nhưng mọi sự thay đổi khi họ nhận ra rằng Đức Kitô đang hiện diện giữa họ, rằng Chúa Giêsu đang đồng hành với họ.

Thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Angola - 19 tháng 4 năm 2026 (@Vatican Media)

Đức Giáo hoàng Lêô nói với các tín hữu hiện diện rằng: trong khung cảnh mở đầu của bài Tin Mừng, ngài thấy phản chiếu lịch sử của Angola, “một đất nước tươi đẹp nhưng mang nhiều thương tích, đang khao khát hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ.”

Ngài nói tiếp: “Cuộc trò chuyện trên đường giữa hai môn đệ, khi họ buồn bã nhớ lại những gì đã xảy ra với Thầy mình, gợi lại những đau khổ đã in dấu trên đất nước anh chị em: một cuộc nội chiến kéo dài, với hậu quả là hận thù và chia rẽ, tài nguyên bị lãng phí và tình trạng nghèo đói.”

Trước tất cả những điều ấy, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng khi con người sống lâu trong một lịch sử đầy đau khổ như vậy, họ có nguy cơ trở nên như các môn đệ Emmau: đánh mất hy vọng và bị tê liệt bởi nỗi chán nản. Người ta mệt mỏi, không biết phải bắt đầu lại từ đâu, hay liệu điều đó có còn khả thi hay không.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng: Chúa tiến đến gần hai môn đệ đang thất vọng và, khi trở thành bạn đồng hành trên đường, “giúp họ xâu kết lại câu chuyện, vượt qua nỗi đau, nhận ra rằng họ không cô đơn trên hành trình, và rằng một tương lai, vẫn có Thiên Chúa Tình Yêu hiện diện – đang chờ đợi họ.”

Ngài đồng hành với chúng ta, ban ân sủng để bắt đầu lại

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh:

“Anh chị em thân mến, Tin Mừng của Chúa dành cho chúng ta hôm nay chính là điều này: Ngài đang sống, Ngài đã sống lại, và Ngài đồng hành với chúng ta trên con đường đầy đau khổ và cay đắng. Ngài mở mắt chúng ta để nhận ra công trình của Ngài và ban cho chúng ta ân sủng để bắt đầu lại và xây dựng tương lai.”

“Vậy thì, đây là con đường được đặt ra trước mắt chúng ta – và trước anh chị em, những người con của Angola: một mặt là xác tín rằng Chúa luôn đồng hành và cảm thương chúng ta; mặt khác là sự dấn thân mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta.

Đức Thánh Cha giải thích rằng: trước hết “chúng ta cảm nghiệm sự đồng hành của Chúa trong chính mối tương quan với Ngài”.

Ngài nói rằng: “chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe Lời Ngài – điều làm cho tâm hồn chúng ta bừng cháy như hai môn đệ – và trên hết là trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể.”

“Vì lý do đó,” ngài cảnh báo, “chúng ta phải luôn cảnh giác trước những hình thức đạo đức truyền thống, tuy là một phần của căn cội văn hóa, nhưng có nguy cơ pha trộn những yếu tố ma thuật và mê tín, vốn không giúp ích cho hành trình thiêng liêng.”

Ngài nói: “Hãy trung thành với giáo huấn của Giáo hội, tín thác nơi các mục tử, và luôn hướng ánh nhìn về Chúa Giêsu, Đấng tỏ mình cách đặc biệt trong Lời Chúa và trong Bí tích Thánh Thể. Trong cả hai, chúng ta cảm nghiệm rằng Chúa Phục Sinh đang đồng hành với chúng ta; và khi hiệp nhất với Ngài, chúng ta cũng vượt qua những ‘cái chết’ đang vây bủa và sống như những người đã được phục sinh.”

Chữa lành vết thương và khơi lại hy vọng

Đức Thánh Cha nói: “Khi biết rằng chúng ta không đơn độc, điều đó phải thúc đẩy chúng ta chữa lành những vết thương và khơi lại niềm hy vọng.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: “Lịch sử của đất nước anh chị em, những hậu quả khó khăn vẫn còn tồn tại, các thách đố xã hội và kinh tế, cùng những hình thức nghèo đói khác nhau, tất cả đều kêu gọi sự hiện diện của một Giáo hội biết đồng hành với dân mình và biết lắng nghe tiếng kêu của con cái mình. Một Giáo hội, với ánh sáng của Lời Chúa và sức nuôi dưỡng của Thánh Thể, có thể làm sống lại niềm hy vọng đã mất.”

Đức Giáo hoàng Lêô giảng lễ (AFP hoặc các đơn vị cấp phép)

Ngài nói rằng: “Giáo hội cần những con người như anh chị em, những người biết hiến trao chính mình như Chúa Giêsu đã bẻ bánh cho hai môn đệ Emmau.”

Ngài nói rằng Angola cần các Giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, nam nữ tu sĩ và giáo dân – những người mang trong lòng khát vọng “bẻ ra” chính cuộc đời mình và trao ban cho nhau.

Xây dựng một tương lai hy vọng là điều có thể

Nhờ ân sủng của Đức Kitô Phục Sinh, ngài nói, “chúng ta cũng có thể trở nên tấm bánh được bẻ ra, có khả năng biến đổi thực tại. Và cũng như Thánh Thể nhắc nhớ rằng chúng ta là một thân thể và một tinh thần, hiệp nhất trong một Chúa, thì chúng ta cũng có thể – và chúng ta mong muốn, xây dựng một đất nước - nơi vượt thắng dứt khoát những chia rẽ cũ, nơi hận thù và bạo lực biến mất, và nơi vết thương tệ nạn được chữa lành bằng một nền văn hóa mới của công lý và sẻ chia.”

Ngài nhấn mạnh: “Chỉ bằng cách này, một tương lai hy vọng mới trở nên khả thi, đặc biệt cho rất nhiều người trẻ đã đánh mất niềm hy vọng ấy.”

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc bài giảng bằng việc khích lệ các tín hữu hãy hướng về tương lai với niềm hy vọng và kiến tạo chính niềm hy vọng ấy. “Đừng sợ! Đức Giêsu Phục Sinh, Đấng đồng hành trên đường đi với anh chị em và tự hiến làm tấm bánh cho anh chị em, khích lệ anh chị em trở nên chứng nhân cho sự Phục Sinh của Ngài và là những người tiên phong kiến ​​tạo một nhân loại mới và một xã hội mới.”

Ngài cũng bảo đảm rằng trên hành trình này, các tín hữu Công giáo trong nước có thể trông cậy vào sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng; và khi phó thác họ cho Đức Mẹ, ngài nói rằng chính ngài cũng có thể tin tưởng nơi họ.

Đức Giáo hoàng Lêô chào các tín hữu từ xe giáo hoàng (ANSA)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top