Đức Lêô XIV tại Saurimo: Đấng Phục Sinh soi sáng và thánh hóa chúng ta
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ tại Saurimo, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các tín hữu Angola bước theo Chúa Phục Sinh, Đấng dẫn đường và thánh hóa chúng ta, và “đừng làm việc vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho sự sống đời đời.”
“Chính Người, Đấng Phục Sinh, soi sáng cho chúng ta con đường dẫn đến Chúa Cha, và với sức mạnh của Thánh Thần, Người thánh hóa chúng ta, để chúng ta có thể biến đổi lối sống của mình cho phù hợp với tình yêu của Người.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời nhắc nhở đầy an ủi này trong Thánh lễ ngài cử hành tại Saurimo, Angola, vào thứ Hai, khi ngài tiếp tục chặng thứ ba trong chuyến Tông du bốn quốc gia.
Trong bài giảng, ngài nhắc lại rằng ở mọi nơi trên thế giới, Giáo hội sống như một dân lữ hành, bước đi như những môn đệ của Đức Kitô, Đấng là Anh Em và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta; và Tin Mừng – sứ điệp của Người, nâng đỡ hành trình của chúng ta. “Một hành trình,” Đức Giáo hoàng nói, “đã đưa tôi đến đây với anh chị em hôm nay!”
Đọc toàn văn bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
“Trong niềm vui và vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ này, khi chúng ta hiệp nhất trong danh Chúa Giêsu,” ngài mời gọi, “chúng ta hãy lắng nghe Lời cứu độ với tâm hồn rộng mở, vì Lời ấy giúp chúng ta suy tư về động lực và mục đích khiến chúng ta bước theo Chúa.”
.png)
Thánh lễ của Đức Giáo hoàng Lêô tại Saurimo, Angola (@Vatican Media)
Ngài nhắc lại rằng khi Con Thiên Chúa làm người, Người đã thực hiện những phép lạ phi thường để tỏ lộ ý muốn của Chúa Cha. “Người làm cho ánh sáng chiếu soi trong bóng tối khi ban thị lực cho người mù, Người trao tiếng nói cho những kẻ bị áp bức khi mở lưỡi người câm, Người làm dịu cơn khát công lý của chúng ta khi hóa bánh ra nhiều cho người nghèo và yếu đuối,” Đức Giáo hoàng Lêô thán phục, đồng thời nhìn nhận rằng, “Bất cứ ai nghe nói về những việc ấy đều lên đường tìm kiếm Chúa Giêsu.”
Cần tìm kiếm Đức Kitô với động lực đúng đắn
Đồng thời, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa nhìn thấu tâm hồn chúng ta và hỏi chúng ta “liệu chúng ta tìm kiếm Người vì lòng biết ơn hay vì lợi ích riêng, với tính toán hay với tình yêu.”
Đức Giáo hoàng nhắc lại khi Chúa Giêsu nói với những người đi theo Người: “Các ông tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng vì đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26), đồng thời nhấn mạnh rằng đám đông đã nhìn Chúa “như một phương tiện để đạt mục đích, như một người cung cấp dịch vụ.”
Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng nếu Người không cho họ ăn, thì những hành động và lời giảng dạy của Người đã không khiến họ quan tâm.
Ngài cảnh báo rằng điều này “xảy ra khi đức tin chân chính bị thay thế bằng những thực hành mê tín, trong đó Thiên Chúa trở thành một ngẫu tượng chỉ được tìm đến khi có lợi cho chúng ta và chỉ trong chừng mực như thế.” Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng đã từng có và đôi khi vẫn còn những động lực sai lầm khi tìm kiếm Đức Kitô, “đặc biệt khi Người bị xem như một bậc đạo sư hay một bùa may mắn.”
Không loại bỏ việc tìm kiếm thiếu chân thành, nhưng khích lệ hoán cải
Tuy nhiên, như Đức Giáo hoàng Lêô nhận định, Chúa Giêsu không loại bỏ việc tìm kiếm thiếu chân thành này, nhưng khích lệ hoán cải tiến trình đó.
“Người không xua đuổi đám đông, nhưng mời gọi mỗi người xét lại điều đang thôi thúc trong lòng mình,” ngài nói, và nhấn mạnh: “Đức Kitô mời gọi chúng ta đến với tự do. Người không muốn những người tôi tớ hay khách hàng, nhưng tìm kiếm những anh chị em mà Người có thể hiến mình trọn vẹn. Để đáp lại tình yêu ấy bằng đức tin, không chỉ nghe Chúa Giêsu nói là đủ: cần phải đón nhận ý nghĩa lời của Người.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô cử hành Thánh lễ tại Saurimo, Angola (@Vatican Media)
Ngài nói tiếp: chỉ thấy những gì Chúa Giêsu làm cũng chưa đủ; cần phải bước theo và noi gương Người.
Đức Giáo hoàng Lêô giải thích: chỉ khi chúng ta nhận ra - trong dấu chỉ tấm bánh được sẻ chia - ý muốn của Đấng Cứu Độ, Đấng hiến mình vì chúng ta, thì chúng ta mới tiến gần đến cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu. Khi ấy, lời nhắc nhở của Chúa dành cho đám đông, theo lời Đức Thánh Cha, trở thành một lời mời gọi: “Đừng làm việc vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho sự sống đời đời.”
Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức đúng đắn để được nuôi dưỡng đến muôn đời
Trái lại, Đức Thánh Cha nhận định, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách đúng đắn để tìm kiếm bánh trường sinh, lương thực nuôi dưỡng chúng ta đến muôn đời. Vì thế, ngài rất thán phục khi thấy đám đông nhận được một lời đáp còn cao cả hơn từ Đức Kitô, Đấng “không ban cho chúng ta thứ lương thực mau qua, nhưng là bánh trường tồn vì đó là lương thực của sự sống vĩnh cửu.”
Đức Giáo hoàng nhận định rằng hồng ân của Chúa Giêsu soi sáng hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. “Ngày nay, chúng ta có thể thấy hy vọng của nhiều người bị dập tắt bởi bạo lực, bị kẻ quyền thế khai thác và bị người giàu lừa dối.” Ngài than thở rằng: khi trái tim bị tha hóa bởi sự bất công, thì chiếc bánh của muôn người lại trở thành sở hữu của chỉ một số ít người.
“Trước những sự dữ ấy,” Đức Giáo hoàng trấn an, “Đức Kitô lắng nghe tiếng kêu của dân Người và canh tân lịch sử chúng ta bằng cách nâng chúng ta dậy sau mỗi lần sa ngã, an ủi chúng ta trong mọi đau khổ và khích lệ chúng ta trong sứ mạng của mình.”
“Cũng như Thánh Thể là bánh hằng sống mà Người không ngừng ban cho chúng ta,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, “thì lịch sử của Người cũng không bao giờ chấm dứt.”
Đức tin cứu độ sự sống
“Vì lý do đó,” Đức Thánh Cha tỏ lộ sự thán phục, “Đấng Phục Sinh mở rộng cuộc đời chúng ta ra nhờ quyền năng Thánh Thần của Người, và hủy bỏ điểm kết thúc của lịch sử chúng ta, tức là sự chết. Đức Kitô đang sống! Người là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Đây là Tin Mừng mà chúng ta loan báo, làm cho mọi người trên trái đất trở nên anh chị em của nhau. Đây là lời công bố biến đổi tội lỗi thành ơn tha thứ. Đây là đức tin cứu độ sự sống!”
Vì thế, chứng tá Phục Sinh trước hết thuộc về Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh nay đã sống lại; nhưng, như Đức Giáo hoàng Lêô nói, chứng tá ấy cũng thuộc về chính chúng ta, bởi trong Người, chúng ta lên tiếng công bố sự phục sinh của chúng ta.
.png)
Thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Saurimo (@Vatican Media)
Đức Giáo hoàng nói rằng chúng ta không đến thế gian để chết. “Chúng ta cũng không được sinh ra để trở thành nô lệ cho sự hư nát của thân xác hay của tâm hồn,” ngài nói tiếp, đồng thời lên án rằng “mọi hình thức áp bức, bạo lực, bóc lột và gian dối đều phủ nhận sự Phục Sinh của Đức Kitô, quà tặng cao cả nhất của tự do chúng ta.”
Đức Giáo hoàng Lêô nói rõ rằng: sự giải thoát khỏi cái chết này không chỉ xảy ra vào cuối đời, nhưng diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta.
Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để đón nhận hồng ân ấy? Chính Tin Mừng dạy chúng ta: ‘Việc của Thiên Chúa là anh em tin vào Đấng Người đã sai đến’ (Ga 6,29). Vâng, chúng ta hãy tin!”
Với tâm tình đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hiện diện về Thánh vịnh: “Hạnh phúc thay kẻ bước đi trong luật pháp của Chúa.”
.png)
Khoảnh khắc trong Thánh lễ của Đức Giáo hoàng (@Vatican Media)
Con đường Thiên Chúa mở ra cho chúng ta không bao giờ thất bại
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Chúa dẫn dắt đường đi của chúng ta, và chúng ta được mời gọi tiến bước theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Người.
“Với Tin Mừng trong lòng,” ngài khích lệ, “anh chị em sẽ có can đảm trước những khó khăn và thất vọng: con đường Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta không bao giờ thất bại.”
Ngài quả quyết rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục bước đi trên con đường của Người. “Chính Đức Kitô,” ngài nói, “hướng dẫn và củng cố hành trình của chúng ta.”
Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc nhở các tín hữu rằng qua họ, “những sáng kiến của ân sủng Thiên Chúa sinh hoa trái tốt lành”, và ngài cầu nguyện để chứng tá của các vị tử đạo và các thánh khích lệ họ bước đi trên con đường hy vọng, hòa giải và bình an.
bài liên quan mới nhất
- Sudan cần thông điệp hòa bình của Đức Giáo hoàng
-
Ngày thứ tám tại châu Phi: Đức Lêô XIV thăm người cao tuổi và các tín hữu tại Saurimo -
Đức Lêô XIV thăm người cao tuổi tại Angola -
Đức Lêô XIV: Phúc lành nơi cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Angola -
Các hoạt động tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Ngày thứ bảy tại châu Phi, Đức Lêô mời gọi Angola yêu thương với trái tim người mẹ -
Đức Lêô XIV với giới nhạc sĩ, truyền giáo và y tế trong Thánh lễ ở Kilamba -
Đức Lêô XIV viếng thăm Đền thánh Mama Muxima như nơi an ủi tại Angola -
Đức Lêô XIV kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông -
Hành trình của Đức Lêô XIV tại châu Phi mời gọi đổi mới con tim
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y