Đức Lêô XIV tại Douala: Giới trẻ châu Phi cần phải từ bỏ bạo lực và tệ đoan

. Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Douala trong ngày thứ ba của chuyến thăm Cameroon, và kêu gọi giới trẻ từ bỏ mọi hình thức lạm dụng hay bạo lực, đồng thời luôn thể hiện lòng hiếu khách và sự quan tâm lẫn nhau.

Sau khi bay đến thành phố Douala ở tây nam Cameroon vào sáng thứ Sáu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động Japoma, với sự tham dự của khoảng 120.000 tín hữu.

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng suy niệm về phép lạ Đức Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều cho đám đông.

Ngài nói rằng, cũng như thời Đức Giêsu, con người khao khát bánh ăn và tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu trước cơn đói của con người?”

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng Đức Giêsu đã đáp lại câu hỏi này bằng cách chia sẻ những gì Ngài và những người xung quanh có cho tất cả mọi người.

“Một vấn đề nghiêm trọng đã được giải quyết bằng cách chúc lành cho chút lương thực hiện có và chia sẻ cho tất cả những ai đang đói,” ngài nói. “Phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều đã xảy ra trong khi chia sẻ: đó chính là phép lạ!”

Đức Giáo hoàng nói rằng, miễn là bánh không bị cướp đoạt trong xung đột, không bị tích trữ ích kỷ, hay không bị lãng phí bởi những người ăn uống quá độ, thì sẽ có đủ lương thực cho mọi người.

Ngoài nhu cầu vật chất, chúng ta còn khao khát bánh sự sống trong hòa bình, tự do và công lý, và mỗi hành động liên đới và tha thứ của chúng ta trở thành “một mẩu bánh cho nhân loại đang cần được chăm sóc,” ngài nói thêm.

“Tuy nhiên, chỉ như thế thôi vẫn chưa đủ,” Đức Giáo hoàng Lêô nói. “Lương thực nuôi dưỡng thân xác phải được đi kèm, với cùng một tình bác ái, bởi của ăn nuôi dưỡng linh hồn - một sự nuôi dưỡng giúp nâng đỡ lương tâm và củng cố chúng ta trong những giờ phút tăm tối của sợ hãi và giữa những bóng tối của đau khổ.”

Ngài nói rằng Đức Kitô ban chính mình cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, nâng đỡ Giáo hội và củng cố chúng ta trên hành trình.

Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu đón nhận Thánh Thể như dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, vì trong Đức Kitô, Chúa Cha mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có để chúng được nhân lên trong sự chăm sóc của Giáo hội.

Đức Giáo hoàng Lêô tiếp tục nhắc rằng Thiên Chúa biết mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta cùng mọi niềm vui và nỗi buồn, và ngài khích lệ giới trẻ châu Phi “hãy nhân lên các tài năng của mình qua đức tin, sự kiên trì và tình bạn”.

Ngài kêu gọi: “Hãy trở thành những khuôn mặt và đôi tay đầu tiên mang bánh sự sống đến cho tha nhân, trao cho họ lương thực của sự khôn ngoan và giải thoát họ khỏi mọi điều không nuôi dưỡng họ, nhưng trái lại che khuất những ước muốn tốt đẹp và tước đi phẩm giá của họ.”

Đức Giáo hoàng Lêô giảng trong Thánh lễ tại Douala (@Vatican Media)

Đức Giáo hoàng ghi nhận sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên của Cameroon, điều này tương phản với cảnh nghèo vật chất mà nhiều người đang phải đối diện.

“Đừng nhượng bộ trước sự nghi ngờ và nản lòng,” ngài nói. “Hãy từ bỏ mọi hình thức lạm dụng hay bạo lực, vốn đánh lừa bằng những hứa hẹn dễ dàng nhưng lại làm chai cứng con tim và khiến nó trở nên vô cảm. Đừng quên rằng dân tộc của các bạn còn giàu có hơn cả mảnh đất này, vì kho tàng của các bạn nằm ở các giá trị: đức tin, gia đình, lòng hiếu khách và lao động.”

Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi giới trẻ châu Phi bước theo ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho họ, để họ trở thành những người chủ động kiến tạo tương lai của chính mình.

“Đừng để mình bị tha hóa bởi những cám dỗ làm lãng phí năng lực của các bạn và không phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội,” ngài nói.

Kết thúc bài giảng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi tất cả các Kitô hữu loan báo Tin Mừng về sự giải thoát của Đức Kitô khỏi tội lỗi và sự chết. “Loan báo Đức Giêsu Phục Sinh có nghĩa là để lại những dấu chỉ của công lý trên một vùng đất đang chịu đau khổ và bị áp bức, những dấu chỉ của hòa bình giữa sự cạnh tranh và tham nhũng, những dấu chỉ của đức tin giải thoát chúng ta khỏi mê tín và sự dửng dưng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top