Đức Lêô XIV tại Algeria: Trái tim Thiên Chúa tan nát vì chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá

Đức Lêô XIV tại Algeria: Trái tim Thiên Chúa tan nát vì chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV viếng thăm một viện dưỡng lão tại Annaba, Algeria, và nhắc lại rằng trái tim Thiên Chúa luôn ở cùng những người khiêm nhường và tìm kiếm hòa bình trong đời sống hằng ngày.

Trong ngày thứ hai của chuyến Tông du tại Algeria, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bay đến Annaba, nơi từng là thành phố cổ Hippo, nơi thánh Augustinô từng thi hành sứ vụ Giám mục.

Sau khi viếng khu khảo cổ, Đức Giáo hoàng dành ít phút gặp gỡ một số người cao tuổi đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Ma Maison, do các Nữ tu Bác ái Phục vụ Người Nghèo điều hành.

Trong bài huấn từ ngắn, ngài nói với các cụ già rằng “Thiên Chúa ngự ở đây”, đồng thời nhấn mạnh rằng “ở đâu có tình yêu và phục vụ, ở đó có Thiên Chúa.”

Đức Giáo hoàng đặc biệt cảm ơn ông Salah Bouchemel vì lời chào mừng, trong đó người cư dân Hồi giáo cao tuổi của cơ sở này đã đề cao sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng tôn giáo mà ông đã cảm nhận được tại viện dưỡng lão.

Một số người cao tuổi tại viện dưỡng lão vẫy cờ Vatican và cờ Algeria (@Vatican Media)

Đáp lại, Đức Giáo hoàng nói rằng Thiên Chúa chắc chắn sẽ nhận ra niềm hy vọng đang hiện diện nơi một cộng đoàn biết nỗ lực sống chung trong tình huynh đệ.

“Trái tim Thiên Chúa tan nát vì chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá,” ngài nói. “Nhưng trái tim của Cha chúng ta không ở với kẻ gian ác, kẻ kiêu ngạo hay kẻ tự phụ.”

Trái lại, Đức Giáo hoàng Lêô nói, Thiên Chúa ở cùng những người xây dựng Nước của Người bằng việc phục vụ.

“Trái tim Thiên Chúa ở với những người bé nhỏ và khiêm nhường,” ngài nói, “và với họ, Người xây dựng Nước của tình yêu và hòa bình từng ngày, cũng như anh chị em đang nỗ lực thực hiện nơi đây qua việc phục vụ, tình bạn và đời sống chung hằng ngày.”

Đức Giáo hoàng cũng được Đức Tổng Giám mục Paul Desfarges, SJ, chào đón; ngài từng là Giám mục giáo phận Constantine-Hippone từ năm 2008 đến 2021 và hiện đang sống cùng các Nữ tu Bác ái Phục vụ Người Nghèo.

Đức Tổng Giám mục cho biết các nữ tu và nhân viên của viện dưỡng lão đang thực hiện những “phép lạ hằng ngày” qua sự chăm sóc và quan tâm, bằng những hành động đơn sơ như một cái bắt tay ấm áp giúp con người đến gần nhau hơn.

Đức Giáo hoàng Lêô bắt tay Đức Tổng Giám mục Desfarges, SJ (@Vatican Media)

Đức Giáo hoàng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Desfarges vì sự đón tiếp, và ca ngợi chứng tá của ngài khi sống bên cạnh các cụ già trong viện dưỡng lão.

Ngài nhắc lại lời Đức Giêsu (Lc 10,21) rằng Chúa Cha đã giấu những điều mầu nhiệm khỏi những người khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những trẻ nhỏ.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc bài huấn từ bằng việc cảm ơn các nữ tu và các cư dân vì chứng tá của họ, đồng thời trao tặng họ một bức khảm Đức Kitô Phục Sinh như quà tặng.

Được sáng tác bởi nghệ nhân khảm người Albania quá cố Josif Droboniku, bức khảm mang phong cách truyền thống Byzantine cổ và khích lệ mọi người bằng tiếng Hy Lạp: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Theo chú thích đi kèm bức khảm, tác phẩm nghệ thuật này là một lời mời gọi “để cho mình được soi sáng bởi sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh và mang theo, qua bác ái và phục vụ, ánh phản chiếu lòng thương xót của Người đến bất cứ nơi nào trái tim con người đang chờ đợi niềm an ủi và hy vọng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top