Đức Lêô XIV nói với giới trẻ Mễ Du: ‘Không ai bước đi một mình’

Đức Lêô XIV nói với giới trẻ Mễ Du: ‘Không ai bước đi một mình’

Đức Lêô XIV nói với giới trẻ Mễ Du: ‘Không ai bước đi một mình’

TGPSG/Vatican News  -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắn nhủ các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Quốc tế lần thứ 36 tại Mễ Du: “Hãy cùng nhau bước đi, nâng đỡ và khích lệ nhau”.

Trong sứ điệp gửi đến hàng ngàn khách hành hương tham dự Đại hội Giới trẻ Quốc tế lần thứ 36 tại Mễ Du, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các bạn trẻ noi gương Đức Trinh Nữ Maria bằng cách tìm kiếm những mối tương quan đích thực. 

Đại hội Giới trẻ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du, Bosnia và Herzegovina, diễn ra từ ngày 4 đến 8-8 năm nay, quy tụ giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đức Giáo Hoàng cho biết: chủ đề của đại hội năm nay - “Chúng ta sẽ tiến lên đền thờ Chúa” (Tv 122,1) - đã chạm đến tâm hồn ngài cách sâu sắc.

Ngài mô tả chủ đề này “gợi lên một hành trình, một khát vọng thúc đẩy chúng ta tiến về cùng Thiên Chúa, tiến về nơi Ngài ngự, nơi chúng ta thật sự cảm thấy như ở nhà - bởi chính tại đó, tình yêu của Ngài đang chờ đợi chúng ta”.

Chúa Giêsu, con đường duy nhất và chân thật

“Làm sao chúng ta có thể tiến về nhà của Chúa mà không lạc lối?” Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi. Và để trả lời, ngài trích lời chính Chúa Giêsu: “Thầy là con đường” (Ga 14,6).

“Chính Chúa Kitô đồng hành, hướng dẫn và củng cố chúng ta trên đường,” ngài nói. “Thần Khí của Ngài mở mắt chúng ta và giúp chúng ta thấy những gì tự sức mình không thể hiểu được.”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Trên hành trình cuộc đời, không ai bước đi một mình. Con đường của chúng ta luôn đan xen với người khác. Chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ, để cùng nhau bước đi và khám phá một mục tiêu chung.”

Dựa trên suy tư của Thánh Augustinô, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng: nhà của Chúa không phải là một mục tiêu xa vời, nhưng là niềm vui của một hành trình chung - như một dân lữ hành:

“Nào, chúng ta hãy lên đường!” - họ nói với nhau. Và trong khi làm thế, “họ truyền lửa cho nhau và trở thành một ngọn lửa duy nhất. Ngọn lửa ấy, phát sinh từ những người chia sẻ ngọn lửa trong lòng mình, soi sáng con đường phía trước.”

“Không ai bước đi một mình,” Đức Giáo Hoàng lặp lại. “Chúng ta khích lệ nhau, truyền lửa cho nhau. Ngọn lửa trong tim chúng ta hợp nhất thành một đám cháy lớn soi sáng con đường phía trước. Các con thân mến, các con cũng không phải là những lữ khách cô đơn. Con đường hướng về Chúa là hành trình chúng ta cùng nhau bước đi. Đó chính là vẻ đẹp của đức tin được sống trong Hội Thánh.”

Theo gương Đức Trinh Nữ Maria

Đức Giáo Hoàng nói: “Qua những cuộc gặp gỡ hằng ngày, chúng ta có thể cùng nhau bước đi trong cuộc hành hương về nhà của Chúa”.

Nhưng trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và bị định hình bởi trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, ngài đưa ra một lời nhắc nhở mạnh mẽ: “Hãy nhớ: không một thuật toán nào có thể thay thế một cái ôm, một ánh nhìn, một cuộc gặp gỡ thật với Chúa, với bạn bè, hay với gia đình. Không thể thay thế được.” 

“Hãy nghĩ đến Mẹ Maria,” ngài khuyến khích. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng Mẹ Maria cũng đã lên đường trong một chuyến đi vất vả để thăm bà Êlisabét. Ngài lưu ý, “chuyến đi đó không dễ dàng, nhưng Mẹ đã đi, và cuộc gặp gỡ ấy đã đem lại niềm vui. Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng mẹ mình, nhận ra trong Đức Maria là sự hiện diện sống động của Chúa.”

Đức Giáo Hoàng khuyến khích giới trẻ noi gương Mẹ Maria, tìm kiếm những kết nối đích thực: “Hãy cùng nhau vui mừng, và đừng sợ khóc với những ai đang khóc.”

Ngôn ngữ của đức tin và tình yêu

Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, Đức Giáo Hoàng mời gọi giới trẻ can đảm. Vì, ngài nói, “có một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn mọi rào cản: ngôn ngữ của đức tin, được nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa.”

Ngài nhắc nhở những người tham dự đại hội rằng: họ “đều là chi thể của Nhiệm thể Chúa Giêsu, chính là Hội Thánh.” Do đó, ngài mời gọi: “Hãy gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau, và chia sẻ. Chỉ khi cùng nhau bước đi, nâng đỡ và khích lệ nhau, chúng ta mới đến được nhà của Chúa.”

 

Tác giả: Augustine Asta

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top