Đức Lêô XIV: Phục Sinh mở ra niềm hy vọng không bao giờ tàn
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc nhở rằng: lời loan báo Phục Sinh về Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết “mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng không bao giờ tàn, một ánh sáng không bao giờ phai, một niềm vui trọn vẹn mà không gì có thể lấy mất: sự chết đã bị đánh bại vĩnh viễn; sự chết không còn quyền lực trên chúng ta nữa!”
Chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô với hơn 45.000 tín hữu tham dự, Đức Giáo hoàng Lêô XIV giải thích rằng toàn thể tạo thành hôm nay “rạng ngời ánh sáng mới” và chúng ta hân hoan khi “một khúc ca chúc tụng dâng lên từ mặt đất… Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, và cùng với Người, chúng ta cũng được sống lại trong đời sống mới!”
Phục Sinh mang lại niềm vui viên mãn
Đức Giáo hoàng giải thích rằng lời loan báo Phục Sinh “bao trùm mầu nhiệm đời sống chúng ta và vận mệnh của lịch sử”, và ngay cả trong tận cùng của sự chết, khi ta có thể cảm thấy bị ngộp thở, nó vẫn mở ra cho chúng ta “niềm hy vọng không bao giờ tàn, ánh sáng không bao giờ phai, niềm vui trọn vẹn mà không gì có thể lấy mất”, vì “sự chết đã bị đánh bại vĩnh viễn” và không còn quyền lực trên chúng ta.
Kỷ niệm 40 năm hoa từ Hà Lan
Lễ Phục Sinh diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô được trang hoàng với hơn 65.000 bông tulip, thủy tiên, lục bình; 7.800 loài hoa khác nhau, cùng với hơn 1.200 cành hoa mai và cành liễu dài.
Năm nay đánh dấu 40 năm Hà Lan dâng tặng món quà hoa này cho Đức Giáo hoàng vào dịp Phục Sinh. Sáng kiến này được thúc đẩy bởi các nghệ nhân cắm hoa và tình nguyện viên Hà Lan, phối hợp với Hội đồng Giám mục Hà Lan và Quỹ “Bloemenpracht Rome”.
Được mời gọi đón nhận hy vọng
Tiếp tục bài giảng, Đức Giáo hoàng nhìn nhận rằng sứ điệp Phục Sinh về hy vọng và ánh sáng không phải lúc nào cũng dễ đón nhận, vì quyền lực của sự chết luôn đe dọa chúng ta cả bên trong lẫn bên ngoài.
Từ bên trong, gánh nặng tội lỗi có thể ngăn cản chúng ta “dang cánh và bay lên”, hoặc đau khổ có thể khiến ta mất hy vọng và “cảm thấy như đang ở trong một đường hầm không thấy lối ra.”
Bên ngoài, sự chết hiện diện hằng ngày trước mắt chúng ta – “trong bất công, trong ích kỷ phe phái, trong sự áp bức người nghèo, trong việc thiếu quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất.”
Ngài nói tiếp, bạo lực trong thế giới và những vết thương nó gây ra ai cũng thấy rõ, “trong tiếng kêu đau đớn vang lên từ khắp nơi vì những lạm dụng chà đạp người yếu thế, vì sự tôn thờ lợi nhuận cướp bóc tài nguyên trái đất, vì bạo lực chiến tranh giết chóc và tàn phá.”
Nâng tầm nhìn, mở rộng con tim
Đức Giáo hoàng giải thích rằng Phục Sinh mời gọi chúng ta “nâng tầm nhìn và mở rộng con tim”, vì “Chúa đang sống và luôn ở cùng chúng ta.”
“Qua những khe hở của sự Phục Sinh mở ra trong bóng tối, Người trao phó tâm hồn chúng ta cho niềm hy vọng nâng đỡ chúng ta: quyền lực của sự chết không phải là định mệnh cuối cùng của đời sống chúng ta. Tất cả chúng ta, một lần và mãi mãi, được hướng về con đường viên mãn, vì trong Đức Kitô, chúng ta cũng đã sống lại.”
Trích lời từ Tông huấn đầu tiên của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Evangelii Gaudium, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại rằng sự Phục Sinh của Đức Kitô “không phải là một biến cố của quá khứ; nó chứa đựng một sức mạnh sự sống đã thấm nhập vào thế giới này. Nơi đâu mọi sự dường như đã chết, các dấu chỉ của sự sống lại bất ngờ xuất hiện. Đó là một sức mạnh không thể cưỡng lại. Nhiều khi dường như Thiên Chúa không hiện hữu: quanh ta là bất công dai dẳng, sự dữ, dửng dưng và tàn ác. Nhưng cũng đúng là giữa bóng tối, điều gì đó mới mẻ luôn nảy sinh và sớm hay muộn sẽ sinh hoa trái” (số 276).
Sự sống mới ló rạng cho nhân loại
Đức Giáo hoàng kết luận rằng Đức Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn, và sự Phục Sinh “loan báo rằng: một sự sống mới, mạnh hơn sự chết, đang ló rạng cho nhân loại.”
“Phục Sinh là công trình sáng tạo mới do Chúa Phục Sinh thực hiện; đó là một khởi đầu mới; đó là sự sống được làm cho vĩnh cửu nhờ chiến thắng của Thiên Chúa trên kẻ thù xưa. Hôm nay chúng ta cần khúc ca hy vọng này. Chính chúng ta, những người đã sống lại với Đức Kitô, phải mang Người đến với các nẻo đường thế giới. Vậy hãy chạy đi như Maria Mađalêna, loan báo Người cho mọi người, sống niềm vui Phục Sinh, để bất cứ nơi nào bóng dáng sự chết còn vương lại, ánh sáng sự sống được chiếu tỏa.”
bài liên quan mới nhất
- Sứ điệp Urbi et Orbi: Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hạ vũ khí
-
Sứ điệp Phục Sinh Urbi Et Orbi năm 2026: Sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh hoàn toàn phi bạo lực -
Nhà thờ trên đảo Sri Lanka được dọn sạch mìn, mang lại hy vọng dịp Phục Sinh -
Đức Lêô XIV vác Thánh giá tại Đấu trường Colosseum ở Rôma -
Thứ Sáu tuần Thánh (03/4/2026) - Suy niệm Đàng Thánh giá với Đức Thánh Cha -
Đức Hồng y You Heung-sik gọi mọi linh mục là Bạn Hữu của Chúa -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ Truyền Dầu: Linh mục phải truyền rao hòa bình của Chúa Kitô nơi sự chết thống trị -
Sứ điệp Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục, phó tế và chủng sinh nhân ngày thứ Năm tuần Thánh 2026 -
Đức Lêô XIV rửa chân cho 12 linh mục Rôma trong Thứ Năm Tuần Thánh -
Không gian và nhân loại ở ngã ba đường: Một biên giới mới cho ích lợi chung
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y