Đức Lêô XIV sẽ chủ sự nghi thức đại kết tưởng niệm các vị tử đạo thời hiện đại

Đức Lêô XIV sẽ chủ sự nghi thức đại kết tưởng niệm các vị tử đạo thời hiện đại

Đức Lêô XIV sẽ chủ sự nghi thức đại kết tưởng niệm các vị tử đạo thời hiện đại

Tác giả: Christopher Wells

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vaican News

TGPSG / Vaican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết tưởng nhớ nhiều Kitô hữu thời nay đã bị giết vì tin vào Đức Kitô.

Đức Thánh Cha sẽ cùng các đại diện của các Giáo Hội Kitô giáo và cộng đoàn giáo hội khác hiện diện trong “Buổi họp mặt đại kết tưởng niệm các vị tử đạo và chứng nhân đức tin thế kỷ XXI,” diễn ra vào ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, Chúa nhật ngày 14-9-2025, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Sự kiện tưởng niệm này do Bộ Phong Thánh và Ủy Ban Tân Chứng Nhân Đức Tin và Tử Đạo tổ chức, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập vào năm 2023 “nhằm xác định các chứng nhân đức tin trong một phần tư đầu tiên của thế kỷ này và tiếp tục công việc đó trong tương lai.”

Hôm thứ Sáu, khi nói chuyện với các thành viên của Nhóm Làm Việc Chung Đại Kết giữa Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng Đại Kết Các Giáo Hội, Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Hữu, cho biết buổi tưởng niệm này “sẽ thể hiện cách hữu hình xác tín rằng Giáo Hội đã nên một trong máu các vị tử đạo của mình.”

Giữ gìn ký ức

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai giới thiệu buổi tưởng niệm, Đức Tổng Giám Mục Fabio Fabene, Chủ Tịch Ủy Ban Các Vị Tân Tử Đạo, đã mô tả công việc của Ủy ban, cho biết rằng nghiên cứu của họ “đã bao gồm mọi hệ phái Kitô giáo, bởi sức sống của Bí tích Rửa tội hợp nhất tất cả những người Kitô hữu đã hiến dâng mạng sống,” và nói thêm rằng, “‘đại kết bằng máu,’ được thực hiện như thế, như Thánh Gioan Phaolô II thường nói về tử đạo.”

“Giáo Hội đã hiệp nhất rồi,” Đức Tổng Fabene nói tiếp, “và Đức Giáo Hoàng Lêô hy vọng rằng máu của các vị tử đạo này sẽ trở thành ‘hạt giống của hòa bình, hòa giải, huynh đệ và yêu thương.’” Ngài nói thêm rằng, “Công việc ghi chép của Ủy ban nhằm bảo đảm rằng: những câu chuyện này không bị mất đi, nhưng được lưu giữ trong ký ức.”

‘Bản đồ’ các vị tử đạo thời hiện đại

Sau phát biểu của Đức Tổng Fabene, Giáo Sư Andrea Riccardi - Phó Chủ Tịch Ủy Ban - đã mô tả “bản đồ” các chứng nhân đức tin, lưu ý đến những người bị sát hại tại châu Mỹ bởi tội phạm có tổ chức, bọn buôn ma túy, hoặc những kẻ khai thác môi trường; các vị tử đạo tại châu Âu, bao gồm các nhà truyền giáo bị sát hại ở những miền đất xa xôi; các cuộc bách hại ở Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là các Kitô hữu Đông phương; và các Kitô hữu ở châu Á bị sát hại khi đang cầu nguyện, như các nạn nhân vụ đánh bom Lễ Phục Sinh tại Sri Lanka năm 2019.

Giáo Sư Riccardi lưu ý rằng châu Phi phía hạ Sahara là lục địa “nơi Kitô hữu bị sát hại nhiều nhất”, khi nhắc đến các nạn nhân của các cuộc tấn công thánh chiến, cũng như bạo lực sắc tộc - chính trị nhắm vào các nhà truyền giáo.

Thật đáng buồn, ông nói, “Kitô hữu vẫn tiếp tục bị sát hại” trên khắp thế giới. “Cách sống và chết của họ có thể thay đổi, nhưng họ vẫn tiếp tục chết như những chứng nhân của Tin Mừng - nhiệt thành với Thiên Chúa và anh chị em mình, là những tôi tớ đích thực của nhân loại, những người tự nguyện thông truyền đức tin.”

Nguồn khích lệ lớn cho sự hiệp nhất

Cuối cùng, Đức Ông Marco Gnavi, Thư Ký của Ủy Ban, giải thích rằng: buổi tưởng niệm các chứng nhân đức tin thế kỷ XXI sẽ được cử hành dưới hình thức Phụng Vụ Lời Chúa, do Đức Giáo Hoàng Lêô chủ sự, với sự tham dự của 24 đại diện từ các hệ phái Kitô giáo khác nhau. “Họ đại diện cho toàn thể Kitô giáo mong muốn được thấm nhuần di sản này,” ngài nói.

Đức Ông Gnavi giải thích: “Phụng vụ này sẽ để Lời Chúa cất tiếng và làm cho chúng ta nhớ đến cả các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác,” và nói thêm rằng: buổi cử hành này nối tiếp sự kiện đại kết tương tự do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chủ sự tại Đấu Trường Colosseum trong Năm Thánh 2000.

Ngài lưu ý rằng buổi lễ sẽ bao gồm các chứng từ của một số vị tử đạo, và nói: “Được đứng cạnh nhau, trong khi các vị tử đạo nói về cuộc đời mình qua cái chết của các ngài, là một nguồn khích lệ lớn cho sự hiệp nhất - giữa chúng ta và trong toàn thể gia đình nhân loại - sự hiệp nhất mà chúng ta vẫn mong muốn khi yêu thương nhau.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top